1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Nếu phải đặt tên cho những ngày này của tôi (và em), tôi sẽ gọi chúng là Những Ngày Pha Lê.
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay mình đã mơ một giấc mơ tình yêu. Thật lạ. Thật đẹp. Nhưng mà không có thực. Chẳng có tí nào là thực cả.
    Dạo này sáng nào mình cũng bị thức dậy vào giờ đi làm. Rồi cứ thế mà nằm mãi. Có cố cũng chẳng ngủ lại được. Dù cho đêm nào cũng lọ mọ đến tận ba bốn giờ sáng. Ngủ chập chờn. Và mộng mị thì rất hoang đường.
    Sáng nay ra khỏi nhà đúng vào giờ đi làm. Chọn cái quán café quen thuộc loang loáng bóng nắng để ngồi. Chọn cái chỗ khuất nẻo trong góc để lôi máy tính ra làm việc làm việc làm việc. Chia cái ly café yêu thích ra từng ngụm nhỏ. Châm dăm ba điếu thuốc để vẽ khói vào không khí. Trả lời dăm ba cuộc điện thoại. Gọi đi dăm ba cuộc điện thoại. Thỉnh thoảng lắng tai nghe những tiếng lanh canh ly tách muỗng nĩa từ cái khu vực phục vụ ngay sát bên. Nhìn lơ đãng ra ngoài phố đông ồn ào rầm rì trước mặt. Và chợt nhận ra rằng những phút giây này thật là đáng giá cho cuộc đời mình.
    Đêm qua, gần như thức trọn đêm để nghiền ngẫm "33 chiến lược của chiến tranh" của Robert Greence. Và sáng nay, thấy mình đã sẵn sàng cho một cuộc chiến mới của riêng lòng mình.
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    "em yêu anh, được chưa?"
    :-)
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Xem nào, ngày hôm nay của mình hình như cũng không đến nỗi tệ.
    Sáng sớm mơ mộng một chút. Sáng muộn mơ mộng thêm một chút nữa. Và vẫn còn chỗ dành cho công việc. Mọi thứ đã bắt đầu vào guồng như mình mong muốn.
    Dành gần như cả một chiều để ngồi tiếp chuyện một chú gay. Lại còn nói chuyện tình yêu nữa mới ghê chứ :-) Thế mới biết, tình yêu thì dù ở đâu và thế nào cũng đều thế cả. Cũng chẳng ngờ là mình có thể trải lòng một cách bình thản đến thế.
    Tối lang thang một chút. Nhớ nhung một chút. Vui vui một chút. Và kết thúc bằng nửa tiếng chạy như điên ở phòng tập gym.
    Thế là cũng vừa vặn cho một ngày rồi.
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    1. Bởi vì em đã từng yêu tôi (và có còn yêu không thì tôi không chắc)
