1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho em và tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Em sẽ ra sao trong những ngày không anh?
    Chẳng lẽ lại giả vờ rằng mình đang mạnh mẽ?
    Chẳng lẽ lại rong chơi như mọi người bảo thế?
    Chẳng lẽ lại nuông chiều bản thân mình trong mọi cuộc vui?
    Em sẽ ra sao khi không anh bên đời?
    Chẳng lẽ tự bằng lòng với những gì đã có?
    Chẳng lẽ lại tập quên những điều không còn nữa?
    Chẳng lẽ lại ru mình bằng những thứ thoáng qua?
    Em sẽ ra sao khi anh đã rất xa?
    Chẳng lẽ lại lặng im như điều em đã nghĩ?
    Chẳng lẽ lại thay yêu bằng những gì giống thế?
    Chẳng lẽ lại nhủ thầm rằng đêm sẽ rất nhanh?
    Em sẽ ra sao trong những ngày không anh?
    Em sẽ nhớ nhớ nhiều nhiều hơn thế
    Em sẽ yêu anh không biết đâu mà kể
    Em sẽ mong rồi anh lại trở về
    với em.
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Em sẽ ra sao trong những ngày không anh?
    Chẳng lẽ lại giả vờ rằng mình đang mạnh mẽ?
    Chẳng lẽ lại rong chơi như mọi người bảo thế?
    Chẳng lẽ lại nuông chiều bản thân mình trong mọi cuộc vui?
    Em sẽ ra sao khi không anh bên đời?
    Chẳng lẽ tự bằng lòng với những gì đã có?
    Chẳng lẽ lại tập quên những điều không còn nữa?
    Chẳng lẽ lại ru mình bằng những thứ thoáng qua?
    Em sẽ ra sao khi anh đã rất xa?
    Chẳng lẽ lại lặng im như điều em đã nghĩ?
    Chẳng lẽ lại thay yêu bằng những gì giống thế?
    Chẳng lẽ lại nhủ thầm rằng đêm sẽ rất nhanh?
    Em sẽ ra sao trong những ngày không anh?
    Em sẽ nhớ nhớ nhiều nhiều hơn thế
    Em sẽ yêu anh không biết đâu mà kể
    Em sẽ mong rồi anh lại trở về
    với em.
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Em sẽ ra sao trong những ngày không anh?
    Chẳng lẽ lại giả vờ rằng mình đang mạnh mẽ?
    Chẳng lẽ lại rong chơi như mọi người bảo thế?
    Chẳng lẽ lại nuông chiều bản thân mình trong mọi cuộc vui?
    Em sẽ ra sao khi không anh bên đời?
    Chẳng lẽ tự bằng lòng với những gì đã có?
    Chẳng lẽ lại tập quên những điều không còn nữa?
    Chẳng lẽ lại ru mình bằng những thứ thoáng qua?
    Em sẽ ra sao khi anh đã rất xa?
    Chẳng lẽ lại lặng im như điều em đã nghĩ?
    Chẳng lẽ lại thay yêu bằng những gì giống thế?
    Chẳng lẽ lại nhủ thầm rằng đêm sẽ rất nhanh?
    Em sẽ ra sao trong những ngày không anh?
    Em sẽ nhớ nhớ nhiều nhiều hơn thế
    Em sẽ yêu anh không biết đâu mà kể
    Em sẽ mong rồi anh lại trở về
    với em.
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Em sẽ ra sao trong những ngày không anh?
    Chẳng lẽ lại giả vờ rằng mình đang mạnh mẽ?
    Chẳng lẽ lại rong chơi như mọi người bảo thế?
    Chẳng lẽ lại nuông chiều bản thân mình trong mọi cuộc vui?
    Em sẽ ra sao khi không anh bên đời?
    Chẳng lẽ tự bằng lòng với những gì đã có?
    Chẳng lẽ lại tập quên những điều không còn nữa?
    Chẳng lẽ lại ru mình bằng những thứ thoáng qua?
    Em sẽ ra sao khi anh đã rất xa?
    Chẳng lẽ lại lặng im như điều em đã nghĩ?
    Chẳng lẽ lại thay yêu bằng những gì giống thế?
    Chẳng lẽ lại nhủ thầm rằng đêm sẽ rất nhanh?
    Em sẽ ra sao trong những ngày không anh?
    Em sẽ nhớ nhớ nhiều nhiều hơn thế
    Em sẽ yêu anh không biết đâu mà kể
    Em sẽ mong rồi anh lại trở về
    với em.
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Em sẽ ra sao trong những ngày không anh?
    Chẳng lẽ lại giả vờ rằng mình đang mạnh mẽ?
    Chẳng lẽ lại rong chơi như mọi người bảo thế?
    Chẳng lẽ lại nuông chiều bản thân mình trong mọi cuộc vui?
    Em sẽ ra sao khi không anh bên đời?
    Chẳng lẽ tự bằng lòng với những gì đã có?
