1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho em và tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Vô đề 3.
    Lặng thinh ngồi nghe cơn gió đến
    Lặng thinh ngồi nghe mây trong lòng
    Lặng thinh ngồi nghe giọt nước mắt
    Rớt rơi rớt rơi vào hư không
    Còn ai còn ai trong nỗi nhớ
    Còn ai còn ai khi đêm tàn
    Còn ai còn ai khi xuân tới
    Trong lòng sao mây chẳng chịu tan
    Thì thôi thì thôi em cứ thế
    Cứ đi cứ quên quên tội tình
    Mặc anh chờ ai trong bóng tối
    Thế rồi lại mãi mãi lặng thinh.
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Chiều không em
    Chiều không em buổi chiều có buồn không?
    Không có nắng và trời không nổi gió
    Chỉ có anh nhưng mà như không có
    Tìm trong lòng chỉ thấy có hư không
    Chiều không em Sài Gòn có mùa đông
    Con phố vắng quán cà phê cũng vắng
    Uống cà phê sao lại nghe vị mặn
    Hoá ra mình lỡ uống phải cơn mưa
    Chiều không em không biết đã tối chưa?
    Trời chưa tối sao trong lòng đã tối
    Không có em trách chi chiều quá vội
    Chẳng thèm đợi thèm chờ thèm nhớ với thèm nhung
    Chiều không em thì còn có ta không?
    Ta không có nhưng em thì đâu đó
    Trong cơn mưa hay là trong lá đỏ
    Trong tiếng nhớ thì thầm ta chẳng thể gọi tên.
    SG, chiều chủ nhật, 7.1.2007
  3. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    that tinh co ten account cua minh la thamhoathientai (nguoc voi thientaithamhoa) cua ban. ma moi su trung hop ngau nhien chang phai deu la dinh menh hay sao? tho cua thien tai rat hay, tham hoa da doc di doc lai rat nhieu lan.
    mong tinh yeu cua thien tai voi nguoi ay se co ket qua tot dep va hai ban se mai yeu nhau nong nan va day cam xuc nhu nhung van tho cua thien tai vay.
    mot nguoi ham moi moi cua thien tai
    tham hoa
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Cho em
    Sẽ chẳng bao giờ anh giận được em đâu
    Dủ em có bỏ anh để đi theo người khác
    Dù ngày mai kia biển thôi ru bờ cát
    Và con sóng yêu thương bỏ mặc một con thuyền
    Anh mong sao em luôn được bình yên
    Để bão tố một mình anh gánh chịu
    Em ra đi anh sẽ không níu kéo
    Dù trong trái tim anh nước mắt co dâng đầy
    Ở bên em anh như một người say
    Chẳng rượu nóng mà sao tim bốc cháy
    Anh yêu em dù thế nào cũng vậy
    Để suốt cả cuộc đời hát mãi khúc yêu em
    Em đi rồi anh chỉ còn bóng đêm
    Và khói thuốc trong nhớ nhung da diết
    Anh yêu em thật nhiều mà em nào có biết
    Để quên ở nơi này một nửa cùa riêng em.
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Vụn vặt 4
    Mỗi sớm mai thức dậy
    Được có nhau trong đời
    Còn gì hơn thế nữa
    Anh chỉ cần thế thôi.
    Vụn vặt 5
    Em tặng anh mặt trăng
    Cộng với một mặt trời
    Thêm dòng sông thương nhớ
    Thế là tình lên ngôi.
    Vụn vặt 6
    Em đi vội vã
    Chẳng một nụ cười
    Cũng không tin nhắn
    Anh thành đơn côi.
    Vụn vặt 7
    Tin nhắn à tin nhắn ơi
    Dù cho tin nhắn chẳng thành lời
    Nhưng sao ta vẫn mong với nhớ
    Gửi đi nhận lại để thành đôi.
  6. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ước muốn lạnh lùng !!!
    Lãng đãng thoi đưa ngày tháng trôi
    Nỗi buồn dâng lên nghẹn cả lời
    Ước gì trong ta........lòng vô cảm !
    Thây kệ mặc đời ......cứ vụt qua !!!
    TQH 11/2006
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Nỗi buồn
    Sầu bi, ngậm đắng .... lòng tê tái !
    Thật giả tranh hùng ..... chẳng rõ ai?