    2. Bởi vì tôi vẫn còn yêu em (chắc như đinh đóng cột)
    3. Bởi vì em là người duy nhất mà tôi không thể nào giận quá một ngày.
    4. Bởi vì luôn có em ở đâu đó trong mọi câu chuyện mà tôi kể cho người khác
    5. Bởi vì tôi luôn mang mọi thứ của em ra để âm thầm so sánh với bất kể người con gái nào khác, dù tôi co quen hay không
    6. Bởi vì tôi luôn nhìn đâu cũng thấy em
    7. Bởi vì tôi luôn sung sướng khi được kể về em cho bạn bè của tôi
    8. Bởi vì tôi thích nhất là được nhìn thấy em lúc em vui
    9. Bởi vì tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ quên được em
    10. Bởi vì em là người vừa khớp với tôi nhất
    11. Bởi vì tôi là người vừa khớp với em nhất
    12. Bởi vì em là người con gái hoàn hảo nhất trong mắt tôi
    13. Bởi vì em là người đã cho tôi càm hứng để viết nên một cuốn sách có tựa đề là ?o1001 lý do anh yêu em?
    14. Bởi vì em là người đã cho tôi càm hứng để làm được hàng trăm bài thơ (và dĩ nhiên sẽ còn thêm nữa)
    15. Bởi vì em mà tôi đã cho tôi cảm hứng để chụp được hàng ngàn tấm ảnh rất đẹp (mà đa phần trong số đó là chân dung em)
    16. Bởi vì em đã cho tôi cảm hứng để cầm lại cọ vẽ sau suốt cả một quãng thời gian rất dài
    17. Bởi vì em đã cho tôi cảm hứng để tạo nên và duy trì cái topic dở hơi này
    18. Bởi vì em là người đã cho tôi nhiều niềm vui nhất
    19. Bởi vì em là người đã cho tôi nhiều nỗi buồn nhất
    20. Bởi vì em là người đã cho tôi nhiều cảm xúc nhất
    21. Bởi vì em là người lúc nào cũng đùng đùng lên (giống y hệt tôi)
    22. Bởi vì em có rất nhiều ý thích điên điên khùng khùng (giống y hệt tôi)
    23. Bởi vì em vừa già đầu mà lại vừa trẻ con (giống y hệt tôi)
    24. Bởi vì em lúc nào cũng có thề làm tôi bật cười
    25. Bởi vì vào lúc cô đơn nhất, tôi đã nghĩ đến em chứ không phải là một ai đó khác
    26. Bởi vì đi đâu tôi cũng nghĩ giá mà có em ở gần bên
    27. Bởi vì mỗi khi tôi ở bên em thời gian trôi đi rất nhanh
    28. Bởi vì mỗi khi em không ở bên tôi thời gian trôi đi rất chậm
    29. Bởi vì vào lúc giận em nhất tôi thấy tôi vẫn còn yêu em
    30. Bởi vì vào lúc xa em nhất tôi thấy tôi vẫn gần bên em
    31. Bởi vì càng cố quên em thì tôi lại càng nhớ thêm
    32. Bởi vì với tôi em là duy nhất
    33. Bởi vì với em hình như tôi ? cũng thế
    34. Bởi vì em vẫn luôn cười vào mũi tôi bằng cái nụ cười ?oxã giao? đáng yêu của em
    35. Bởi vì em là người đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi tôi có một nỗi buồn, một niềm vui, một niềm hy vọng, hay nỗi tuyệt vọng
