1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho em và tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 09/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Một hôm nhìn lại ngày xưa
    Tự dưng lại thấy như chưa bắt đầu
    Xa rồi vẫn thuộc về nhau
    Thì ra phước phận bắc cầu đón đưa
    Thương sao cho vẹn cho vừa
    Yêu sao cho trọn tình xưa một ngày
    Thôi thì duyên hết còn may
    Được mong được nhớ qua ngày cũng xong.
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Em về mau đi
    Mà nghe phố thị
    Con đường mong em
    Dẫn vào mộng mị
    Em về mau đi
    Mà ra quán cũ
    Nơi đó có anh
    Chỉ còn một nửa
    Em về mau đi
    Mà ươm nắng vàng
    Phố thiếu bóng em
    Nên gió chẳng sang
    Em về mau đi
    Mà xem nhung nhớ
    Anh chẳng có em
    Làm sao cháy lửa?
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Đón em về.
    Phố đón em về
    Rộn ràng tiếng xe
    Xôn xao tiếng lá
    Ngả nghiêng trưa hè
    Nắng đón em về
    Lung linh nỗi nhớ
    Ướp vàng thân son
    Yêu thương mờ tỏ
    Gió đón em về
    Bềnh bồng tóc mai
    Liêu xiêu tay ấm
    Dịu êm mày ngài
    Anh đón em về
    Vỡ òa chất chứa
    Trói vào trong tim
    Chẳng cho đi nữa.
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ...
    Một mình đi nhặt ngày xưa
    Đem về ghép lại cho vừa hôm nay
    Bao giờ đêm hết sang ngày
    Hoá vàng trước gió để bay lên trời.
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Tháng ba.
    Tháng ba của anh
    Tháng ba của em
    Tháng ba điên rồ ở trong ngày cũ
    Lao đi vì một tình yêu tưởng bở
    Tan ra vì một tận cùng rạn vỡ
    Lúc qua hết rồi
    mới hay là gió
    Là mưa.
    Tháng ba của anh
    Tháng ba của em
    Tháng ba bây giờ
    Tiếng yêu ngày xưa đã tuyệt nhiên chẳng còn muốn nghe thấy nữa
    Thú vui ngày xưa nay tự dưng bỏ dở
    Ôi chao chuyện xưa tích cũ
    Qua một đêm yên ngủ
    Là quên.
    Tháng ba của anh
    Tháng ba của em
    Tháng ba lại còn của một ai đó nữa
    Đã trót mang phận hồng nhan cùng con tim chẳng bao giờ tắt lửa
    Chỉ cần vu vơ dăm ba điều phải gió
    Là ngỡ không thành có
    Bùng lên.
    Tháng ba của anh
    Tháng ba của em
    Tháng ba của riêng chúng mình
    Dẫu gần dẫu xa dẫu quên dẫu nhớ
    Ừ thì coi như không cả những gì đã có
    Ừ thì cứ lẩm nhẩm mà rằng chẳng bao giờ còn nữa
    Vẫn đợi vẫn chờ
    Vẫn mong.
    Tháng ba của anh
    Tháng ba của em
    Có hay là không
    Có hay là không.

  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Anh đã chu du qua khắp thế gian
    Hết thung sâu lại đèo cao
    Hết sương giăng bít lối lại nắng rát bỏng da
    Hết cả những tiếng xe
    Hết cả những tiếng người
    Tận cuối đất
    Tận cùng trời
    Mà sao vẫn chẳng có người nào như em
    Sao càng xa em anh lại càng thấy nhớ như điên
    như rồ như dại
    Sao càng muốn ra đi lại càng mong có ngày trở lại
    Được bình yên
    Được vụng dại
    Được ở gần bên em
    Anh đã chẳng ngăn được lòng mình tìm về với em ngay giữa bóng đêm
    Ngay trên những vòng xe quay trên đường xa nghìn dặm
    Ngay giữa những khi anh tưởng như cuộc đời mình đã có ngày phẳng lặng
    Ngay bên người phụ nữ của mình
    Ngay lúc chẳng còn em.
    Anh đã chu du qua khắp thế gian
    Anh cũng chẳng nhớ rằng mình đi trốn hay là đi kiếm tìm
    Nhưng mà có một điều tuyệt vời mà chỉ mình anh biết
    Điều duy nhất
    chẳng nơi nào có được
    Là em
    Là em
    Là em.
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Tự dưng vô cớ
    Mà tủm tỉm cười
    Tự dưng ngơ ngẩn
    Là vì ai thôi.
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Ta đi tìm gió tìm mây
    Tìm sông tìm núi tìm ngày tìm đêm
    Ta đi tìm nhớ tìm quên
    Tìm ta nơi ấy tìm em chốn này.
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Lẽ ra đã chẳng là yêu
    Lẽ ra đã chẳng liêu xiêu tháng ngày
    Lẽ ra đã chẳng tỉnh say
    Nếu ta chẳng gặp duyên may chẳng còn.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Giận nhau thì chẳng hỏi han
    Giận nhau thì chẳng thèm màng ngó nhau
    Giận nhau đến lúc bạc đầu
    Còn thương còn giận còn nhau tháng ngày.

Chia sẻ trang này