1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho em và tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 09/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Bài thơ này hay quá
  2. scorpions1

    scorpions1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tại sao thế nhỉ?
    Tại sao tôi và em không thể vượt qua được chính mình?
    Tôi muốn hét lên, hét to lên, nhưng để làm gì, khi nó cũng không làm vơi đi nỗi buồn.
    Em không đọc được những dòng này, chắc chắn thế, nhưng tôi viết, cũng chẳng mong em đọc được làm gì.
    Tôi muốn bỏ qua tất cả những gì nhỏ nhặt nhất, để tự dối rằng mình vui, để em bớt áp lực, nhưng sẽ không thể lâu bền khi mình vẫn còn nhiều điều phải nói, mà chưa dám nói với nhau.
    Ah................................................
    Tôi sẽ cố gắng, em đừng nghĩ cố gắng yêu em nhé, mà cố gắng để hiểu và nghĩ cho em hơn.
    Tôi chắc chắn, bây giờ em cũng chưa ngủ được.
    Nhưng em ạ, tôi sẽ cố gắng, thật nhiều.
    23.37 11.08

  3. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    hô hô lại một bác đang điên tình
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    To vanhoivanbinh:
    Cám ơn bạn. Rất vui vì được chia sẻ cùng bạn. Thân.
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Ru.

    Ngủ đi em
    Ngủ đi em
    Đừng như anh
    Trằn trọc nợ duyên
    Ngủ đi em
    Ngủ đi em
    Mặc nhân gian
    Mặc những ưu phiền
    Ngủ đi em
    Ngủ đi em
    Ngủ ngoan
    Trong vòng tay êm
    Dù nơi em
    không phải tay anh
    Thì anh vẫn
    mong em bình yên
    Ngủ đi em
    Ngủ đi em
    Mộng uyên ương
    Mộng trọn vẹn đêm
    Rồi đêm nay
    Rồi đêm mai
    Rồi tận mai sau
    Anh sẽ ru em
    ru bằng trái tim
    Dù ra sao
    Dù tận nơi đâu
    Ta sẽ ru nhau bằng nhịp trái tim
    Ngủ đi em
    Ngủ đi em
    Ngủ đi em
    Ngủ đi em
    ...
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Ru 2.
    Anh ru em ngủ
    Bằng lời quê hương
    Một con diều nhỏ
    Bay giữa phố phường
    Anh ru em ngủ
    Bằng nắng sớm mai
    Ươm vàng đáy mắt
    Long lanh mày ngài
    Anh ru em ngủ
    Bằng gió chiều đông
    Quàng tay thật vội
    Nụ hôn thật nồng
    Anh ru em ngủ
    Bằng tiếng còi xe
    Ngã tư đèn đỏ
    Rộn rã trưa hè
    Anh ru em ngủ
    Bằng lời cà phê
    Tình tang giọt nhỏ
    Đợi yêu quay về
    Anh ru em ngủ
    Bằng lá vàng bay
    Lót đầy phố nhỏ
    Êm vai hao gầy
    Anh ru em ngủ
    Bằng tiếng cơn mưa
    Ầm ào thác đổ
    Biết sao cho vừa
    Anh ru em ngủ
    Bằng phố bình yên
    Quán xưa hẹn cũ
    Vơi bao muộn phiền
    Anh ru em ngủ
    Bằng chuyện lặng im
    Bên nhau mãi mãi
    Để thôi đuổi tìm.
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Chuyện tình rối nước.
    Tùng tùng ao tù nước đọng
    Tùng tùng
    Tùng tùng phận đời đánh giậm
    Tùng tùng
    Tùng tùng miệng cười í a
    Tùng tùng ngắm trăng ngắm hoa
    Tùng tùng cuộc đời vẫn trôi
    Như thế?
    Tùng tùng ơ kìa xinh đẹp
    Tùng tùng
    Tùng tùng tóc dài da ngà
    Tùng tùng
    Tùng tùng môi nồng tay nóng
    Tùng tùng thân trần như sóng
    Tùng tùng càng trông thấy nhau
    Càng gần ?
    Tùng tùng một ngày yêu thầm
    Tùng tùng
    Tùng tùng một ngày mơ mộng
    Tùng tùng
    Tùng tùng ngỡ như có đôi
    Tùng tùng ngỡ yêu mãi thôi
    Tùng tùng biết đâu mưa giông
    Kéo tới ?
    Tùng tùng này là trâu đầm
    Tùng tùng
    Tùng tùng này là thân rồng
    Tùng tùng
    Tùng tùng mật ngọt chót môi
    Tùng tùng sung sục nước sôi
    Tùng tùng đun chảy con tim
    Yếu đuối ?
    Tùng tùng nuốt vào nỗi hận
    Tùng tùng
    Tùng tùng giấu buồn trong mộng
    Tùng tùng
    Tùng tùng giận mình thế thôi
    Tùng tùng thương người thế thôi
    Tùng tùng say mèm khi đêm
    Kéo tới ?
    Tùng tùng thôi thì an phận
    Tùng tùng
    Tùng tùng sống đời đánh giậm
    Tùng tùng
    Tùng tùng miệng cười í a
    Tùng tùng ngắm trăng ngắm hoa
    Tùng tùng mong tình sẽ yên
    Mãi mãi ?
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Này thì khốn nạn sự đời
    Này thì nông cạn giếng khơi
    Này thì lẩy tình đuôi mắt
    Này thì cười rồi khóc ngất
    Này thì em
    Này thì tôi
    Này thì ba mặt một nhời
    Này thì ngọt ngào gian dối
    Này thì điên cuồng yếu đuối
    Này thì đêm hoang
    Này thì ngày tan
    Này thì trai trẻ
    Này thì gái già
    Này thì thân tàn ma dại
    Này thì gầm gừ mê muội
    Này thì muốn quên
    Này thì phải nhớ
    Này thì rên rỉ quại quằn
    Này thì gào thét xa xăm
    Này thì khóc thầm
    Này thì giết nhau thật chậm
    Này thì chết
    Này thì chết
    Này thì chết
    ...
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đau thương quá, có cần chết chóc hay ko?
    Chết là kết thúc, nhưng còn tùy vào văn cảnh bạn à. Lâu lắm mới được đọc lại mà dùng thế nghe thương tâm quá. Bạn làm Juri nhớ chồng khóc đấy.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    To Juri:
    Bạn làm tôi cảm động. Vì lâu quá rồi mà bạn vẫn còn dõi theo những bài viết của tôi. Cám ơn bạn.
    Thơ và nhạc linh tinh của tôi, tôi thường làm theo cảm xúc tức thời, nên chẳng tránh khỏi cảm giác vui buồn. Giờ nếu bạn thấy bài viết của tôi rất buồn, thì có lẽ là do tình cảm của tôi bây giờ là vậy :-)
    À, mà thêm nữa, "chết" ở đây không phải là Chết đâu bạn ạ. Nó là một cái "chết" khác. Theo cái kiểu của người Bắc: "chết mày chưa, chết mày chưa" Chẳng biết đã bao giờ bạn nghe qua chưa? :-)
    Chúc bạn luôn hạnh phúc nhé. Thân.

Chia sẻ trang này