1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Chủ nhật nắng vàng. Chủ nhật yên bình thật lạ. Chủ nhật phố vắng nhẹ tênh như Tết. Lâu lắm mới lại có một ngày Chủ Nhật lặng yên như thế này. Sáng nay ngủ nướng. Cứ nằm mãi trên giường nghĩ ngợi miên man về ngày hôm qua. Cũng lại lâu lắm mới có một ngày như thế. Bỡ ngỡ và dịu dàng. Không có thật nhiều lời, nhưng lại nói được bao điều muốn nói. Một cái nắm tay siết nhẹ, vậy mà cũng hệt như một câu dài. Vẫn còn vang vọng mãi đến tận hôm nay.
    Hôm nay rộn ràng ra phố. Lái xe qua những con đường loang loáng nắng. Thấy như có Tết ở ngoài kia và Tết ngay ở trong lòng mình. Thấy u buồn nhẹ tênh.
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh đi ngoảnh lại đã lại là đêm rồi. Ngày thì bận quá. Nhưng đêm thì rảnh à :-)
    Lúc nãy ngó qua ngoài cửa kính vp thấy trời mưa nhẹ. Thế là đêm SG lại se se. Dạo này đêm nào cũng thế. Ngủ sướng. Mà thức cũng sướng :-) SG sắp là Noel. Đường phố chỗ nào cũng thấy giăng đèn. Đẹp. Và rộn ràng. Noel mà ở SG thì mới thực sự là Noel. Có lẽ vì dân tình trong này theo đạo nhiều (và có lẽ cũng bị ảnh hưởng của văn hóa phương Tây từ xưa nữa) Thế cũng thích. Chứ như ở HN, Noel chỉ có một đêm. Nhớ ngày xưa, có người yêu hay chưa có người yêu cũng thế. Cứ đến trước dịp Noel là lại đi sắm đồ. Mỗi năm một mốt. Rồi để đêm đó ra đường, đi loanh quanh khu Bờ Hồ, chủ yếu là để ngắm nhau. Ngắm nhau thôi chứ chẳng dám tán nhau đâu. Sứt đầu mẻ trán như chơi :-) (Nhớ có năm nào mình cũng choảng nhau ngoài đường một trận vì vụ này. Hihi. Đúng là cái thời vừa vụng vừa dại) Xong rồi lại mò ra khu Nhà thờ Lớn. Có đạo hay không thì cũng vào đó. Mà ngoài HN thì chỉ có đạo "lương" là nhiều thôi chứ đạo Chúa thì ít xỉn. Loanh quanh chen lấn xô đẩy ở đấy một hồi rồi về. Hết. Nói chung là rất chán.
    Noel ở SG thì sao nhỉ? Noel ở SG có nhiều đèn. Có nhiều cây thông. Có nhiều ngày để ăn diện và ... ngắm nhau hơn là HN. Chỉ tiếc là SG nóng quá. Nên ít có chỗ cho mốt. (Nhưng mà lại có chỗ cho da cho thịt, hehehe, thế cũng thích) Thích nhất là vào dịp Noel, khắp nơi trên mấy con phố khu trung tâm là đèn. Chịu chơi nhất là anh em Heineken. Tổ chức giăng đèn kín trên đường Lê Lợi, từ bên này qua bên kia. Chạy xe trong đó, như đang đi trong biển sao. Thích. Rồi lại còn trên đường Đồng Khởi nữa. Đèn giăng khắp các thân cây. Rủ xuống lỡ là như mời gọi. Buổi tối mà đi bộ qua đó thì chỉ muốn đi mãi (nhất là có ai đó để nắm tay đi cùng,hihi) Chưa hết, chỗ k/s Sheraton và Milano, bao giờ các thân cây cũng được quấn vải. Hai màu xanh đỏ nhảy múa trong mắt. Rồi đèn. Rồi hoa. Rồi hình nhân Ông già Tuyết và vô khối những thứ hay ho đẹp đẽ nữa. Bảo sao dân tình cứ thích lại đó chụp hình :-)
    Mấy bữa nay đi ngang thương xá Tax thấy nguyên cả một tòa nhà đang được "phủ tuyết" trắng xóa. Chắc là sẽ đẹp lắm. Bây giờ mới đầu tháng 12, thế mà đi đâu cũng đã nghe thấy tiếng nhạc Giáng Sinh rộn ràng khắp nơi rồi. Mấy cái quán café giăng đèn nhiều tới mức đi qua lại chẳng thể nào cưỡng lại được, rồi cũng phải vào. Nhâm nhi một tách café nóng, ngắm đèn,ngắm người và lắng nghe tiếng nhạc đâu đó rộn ràng đang vang lên ngay trong lòng mình.