    Chẳng lẽ lại tập quên những điều không còn nữa?
    Chẳng lẽ lại ru mình bằng những thứ thoáng qua?
    Em sẽ ra sao khi anh đã rất xa?
    Chẳng lẽ lại lặng im như điều em đã nghĩ?
    Chẳng lẽ lại thay yêu bằng những gì giống thế?
    Chẳng lẽ lại nhủ thầm rằng đêm sẽ rất nhanh?
    Em sẽ ra sao trong những ngày không anh?
    Em sẽ nhớ nhớ nhiều nhiều hơn thế
    Em sẽ yêu anh không biết đâu mà kể
    Em sẽ mong rồi anh lại trở về
    với em.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Em sẽ ra sao trong những ngày không anh?
    Chẳng lẽ lại giả vờ rằng mình đang mạnh mẽ?
    Chẳng lẽ lại rong chơi như mọi người bảo thế?
    Chẳng lẽ lại nuông chiều bản thân mình trong mọi cuộc vui?
    Em sẽ ra sao khi không anh bên đời?
    Chẳng lẽ tự bằng lòng với những gì đã có?
    Chẳng lẽ lại tập quên những điều không còn nữa?
    Chẳng lẽ lại ru mình bằng những thứ thoáng qua?
    Em sẽ ra sao khi anh đã rất xa?
    Chẳng lẽ lại lặng im như điều em đã nghĩ?
    Chẳng lẽ lại thay yêu bằng những gì giống thế?
    Chẳng lẽ lại nhủ thầm rằng đêm sẽ rất nhanh?
    Em sẽ ra sao trong những ngày không anh?
    Em sẽ nhớ nhớ nhiều nhiều hơn thế
    Em sẽ yêu anh không biết đâu mà kể
    Em sẽ mong rồi anh lại trở về
    với em.
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Em sẽ ra sao trong những ngày không anh?
    Chẳng lẽ lại giả vờ rằng mình đang mạnh mẽ?
    Chẳng lẽ lại rong chơi như mọi người bảo thế?
    Chẳng lẽ lại nuông chiều bản thân mình trong mọi cuộc vui?
    Em sẽ ra sao khi không anh bên đời?
    Chẳng lẽ tự bằng lòng với những gì đã có?
    Chẳng lẽ lại tập quên những điều không còn nữa?
    Chẳng lẽ lại ru mình bằng những thứ thoáng qua?
    Em sẽ ra sao khi anh đã rất xa?
    Chẳng lẽ lại lặng im như điều em đã nghĩ?
    Chẳng lẽ lại thay yêu bằng những gì giống thế?
    Chẳng lẽ lại nhủ thầm rằng đêm sẽ rất nhanh?
    Em sẽ ra sao trong những ngày không anh?
    Em sẽ nhớ nhớ nhiều nhiều hơn thế
    Em sẽ yêu anh không biết đâu mà kể
    Em sẽ mong rồi anh lại trở về
    với em.
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Một ngàn dặm chờ
    Một ngàn dặm mong
    Một ngàn dặm thương
    Một ngàn dặm nhớ
    Một ngàn dặm mưa
    Một ngàn dặm nắng
    Một ngàn dặm xa
    Một ngàn dặm vắng
    Một ngàn dặm ngày
    Một ngàn dặm đêm
    Một ngàn dặm nghả
    Một ngàn dặm nghiêng
    Một ngàn dặm đầy
    Một ngàn dặm vơi
    Một ngàn dặm em
    Một ngàn dặm tôi.
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    ...
    Anh không biết mình đi được bao xa
    Nhưng anh biết về quãng đường đã có
    Anh không chờ những gì không còn nữa
    Nhưng anh chờ những thứ sắp xảy ra
    Anh không tin vào những điều phù hoa
    Nhưng anh tin vào điều không thể nói
    Anh không mong sẽ được làm sau cuối
    Nhưng anh mong sẽ như thể đầu tiên
    Anh không chắc về hai chữ nhân duyên
    Nhưng anh chắc về hai bàn tay nắm
    Anh không sợ những đêm đầy khoảng trống
    Nhưng anh sợ những ngày sẽ không em
    Anh không quên những thứ chẳng có tên
    Nhưng anh quên những điều không đáng có
    Anh không biết khi nào trời nổi gió
    Nhưng anh biết chính xác tự bao giờ
    em đã có trong anh.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Lại nữa.


    Lại nữa một ngày phát điên vì nhớ
    Lại nữa một ngày rồ dại vì mong
    Lại nữa một ngày hâm hâm dở dở
    Vì nỗi không nhau, nghìn trùng

    Lại nữa một ngày ngả nghiêng vì chờ
    Lại nữa một ngày vẹo vọ vì trông
    Lại nữa một ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn
    Vì thiếu em đấy, biết không?

Chia sẻ trang này