    36. Bởi vỉ em là người duy nhất khiến tôi ghen tuông đến thế
    37. Bởi vì em là người duy nhất khiến tôi sung sướng đến thế
    38. Bởi vì em là người duy nhất khiến tôi đau đớn đến thế
    39. Bởi vì chuyện gì em cũng kể tôi nghe
    40. Bởi vì em luôn luôn tự hào về tôi (dù đối với nhiều người tôi chẳng có gì đáng để tự hào)
    41. Bởi vì em luôn luôn tin tưởng vào tôi
    42. Bởi vì em luôn luôn tin tưởng vào những gì tôi tin
    43. Bởi vì em rất hay trêu chọc tôi
    44. Bởi vì tôi luôn rất sung sướng khi bị em trêu chọc
    45. Bởi vì em luôn luôn bênh vực tôi
    46. Bởi vì em luôn nghĩ rằng tôi là người giỏi giang nhất mà em từng quen
    47. Bởi vì em là người duy nhất đã cho tôi cảm giác thiếu thốn đến thế khi không nhau
    48. Bởi vì em là người duy nhất đã cho tôi cảm giác đủ đầy như thế khi có nhau
    49. Bởi vì tôi vẫn thường mơ thấy em hàng đêm
    50. Bởi vì tôi vẫn thường nghĩ về em hàng ngày
    51. Bởi vì em là người duy nhất có thể thay đổi được tôi
    52. Bởi vì em đã dành cho tôi những entry thật ngọt ngào trên blog của em
    53. Bởi vì em đã luôn dung những tấm hình tôi chụp em để làm avatar của em.
    54. Bởi vì em đã luôn động viên tôi những lúc tôi khó khăn.
    55. Bởi vì em đã luôn dõi theo mọi bước đường tôi đi
    56. Bởi vì cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn tôi, mắt em vẫn rất long lanh
    57. Bởi vì em đã nắm chặt tay tôi mãi không rời dưới gầm bàn, vào cái ngày đầu tiên chúng mình gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài nhất tuyệt đối không nhau
    58. Bởi vì em đã luôn ngoái lại nhìn tôi, sau mỗi lúc chia tay
    59. Bởi vì em đã tặng tôi những món quà tuyệt nhất
    60. Bởi vì em rất thích thú khi tự nhận là ?onước hoa supplier? của tôi
    61. Bởi vì em mới tặng tôi vòng đeo tay và nói rằng tôi mang là đẹp nhất
    62. Bởi vì em đã đi xem phim một mình vì không có tôi
    63. Bởi vì tôi đã đi xem phim một mình vì không có em
    64. Bởi vì em đã luôn dành cho tôi một góc khuất đẹp nhất trong trái tim em
    65. Bởi vì em đã từng nói với tôi rằng, dù em có đi đâu, làm gì, với ai, thì rốt cuộc cuối cùng bao giờ em cũng quay về với tôi.
    66. Bởi vì em đã hẹn với tôi về một đám cưới của tôi và em, dù ngày đó có là ngày cuối cùng của cuộc đời.
    67. Bởi vì tôi tin vào lời ước hẹn đó của em.
    68. Bởi vì em là người duy nhất tôi luôn luôn tin mà chẳng cần lý do
    69. Bởi vì tôi biết một cách chắn chắn, rằng em chính là một nửa của tôi
    70. Bởi vì tôi cũng biết một cách chắn chắn, rằng tôi chính là một nửa của em
    71. Bởi vì em đã nhớ đến tôi, ngay khi đang ở bên ai đó khác
    72. Bởi vì tôi đã nhớ đến em, mọi lúc mọi nơi (như ngay lúc này, chẳng hạn)
    73. Bởi vì em đã ngồi chờ đợi tôi vào cái ngày kỷ niệm tình yêu của hai đứa, ở chốn cũ, dù chúng mình đã không còn bên nhau nữa.
    74. Bởi vì em là người luôn cho tôi cái cảm giác ?ocó điện? mỗi khi chúng mình chạm vào người nhau
    75. Bởi vì em lúc nào cũng luôn hấp dẫn trong mắt tôi
    76. Bởi vì em lúc nào cũng trân trọng những gì đã qua của chúng mình
    77. Bởi vì em đã cho tôi biết thế nào là yêu và được yêu
    78. Bởi vì em đã cho tôi những kỷ niệm đẹp nhất trong hơn hai năm trời qua
    79. Bởi vì em trao cho tôi nhiều hơn rất nhiều so với những gì tôi cho em
    80. Bởi vì em đã hy sinh quá nhiều thứ vì tôi
    81. Bởi vì tôi biết tôi đã quá may mắn khi được gặp em trong cuộc đời
    82. Bởi vì cuộc đời này quá ngắn ngủi
    83. Bởi vì đây đã là điều thứ tám mươi ba mà hôm nay cũng là mùng tám tháng ba. Cho nên tôi xin dành tặng tất thảy những lời này cho em. Như là một bó hoa. Nhưng là một bó hoa sẽ mãi mãi chẳng bao giờ tàn phai.
    Chúc em một ngày mùng tám tháng ba thật là vui.
  6. NgoaiTinh

    NgoaiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Biết là như thế sẽ thanh thản hơn, nhưng nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn sẽ đi con đường đã đi.
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Được thientaithamhoa sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 12/03/2008
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Nào, ta sẽ cho định mệnh thêm một cơ hội cuối cùng.
    Để chờ xem.
  9. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc 1 mạch 19 trang của topic này. Khâm phục tình yêu mãnh liệt, sâu sắc và hiếm có của bác này. Nhưng nếu em là vợ của bác, chắc em sẽ chết mất khi biết chồng mình có 1 tình yêu thế này. Với em khi đã kí vào giấy đăng kí kết hôn là sống ko chỉ vì mình, vì tình cảm của mình.Sống ko chỉ vì tình yêu mà còn là tình nghĩa nữa.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Thứ Năm, Ngày Mười Ba, Tháng Ba, Năm Hai Ngàn Lẻ Tám.
    ...

Chia sẻ trang này