    Được thientaithamhoa sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 06/12/2007
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Ngày thứ 24.
    Thêm một ngày để nhớ.
  4. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    nhỏ cũng người Sài nè, lạnh thía mà kêuu se se
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ...
    Bữa nay tự dưng lại nghĩ rằng mình đã già mất rồi. Già thì làm sao nhỉ? Già thì hay nhớ về những ngày cũ. Mình cũng thế. Già thì hay hâm hâm dở dở. Mình cũng thế. Già thì hay nghĩ nghĩ ngợi ngợi. Mình cũng thế. Còn biểu hiện gì của tuổi già nữa? Là bị người khác bằng cách này hay cách khác cho mình biết rằng mình già :-)
    Tự dưng lại nhớ đến bộ phim Alfie, trong đó có cảnh anh chàng do Jude Law đóng phát hiện ra chị gái người tình lớn tuổi của mình đã bỏ rơi mình để thay thế bằng một ai đó khác. Anh chàng đã hỏi chị chàng rằng tại sao chị chàng lại làm như thế, người kia thì hơn gì anh ta. Chị chàng do Susan Saradon đóng đã trả lời có một câu thôi. Tỉnh rụi. Mà nói lên tất cả, rằng người đó trẻ hơn, thế thôi. :-)
    Bây giờ mình tự thấy mình may mắn vì không phải ở trong hoàn cảnh của anh chàng Alfie nọ. Vì thực ra mình còn trẻ chán. Thậm chí là trẻ con nữa. (để mà bị bỏ rơi vì một lô những thứ lý do khác chứ không phải là già). Chỉ có mỗi chuyện có râu thôi là đúng với tuổi gần ba mươi hai của mình. Còn những phần còn lại thì vẫn như là đang ba mươi tuổi thôi. Đúng ba mươi tuổi. Đấy là mình nhìn thấy rõ ràng thế. Chứ chằng phải đoán mò. Nhưng như thế vẫn chưa đủ nhỉ? Như thế vẫn chưa trẻ bằng chính mình ở tuổi hai mươi. Hai mươi thì dĩ nhiên là phải thích hơn ba mươi chứ...
    Nghĩ được đến đây, thì mình lại thấy buồn buồn. Có lẽ thêm chút tủi tủi nữa. Giá mà mình còn hai mươi thì chắc thế nào cũng thêm tí khóc. Giờ thì muốn khóc cũng chẳng khóc được. Ôi thôi, vậy là mình đã già thật rồi!
    Được thientaithamhoa sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 06/12/2007
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Được thientaithamhoa sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 07/12/2007
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai mươi ba.
    Ngày bớt nghĩ.
    Được thientaithamhoa sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 07/12/2007
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Ngày thứ mười lăm
    Ngày giận dữ.
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Ngày thứ mười bốn.
    Phía trước lại là những ngày đi xa. Những chuyến đi càng lúc càng xa đang hiển hiện ở ngay trước mặt. Về những ngày đã qua, dường như những niềm vui chẳng thấm tháp vào đâu so với tất thảy những gì giận dữ. Rốt cuộc thì còn lại gì? Ngoài cái tê tái đến mu muội?
    Sao tất cả mọi thứ đều chuyển động, lớn lên, đi tới, thay đổi, ngoại trừ một mình mình? Ừ thì thôi vậy, hãy cứ tự coi như mình là ngoại lệ của chính cuộc đời này.
    Hôm nay, lại thêm một ngày nữa có lý do để biết rằng, mình không có chỗ nào ở chốn ấy.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ...
    Anh nhớ em lắm em biết không?

Chia sẻ trang này