1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho em và tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ.
    (Tặng một cu cậu xe ôm không biết tên ở đường Phan Xích Long)
    Rất tình cờ
    Ta gặp nhau
    Em chở anh đi bằng một cuốc xe ôm qua vài con phố
    Anh ngồi chẳng yên
    Vì thấy ái ngại cho hai cánh tay gầy gò
    Và một thân hình con trai co ro như bạt đi trước gió
    Thì là vậy đó, một thằng sinh viên
    Mười mấy năm trước anh cũng như em
    Cũng nghèo
    Cũng ốm yếu
    Cũng rụt rè như thế
    Nhưng anh chẳng bằng được em đâu
    Dám trả vay một quãng đời tuổi trẻ
    Bằng những cuốc xe ôm.
    Anh nghe em kể chuyện mà thấy nhói trong lòng
    Thấy nắng cháy của những mùa lên rẫy
    Thấy mưa giăng ngập mái nhà bốn bề không che đậy
    Thấy cả những tháng ngày khoai sắn độn vào cơm
    Anh sống ở nơi này
    Quen nhìn sự giàu sang bằng ánh mắt bình thường
    Quen với đôla
    Với rượu tây
    Với quán bar
    Với nhà lầu xe hơi
    Với những con người hoành tráng kỳ vĩ đủ đầy sang trọng
    Hôm nay gặp em bỗng dưng lại thấy lạnh cả người
    vì xúc động
    Với từng lời của em.
    Rất tình cờ
    Ta gặp nhau
    Không, là anh đấy
    Gặp lại một thời mà mình chót quên.
    Cái thời bình yên
    Cái thời vụng dại
    Cái thời chưa dám mở lời nói yêu với một người con gái
    Nhưng lại dám đối mặt với cuộc đời
    Chẳng cần nghĩ suy
    Nhớ lời anh em nhé
    Cứ ưỡn ngực mà đi
    Và đừng đánh mất cái trong veo của một thời tuổi trẻ
    Đời thằng đàn ông bao giờ chẳng thế
    Làm thành đường mà đi
    Khắc có lối trở về.

    Được thientaithamhoa sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 18/10/2008
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Em đừng hỏi tại sao anh lại ghét Sơn Tinh đến thế
    Cái thằng được định mệnh giúp cho để thắng hoài
    Ừ thì cứ cho là Thủy Tinh vì kém tài mà thua cuộc
    Nhưng thử hỏi dẫu biết vô vọng mà vẫn yêu đến tận cùng
    Trên đời liệu có mấy ai?
    Em đừng hỏi tại sao anh lại đi mong ước cho một điều rất sai
    Chằng hạn như nghĩ rằng Chí Phèo cũng là một thằng rất được
    Ừ thì cứ cho là thằng cha đó phá làng phá nước
    Nhưng thử hỏi liệu có thằng tử tế nào
    Lại dám chọn Thị Nở để yêu?
    Em đừng hỏi tại sao anh lạị nghĩ quá nhiều
    Về những điều dở hơi như là tiếc thương cho mối tình Mỵ Châu và Trọng Thủy
    Ừ thì ai chẳng biết lớn rồi, làm gì thì cũng phải nghĩ suy cho thật kỹ
    Nhưng thử hỏi cuộc đời, tính tính toán toán liệu còn gọi là yêu?
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...

    Chẳng biết bây giờ em đã khác
    Hay còn như xưa buổi ban đầu?
    Cứ ngỡ đã chẳng còn tay ướt
    Sao bỗng một ngày lại thấm nhau?
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Một.

    Một nụ hôn
    Một bàn tay
    Một mùi hương
    Một nồng say
    Một lần yêu
    Một lần đau
    Một lìa xa
    Một tìm nhau.
    Một bài ca
    Một lời thơ
    Một màu hoa
    Một mình ta
    Một nợ duyên
    Một cuồng điên
    Một trả vay
    Một nồng say.
    Một ánh mắt
    Một nụ cười
    Một câu nói
    Một đời người
    Một là em
    Một là tôi
    Một là ta
    Một vậy thôi.
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Thèm
    Thèm một cái nắm tay
    Nên bước đi thật vội
    Thềm một lời thăm hỏi
    Nên giả đò lặng im
    Thèm một ánh mắt nhìn
    Nên ngó đi chỗ khác
    Thèm nghe một câu hát
    Nên vờ chẳng lắng nghe
    Thèm có một lối về
    Nên đuổi hình bắt bóng
    Thèm lấp một chỗ trống
    Nên tự dối đủ đầy
    Thèm nhận lại đắng cay
    Nên cho đi dịu ngọt
    Thèm thực ra chỉ một
    Nhưng lại chọn hai ba
    Thèm có một sân ga
    Nên làm tàu chạy mãi
    Thèm những gì ở lại
    Nên nhắm mắt ra đi
    Thèm yêu chẳng nghĩ suy
    Nên làm ra toan tính
    Thèm bắt ngày chống chếnh
    Nên thả đêm về trời
    Thèm chỉ một người thôi
    Nên chọn bao người khác
    Thèm thấy một ánh mắt
    Nên nhất định không nhìn
    Thèm gọi một cái tên
    Nên giấu vào câm lặng
    Thèm những ngày trong trắng
    Nên chọn đêm muôn màu
    Thèm được thuộc về nhau
    Nên làm như chấm hết
    Thèm hay không thèm biết
    Cũng quan trọng gì đâu.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Đêm qua đem lòng rải đầy ở trong vườn nhà
    Đêm qua thân trần ngồi nghe gió về chuyện trò
    Đêm qua có như không có
    Đêm qua gió đi theo gió
    Rốt cuộc gần mà cũng xa.
    Đêm qua dang dở vì thấy tình mình thật buồn
    Đêm qua đau khổ vì biết thêm dại bớt khôn
    Đêm qua rõ hơn lòng ta
    Đêm qua ngắt một cành hoa
    Cắm lên ngôi mộ thật thà.
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Em thích bài này Ngắn gọn mà rất ý nghĩa chúc a 1 ngày tốt nhành
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    To nhoc_con_pdp:
    Cám ơn bạn. Chúc bạn có một đêm "tốt nhành"! :-)
    Được thientaithamhoa sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 22/10/2008
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Một mai.
    Một mai nhan sắc trả về trời
    Một mai lối về mình em thôi
    Một mai hoa lá phai tàn hết
    Anh sẽ tìm em nốt kiếp người
    Một mai rơi rụng hết rong rêu
    Một mai mắt biết ngả màu chiều
    Một mai mây trắng thay cho tóc
    Anh đón em về ướp trong yêu
    Một mai quên mất chuyện ái ân
    Một mai trọn nghĩa chuyện vợ chồng
    Một mai đau đớn không còn nhớ
    Liệu em có còn chịu anh không?
    Một mai tay ướt ra cằn cỗi
    Một mai hoa gấm hết còn tươi
    Một mai thân nóng thành băng tuyết
    Anh ước được nằm cạnh em thôi.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Đốt lên một điếu thuốc
    Cho lòng mình ấm hơn
    Làm một câu thơ vụn
    Để vơi đi nỗi buồn.

Chia sẻ trang này