1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho em và tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 09/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Em biết người bác nói. Nhưng em không phải người đó bác ạ. Cám ơn bác.
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Một ngày vừa vặn
    Một ngày chỉ có một em và chỉ một tôi
    Chỉ có một niềm vui một hò hẹn một nụ cười
    Một ngày hình như trôi qua cũng vội
    Dẫu chỉ một câu
    Còn chưa kịp nói
    Cũng đủ thành lời
    Dẫu chỉ bàn tay
    Còn chưa kịp nắm
    Đã thành khôn nguôi
    Một ngày vừa vặn
    Chỉ cần thế thôi.
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ....
    Hắt xì
    Hắt xì
    Những con vi rút cảm cúm trong người anh bay toán loạn vào không khí
    Bay đến với em
    Để bỗng chốc em biến thành cô tiên nhỏ
    Tay cầm thuốc
    tay cầm nước
    lao đến với anh
    Bắt anh uống hết với một nụ cười
    Thế là những con vi rút trong anh chỉ còn mỗi việc chờ đợi
    Được chết
    Vì em.
  4. love_pig

    love_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    mình rất thích thơ và khâm phục mỗi tình của anh nè... hì hì, chúc anh hạnh phúc... mãi mãi !! kể ra cứ bị cúm hoài cũng thích nhỉ :D
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    To Love-Pig: Cám ơn những lời chia sẻ của bạn. Cũng xin chúc bạn những lời như thế! :-)
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Trưa một mình
    Trưa một mình
    Trưa mùa đông
    Văn phòng vắnh tênh
    Lòng người cũng vắng
    Hơi thuốc thơm mới đây vừa hút bay đi mất rồi
    còn toàn vị đắng
    Rát môi
    Trưa mùa đông
    Trưa một mình
    Chỉ còn lại ta thôi
    Không cần ăn chằng muốn uống
    Điện thoại reo cũng chằng thiết trả lời
    Phố ngoài kia gió à ơi vẫy gọi
    Nhưng ra chốn đông người để làm gì?
    Càng cô đơn thêm thôi
    Trưa một mình
    Trưa mùa đông
    Buổi trưa của riêng tôi
    Ngồi lặng im để đếm nhịp tim mình
    Đập ở tận đâu đó
    Xa xôi
    Trưa mùa đông
    Trưa một mình
    Nửa muốn thời gian kia ngừng trôi
    Lại nửa muốn cái kim đồng hồ khốn khiếp phải quay nhanh hơn nữa
    Để ta khỏi phải nhìn thấy ruột gan mình đang rạn vỡ
    Từng giây
    Từng giây
    Trưa một mình
    Trưa mùa đông
    Sáng sớm tươi hồng mới đó mà đã rất xa khỏi tầm tay.
  7. ciao8479

    ciao8479 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em không đến
    Khi trong lòng anh bao trống vắng!
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Giá như bão chỉ về một lần
    Giá như gió chỉ về một chiều
    Giá như em bớt là em và tôi bớt là tôi
    Thì biết đâu mai này mình đã chẳng có đôi.
  9. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    Giống thi sĩ Bùi Dán! (Dán chớ không phải là Giáng)
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Đợi bão về
    Ngồi đợi bão về
    Nửa tỉnh nửa mê
    Mong cho gió thật lớn và mưa giăng thật đầy
    Để cuốn trọn thân ta đi đâu đó
    Xa thật xa khỏi nơi đây.

Chia sẻ trang này