1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho em và tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Nắng lên rồi
    Tình lại đầy
    Gió qua rồi
    Buồn sẽ vơi
    Đêm dẫu tới
    Thì mai vẫn khác
    Là ngày vui
    Là gọi mời
    Phố đang cười
    Xe qua rộn ràng
    Quán dang lòng
    Đón thương nhớ tới
    Lá vẫn xanh
    Và mây vẫn trong
    Giấu khổ đau
    Vào chốn tận cùng
    Sẽ không buồn
    Sẽ không giận hờn
    Sẽ không ghen
    Cũng không vấn vương
    Ngày xưa cũ
    Cất vào trong nhớ
    Trong lặng im
    Trong sự tình cờ.
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Em
    Tôi
    Và nó
    Không
    Không
    Và có.
    Thôi
    Thôi
    Hay còn nữa
    Quên
    Quên
    Hay là nhớ?
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Độc thoại.
    Này, gàn ơi!
    Đứng dậy đi thôi
    Đi hiên ngang ưỡn ngực với đời
    Đừng ngoảnh lại
    Hôm qua đã cũ
    Café đầy xưa rồi, nay trà đá đã vơi
    Này, khùng ơi!
    Khùng chi phận người
    Xác thân mình không lo, lo chi chuyện trời ơi
    Ái ân suy cho cùng cũng chỉ là vật lý
    Đẹp đẽ gì
    Mà tô vẽ khôn nguôi
    Này, ngu ơi!
    Dại khôn một đời
    Vui mua vào rồi, buồn bán đi thôi
    Cứ ôm mãi
    Có ngày lại ế
    Đau khổ gặm một mình
    Khốn nạn lắm thân tôi
    Này, điên ơi!
    Lên đường đi thôi
    Đi thật xa mà tận hưởng cuộc đời
    May mắn nhé, cười thật tươi lên nhé
    Hãy chụp lại lòng mình
    Để lấp hết tình vơi.
  4. decidela

    decidela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hơi tò mò một chút là tôi nhớ bên topic kia bạn nói rằng bạn đã có vợ, vậy mà những dòng độc thoại trên lại doạ mình " có ngày lại ế ? "
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy đang nói cho người yêu anh ấy chứ ko phải anh ấy đâu.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    To decidela: Tôi nói "ế" ở đây là "ế" nỗi buồn bạn ạ :-)
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Cắt cơn.
    Anh cắt cơn em
    Bằng lặng im
    Bằng tập quên
    Bằng lý trí
    Bằng thuốc lá
    Bằng cà phê
    Bằng bóng đêm
    Bằng khoảng cách
    vô hình
    Em cắt cơn anh
    Bằng niềm vui
    Bằng tiếng cười
    Bằng xa xôi
    Bằng thời gian
    Bằng ái ân
    Bằng một ai đó mới
    Ta cắt cơn nhau
    Bằng ghen tuông
    Bằng khổ đau
    Bằng giận hờn mòn mỏi
    Bằng lời yêu không nói
    Bằng cái tôi giả dối
    Bằng cuộc sống
    không màu
    Rốt cuộc thì dù có làm gì
    Cũng dứt nghiện được đâu.
  8. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    CHúc bác luôn khoẻ để đẻ thơ :D
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Úi zời ạ ...cái chữ ký này sao mà quen thế nhỉ
    Hì hì mấy Bác bên Oto - Xe máy cũng giỏi lượn thế nhỉ.
    Nếu
    Nếu như nỗi nhớ mà đong được
    Anh sẽ đong cho em một biển đầy
    Nếu như nỗi nhớ là viên gạch
    Thì Vạn Lý Trường Thành cũng chỉ mình anh xây
    Nếu như nỗi nhớ là ngọn lửa
    Thì cả thế gian đã cháy rụi hết rồi
    Nếu như nỗi nhớ là sợi chỉ
    Thì mây trời anh may hết lại mới thôi
    Nếu như nỗi nhớ là chiếc lá
    Thì rừng xanh kia đã là của em rồi
    Nếu như nỗi nhớ là giọt nước
    Thì mọi cơn mưa trên đời chỉ để làm ướt em thôi
    Nếu như nỗi nhớ là hạt lúa
    Thì cả nước Việt Nam anh nuôi đến trọn đời
    Nếu như nỗi nhớ là cơn gió
    Thì suốt cả bốn mùa bão tố suốt mà thôi
    Nếu như nỗi nhớ là ma túy
    Thì anh đã chết vì nghiện rất lâu rồi
    Nếu như nỗi nhớ là hạt cát
    Thì quanh chỗ em ngồi toàn sa mạc mà thôi
    Nếu như nỗi nhớ là khói thuốc
    Thì có khi anh đã giết chết bao người
    Nếu như nỗi nhớ là trà đá
    Thì mọi thứ rượu trên đời chỉ là hạng bét mà thôi
    Nếu như nỗi nhớ là cuộc sống
    Thì em có tin không, ta sẽ sống muôn đời
    Nếu như nỗi nhớ mà thấy được
    Thì chắc hẳn thế nào cũng giống hệt em thôi.
    Đối thơ nào Bạn viết Nếu tớ viết Giá như .
    Giá như
    Giá như trong khói thuốc của anh
    Là nỗi nhớ em, anh thả vào cuộc đời
    Giá như nỗi buồn nào cũng như cơn mưa
    Đến rồi đi để lại ngày nắng đẹp
    Giá như ngày đó anh đừng thất hẹn
    Em vẫn tự huyễn hoặc mình anh chỉ lỡ bận mà thôi
    Giá như trong vạn lời nói của anh
    Có một lời yêu em cho dù anh giả dối .
    Giá như em là con trai và anh là con gái.
    Em sẽ vuốt tóc anh mỗi khi chiều lộng gió.
    Em sẽ đưa anh về mà không vội vã quay lưng.
    Em sẽ lau khô giọt lệ anh bằng nụ hôn em cháy bỏng.
    Sẽ gần bên anh , để được yêu anh.
  10. decidela

    decidela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tôi không vào đây đọc để tìm hiểu chuyện sai hay thật. Chi tiết có thể không đúng nhưng tình cảm là thật. Chỉ là tò mò thôi juri ạ nhưng tôi thấy bạn rất dễ thương
    To Thientaithamhoa : Cám ơn bạn đã trả lời. Nhưng giá đừng trả lời có khi nhiều người ( trong đó có tôi ) lại mừng hơn

Chia sẻ trang này