1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho em và tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 09/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Một trái tim khô
    Khát trong chiều mưa
    Một trái tim đau
    Khi đang còn nhau
    Giờ thì thôi nhé
    Xin quên ngày xưa
    Giờ thì đã biết
    Không nhau ngày sau
    Cầu cho em
    Nguyện cầu cho em
    Được yên vui
    Được trọn yêu thương
    Còn riêng ta
    ta riêng với mình
    Mặc con tim
    chìm vào chông chênh
    Một trái tim khô
    Khát cháy yêu thương
    Một trái tim đau
    Vì nhớ
    nhớ mãi tên nhau
    Vì nhớ
    nhớ mãi tên nhau
    Vì nhớ
    nhớ mãi tên nhau.
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lá ngủ
    Mùa hạ lang thang
    Mùa nắng hoe vàng
    Rong chơi lá hát
    Sao anh đếm nổi
    Chiếc lá cuối trời
    Nói lời hối lỗi
    Muộn rồi ..cứ trôi
    LA THU
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Không còn em
    Anh chỉ còn lại mình
    với bóng đêm
    với lãng quên
    và với nỗi chông chênh
    Không còn em
    Anh chỉ còn lại buồn
    với tháng năm
    với gió giông
    và với những hư không
    Đi về đâu
    Để thôi hết nhiệm mầu
    thôi mộng mơ
    thôi ngẩn ngơ
    và thôi mãi mong chờ
    Đi về đâu
    Để thôi không cần nhau
    Đi về đâu
    Để thôi không cần nhau.
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Làm thằng đàn ông
    Ngạo ngễ với đời
    Bão giông chẳng đổ
    Nghiêng vì em thôi.
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Và hôm nay
    lại một ngày không em
    Trời làm mưa
    một cơn mưa không tên
    Ở đâu đó
    anh nhìn thấy
    nhìn thấy nhớ nhung
    Nhớ nhung anh gửi vào chiều nay
    Nhớ nhung anh gửi vào bàn tay
    Bàn tay còn hơi ấm
    Bàn tay còn vương vấn
    Vương vấn những yêu thương
    Vương vấn những tơ vương
    Gửi đến cho em
    cơn mưa chiều nay
    Gửi đến cho em
    Yêu thương còn đây
    Ngọt ngào như gió
    Bềnh bồng như mây
    Dâng mãi
    dâng mãi
    như con sông đầy.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ....
    Một lần định mệnh
    Lướt qua đời nhau
    Vậy mà lỗi hẹn
    Biết tình về đâu?
  7. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Những vần thơ thật hay và nhiều cảm xúc.
    Chúng ta uống nào
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Nghĩ từ Bangkok
    Anh đã đi tìm em
    Trong một chiều Bangkok
    Trong những khu mua sắm lộng lẫy rộn rã tiếng người
    Trong những chuyến tàu hối hả xuyên qua buổi chiều
    Trong những lối đi bộ đầy mùi thức ăn và bê tông
    Trong một cái chợ hổ lốn có tên là Patpong
    Trong một chuyến đi khác của chúng mình
    Có anh và có em
    Anh đã đi tìm em
    Tìm em trong bóng đêm
    Trong chăn ấm giữa căn phòng vắng
    Trong ánh mắt đầu tiên khi anh thức dậy buổi sớm mai
    Trong những món quà mà anh chọn mãi
    Trong tiếng lanh canh của muỗng nĩa và cái thìa xúc vào nỗi cô đơn
    Tại sao khi không tìm thấy nhau
    Mình lại nhớ nhau hơn?
    Tại sao khi không nhìn thấy nhau
    Mình lại muốn nhau hơn?
    Tại sao khi không còn bên nhau
    Mình lại cần nhau hơn?
    Tại sao khi đã xa nhau rồi
    Mình lại yêu đến thế?
    Tại sao và tại sao
    Tại sao và tại sao.
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Ngày mới
    Hân hoan ngày mới
    Ngày nắng vàng
    Ngày có tiếng em
    sau tiếng điện thoại reo vang
    Hân hoan ngày mới
    Ngày hết buồn
    Ngày có niềm vui
    dù rất nhỏ sau những mệt nhoài cô đơn
    Hân hoan ngày mới
    Rộn vang tiếng cười
    Lung linh đáy mắt
    Lúng liếng bờ môi
    Nghe thấy tiếng nhau
    chằng cần phải nói
    Tìm thấy bóng nhau
    chằng cần phải đợi
    Thì thầm tên nhau
    Đằng sau nỗi nhớ
    Gửi tặng cho nhau
    Tiếng yêu không lời
    Em ơi em ơi
    Hân hoan ngày mới
    Một ngày có em
    Một ngày có nhau
    Chỉ một ánh mắt
    Chỉ một nụ cười
    Chỉ một tin nhắn
    Chỉ một bờ môi
    Nụ hôn trao vội
    Chỉ là thế thôi.
    Chỉ là thế thôi.
  10. saveas

    saveas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    chấm châm, chấm, chấm nhiều vào.
    Bác này thơ ác wúa.
    Chỉ có vài ba chữ.
    Chấm fát đã thành câu
    chỉ có vài ba câu.
    Chấm fát đã thành Thơ.
    Chấm fát nữa bác đã có thơ tặng nàng.
    Nhưng chấm fát nữa,
    Ác wúa, nếu nàng yêu thơ bác.

Chia sẻ trang này