    Trước sau thì cũng .... niềm cô quạnh !!!
    Giãi tỏ cùng ai ..... bày chữ "Tình" ???
    TQH 11/2006
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    Thương cảm !!!
    Lặng lẽ âm thầm chân ta bước...
    Mỗi bước đi ... mà lòng ta thêm trĩu nặng !!!
    Thương cảm ơi ........ thắt chặt trái tim ta !???
    Đời đông người thế......... sao ta vẫn thấy mình cô quạnh?
    Nhăn nhở nụ cười .................. ta giấu nhẹm nỗi buồn riêng !!!
    TQH 11/2006
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tự nhủ
    Can đảm lên ... Tôi ơi đừng buồn thế !
    Đã tự nhủ rồi ... lòng vẫn trống tênh?
    Buồn đau, hờn giận ... lẫn lộn đan xen
    Lạnh lùng ơi ... sao đâu mà chẳng thấy???
    Vất vưởng thân tôi ... vật vờ tình !!!
    TQH 11/2006
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tình yêu hoa nhài
    Thu qua, đông tới ... hè muộn sang
    Thương cảm lạnh giá nhánh hoa nhài!
    Đêm hôm khuya khoắt hoa thời nở
    Thụ cảm hương thơm có mấy ai ?
    Gửi gắm tình riêng nhành hoa đó
    Đoảng vị hỏi lòng ... hoa của ai ???
    Rung rinh gió thổi ... Nhài hoa lắc
    Chẳng phải của ta ... cũng của người !!!
    TQH 11/2006
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hoa và Gió
    Gió thổi rằng ... Hoa ơi hoa đừng khóc
    Hoa giật mình ... rung rinh giọt sương rơi
    Sương rơi rồi ... cánh hoa nào còn đẫm lệ?
    Ngạo nghễ cười ... Hoa bỏ mặc gió cứ rung cây!
    Gió mơn trớn ... mà rằng: "Hoa ơi !... hoa xinh thế !!!"
    Hoa nức nở vui ... và rồi từng cánh hoa rơi !!!
    TQH 11/2006
    Xin phép bạn nhé, mình thấy To pic hay hay nên góp 1 chút .
    Theo dòng thời gian :
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=726527#post726527
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 13/01/2007
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    nhung bai thơ hay ... nhiều cảm xúc .... Bạn viết tiếp đi nhé
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Là như thế
    Là như thế hình như là như thế
    Ta đang say hay đang tỉnh giữa đời
    Là như thế hình như là như thế
    Ta đang cười hay khóc riêng ta thôi
    Là như thế hình như là như thế
    Ta thuộc về em và em thuộc về ta
    Là như thế hình như là như thế
    Em thật gần mà em cũng thật xa
    Là như thế hình như là như thế
    Em và ta định mệnh đã lâu rồi
    Là như thế hình như là như thế
    Ta tội tình ta chỉ biết rong chơi
    Là như thế hình như là như thế
    Ta đi tìm ta tìm giữa phố đông người
    Là như thế hình như là như thế
    Ta chỉ thấy chính mình ở trong mắt em thôi.
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Ta
    Ta khốn kiếp, ta điên cuồng, ta ngốc
    Nhưng mà ta yêu em lỡ yêu em mất rồi
    Ta xấu xí giấu mình trong vỏ ốc
    Nhưng ta biết ta rằng ta chỉ muốn em thôi
    Ta yếu đuối, tầm thường, và ta dốt
    Nhưng em vẫn yêu ta, muốn có ta trong đời
    Ta ngây ngất khóc cười trong hạnh phúc
    Tự nhủ với ta rằng ta sẽ mãi ta thôi.
  10. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Người khốn kiếp, người điên cuồng, người ngốc
    Người em tìm suốt cả đời lầm lỗi
    Em tìm mãi giữa dòng đời trôi nổi
    Một trái tim có nhịp đập như riêng mình
    Người yếu đuối, người tầm thường, người dốt
    Người một mình xa lạ nơi xứ người
    Loay hoay trong nỗi nhớ gia đình và xứ sở
    Tự đi lên và khẳng định bản thân mình
    Người em cười và cùng khóc với
    Người em biết suốt đời này chỉ có một
    Người như thế người em yêu duy nhất
    Người mất đi là em cũng mất cả cuộc đời

Chia sẻ trang này