1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho em và tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    (Cho một ngày rộn ràng, gần Noel)
    Đêm tĩnh lặng
    Để cho ngày rộn ràng
    Ngày rộn ràng ngày gió biết hát ngày nắng biết đùa ngày lá khô đã không còn rơi nữa
    Ngày rộn ràng ngày vui vì có nhau
    dù chỉ một tẹo
    Ngày rộn ràng ngày hôn bằng mắt nâu
    dù chỉ một tẹo
    Ngày rộn ràng ngày vượt qua nỗi buồn
    quên hẳn nỗi đau
    Ngày rộn ràng ngày biết rằng
    hình như hình như
    Vẫn còn có nhau
    Đêm lung linh
    Cho ngày nắng xinh
    Đêm ru lòng bằng phố đông và ánh đèn màu
    Đêm yên ngủ bằng nhớ nhung và những niềm vui
    Đêm xa mà gần
    Đêm yêu đương mà không cần lời
    Đêm không cần vội
    Đêm lặng yên chờ ngày mai tới
    Ngày mai ơi!
    Ngày mai ơi!
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Có thằng nịnh, bảo em đẹp bàn tay
    Còn thằng khác thì đi khen mái tóc
    Cũng có thằng hót hay về ánh mắt
    Lại có thằng ca những lúc em cười
    Anh thì dở nên chỉ biết ngắm thôi
    Có dám lắm cũng chỉ là trộm nhớ
    Không lẽ lại nói với em về những điều đã có?
    Những câu mà em đã nghe mòn tai ở trên đời?
    Anh yêu em vì em là em thôi
    Đếch cần biết vì lý do gì hết
    Vì nếu anh nói ra em lại bảo nói phét
    Hệt như cái lũ kia giống đực thuộc loài người.
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Ngày cuối tuần có một chút thương trong nắng
    Nên phố biết cười
    Ngày cuối tuần có một chút yêu đâu đó
    Nên lòng biết vui.
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    (Cho một ly cà phê lúc nửa đêm)
    Tiếng nhạc như búa bổ
    Tiếng nói tiếng cười chát chúa
    Cả những ánh đèn xanh đỏ nhảy nhót ngoài kia nữa
    nhấp nháp nhấp nháy
    Như trêu tức con tim
    Vậy mà thật lạ
    Ta lại thấy trong lòng
    Rất lặng im
    Ngồi một mình và tập uống cà phê lúc nửa đêm
    Chằng biết là để nhớ
    hay là để mau quên
    Nào là tôi
    Nào là em
    Chỉ biết là tự mình thấy sướng
    vì điên
    Khi chọn một cái quán cà phê thật ồn ào
    Để ngồi làm thơ trong tiếng nhạc dậm dật
    Câu được câu mất
    Chữ ngang chữ dọc
    Vừa khó nghe
    Lại khó đọc
    Vậy mà sướng
    Vậy mà thấy hạnh phúc với nỗi cô đơn đang nện vào tâm trí mình dồn dập
    Thấy những nỗi ưu phiền như trốn đi đâu mất
    Để chỉ còn lại riêng chỉ một niềm vui
    Dẫu không đề tựa
    Dẫu không đầu không cuối
    Dẫu trúc trắc
    Dẫu chán ngắt
    Dẫu có khi ngay sáng mai đã quên mất
    Nhưng vẫn thấy thích thú
    Vì nó là của mình
    của riêng mình ta thôi.
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Quờ tay sang bên trái
    Thấy khoảng trống mênh mông
    Quờ tay sang bên phải
    Thấy hoang vắng muôn trùng
    Quờ tay vào trong tim
    Sao chỉ toàn nỗi nhớ
    Quờ tay vào nơi đâu
    Để thôi không tìm nữa?
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Ngày chủ nhật có nhau
    Thì tất nhiên phải là một ngày chủ nhật đặc biệt
    Niềm vui hoài không hết
    Và chằng cần phải biết
    nỗi buồn tan đi đâu
    Ngày chủ nhật có nhau
    Ngày chủ nhật có đủ mọi sắc màu
    Màu mắt
    Màu môi
    Màu của những nụ cười
    Màu lung linh của những điều tuyệt vời chằng cần phải nói
    Cũng không cần phải hỏi
    Vì những ngón tay kia
    Đã biết hết cả rồi
    Ngày chủ nhật có nhau
    Chỉ cần có thế thôi
    Thì mọi ngày trên đời
    sẽ là ngày chủ nhật.
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Lại nằm nhìn mãi vào trong bóng tối
    Lại nghĩ ngợi mãi mà chẳng biết rằng đang nghĩ gì
    Lại cáu giận
    Lại bức bối
    Lại muốn bỏ đi thật xa khỏi chính ngôi nhà của mình
    Phá tan mọi rào cản
    Để quên để quên để quên
    Để được yên
    Để đỡ phải bận lòng vì trăm ngàn câu hỏi
    mà chẳng có lấy dù chỉ một câu trả lời
    Rồi lại gian dối
    Rồi lại thế thôi
    Rồi lại nhìn thấy mình trong gương là một ai đó khác
    Một ai đó khốn khiếp
    Một ai đó đáng ghét
    Một ai đó không biết là còn đang sống hay đã chết
    Một ai đó không có tình yêu
    Ta đã được quá nhiều
    Và đây là lúc để cho đi tất cả
    Nhà cửa
    Tiền bạc
    Công việc
    Sự nghiệp
    Quá khứ
    Tương lai
    Niềm tin
    Tình yêu
    Tâm trí
    Thân thể
    Linh hồn
    Trái tim ...
    Hôm nay, ngày cũng hoá thành đêm.
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Đấm tay vào tường
    Tay tóe máu
    Máu dại máu khôn
    Đấm tay vào lòng
    Lòng toang hoác
    Đến tận vô cùng
    Đấm tay vào đầu
    Đầu quay cuồng
    Ương ương dở dở
    Đấm tay vào nhau
    Sao chỉ thấy
    Một mình mình đau?
    Ừ thì thôi vậy
    Đấm tay vào đâu rồi cũng thế
    Chằng vơi được giận
    Lại càng thêm đau.
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Có họa là ngu thì mới thế
    Mang yêu đi bỏ chốn vô cùng
    Có họa là ngơ thì mới thế
    Mang lòng đi đặt chỗ hư không.
  10. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có một ngày em quay về nơi cũ
    Vẫn góc phố quen, vẫn ghế gỗ, vẫn gốc bàng
    Vẫn ly cà phê đen, rất thơm và rất đắng
    Vẫn chú bé đánh giầy tóc cháy nắng hoe hoe
    Vẫn sẽ là em một buổi sáng mùa hè
    Yên lặng ngồi nhìn dòng người hối hả
    Kiếm tìm trong những con người tất bật và vội vã
    Trái tim mình thất lạc từ lâu
    Chắc anh chẳng bao giờ biết được đâu
    Trọn vẹn em, cả trái tim và tâm hồn
    đã yêu anh nhiều đến thế
    Đứng trước cuộc đời với hai ngã rẽ
    Em đã ngăn mình không nói tiếng yêu anh
    Vẫn biết là thời gian sẽ trôi nhanh
    Nhưng sao đoán được điều gì chờ mình phía trước
    Nên cho em nhé, một lần thôi, thầm ước
    Anh sẽ chờ em, ngày ấy, cuối con đường?

Chia sẻ trang này