1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho em và tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 09/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Đêm phải gió.
    (Cho một đêm tháng 4.2008)
    Đêm phải gió
    Là đêm đi lang thang một mình lạc trong lòng phố
    Quên quên nhớ nhớ
    Ngồi gặm chân gà
    Uống Heneiken
    Ngồi nghe bàn bên người ta tán tỉnh
    Rồi có say không
    Cũng không nhớ nữa
    Đêm phải gió
    Là đêm đếm cây ở trên hè phố
    Bước thấp bước cao về căn phòng nhỏ
    Vừa đi vừa hát
    Vừa đi vừa cười
    Rồi bỗng dưng muốn khóc
    Là thương mình đấy thôi
    Đêm phải gió
    Là đêm mà thương ở nơi này còn yêu tận nơi đó
    Ở trong cùng một thành phố
    Mà sao vẫn lạc mất nhau
    Đêm phải gió
    Đêm liêu xiêu hình như vì nhớ
    Đêm xôn xao có lẽ vì chờ
    Sụt sà sụt sịt
    Sụt sà sụt sịt
    Ai bảo cứ muốn Say cơ
    Đêm phải gió
    Là đêm những ý nghĩ trong đầu thôi cũng hóa thành thơ
    Là đêm muốn làm những chuyện điên rồ ương ương dở dở
    Ví dụ như là,
    Thôi,
    không ngủ nữa
    Để thức chờ yêu lên.
    Được thientaithamhoa sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 02/05/2008
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Ngày mưa không có em con phố cũng ướt hơn
    Cà phê vắng lô xô bàn ghế trống
    Anh trú mưa một mình thu lu trong xao động
    Nghe ở xung quanh mình nỗi nhớ chảy thành sông
    Em ở tận chốn ấy có đang nhớ anh không?
    Có thấy hắt xì hơi dù không vì cảm cúm?
    Có đang muốn cái điều hệt như điều anh muốn?
    Có đang cười một mình khi nghĩ đến tên nhau?
    Anh yêu em thế nào, em chẳng biết được đâu
    Chỉ riêng một mình anh với cơn mưa là biết
    Anh xấu hổ với em nên đem yêu giấu hết
    Chủ yếu cất trong lòng, một ít để làm mưa
    Ngày mưa không có em đêm xuống tự bao giờ
    Thuốc đốt hết ly cà phê cũng hết
    Anh là thứ si tình nên ngu ngơ chẳng biết
    Có cơn mưa lâu rồi vẫn chưa ngớt trong tim.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    chủ topic ơi anh lại làm tôi nhớ chồng tôi rồi
  4. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    nhỏ cũn n Sai nè...
    có lần nhỏ chào anh rùi đó...
    iu n iu anh iu thì anh cũn đừng đốt thuốc, uống cafe nhìu waz, hok chị ý bit, xót lắm nha
    hctms
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    To Juri: Không ngờ thơ thẩn của tôi mà cũng có lúc hữu ích đến thế! :-) Cám ơn bạn. Sao vẫn chưa thấy bạn viết gì vào topic này như đã nói thế? :-)
    To Rainbow7Cs: Dĩ nhiên là tôi nhớ bạn chứ. Cám ơn sự quan tâm của bạn. Mong còn gặp lại bạn trong chốn này :-)
  6. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    nâu ngày hok ngó vào topíc lầy, ông bạn bị khản dọng , nghe nạ tai thía nào đới
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Này nhé.
    Này nhé,
    Em đừng dựa đầu vào vai anh mà thiếp đi ngon lành như thế
    Kẻo anh lại hoá đá vì chẳng dám cụ cựa bây giờ
    Ôi giá mà bây giờ chúng mình đang bên nhau ngoài biển nhỉ?
    Thì anh cần đếch gì phải ngồi đây mà mong ước vẩn vơ
    Này nhé,
    Em đừng có mà nhìn anh bằng cái kiểu nhìn như thế
    Kẻo anh đã ngơ lại ngu nữa bây giờ
    Đi bằng cả hai chân đã ngã lên ngã xuống
    Nữa là lại còn bay lửng lửng lơ lơ
    Này nhé,
    Em đừng có mà nhắn cho anh những cái tin như thế
    Anh cả tin lại tưởng thật bây giờ
    Ba mươi mấy tuổi đầu còn đọc tin mà mất ngủ
    Giữa ban ngày ban mặt mà nửa tỉnh nửa mơ
    Này nhé,
    Em thôi ngay cái trò hễ anh quay mặt đi là hôn trộm
    Kẻo môi anh lại ướt nữa bây giờ
    Ngoái cổ mãi may mà không trúng gió
    Không thì đã ngu ngu rồi lại thêm cả ngơ ngơ
    Này nhé,
    Em đừng nắm tay anh mỗi khi mình bên nhau nữa
    Kẻo cả người anh lại tê dại bây giờ
    Giá mà anh có đến nghìn bàn tay thì hay nhỉ?
    Cho em nắm cả đời chưa đủ, em nghe thấy sợ chưa?
    Này nhé,
    Em đừng lượn qua lượn lại trước mặt anh như thế nữa
    Kẻo anh lại chóng mặt mà lăn ra ngất bây giờ
    Anh đã ngất thì khó mà cứu lắm
    Muốn cho anh sống được thì chỉ còn một cách.
    chính em phải hôn cơ.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri có biết gì về thơ đâu mà bạn kêu Juri viết chứ. Juri có nói sẽ viết vào topic này sao? Thật tình là ko nhớ, sorry nhé.
  9. simplething

    simplething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy a lại viết lại ở topic này. Vẫn thấy nhớ thương day dứt không nguôi....
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ...


    Lại chờ
    Lại trông
    Thứ sáu một mình
    Hỏi có buồn không?
    Lại cà phê
    Lại thuốc lá
    Lại trầm ngâm
    Lại hóa đá
    Thứ sáu một mình
    Cả tuần biết không?

Chia sẻ trang này