1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết giờ này em đã xuống sân bay chưa nhỉ? Lúc nãy anh đã tính chạy ra sân bay rồi đó chứ, thế mà nghĩ thế nào lại quay xe lại, chạy lên văn phòng. Tại anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nhìn thấy em được, mà lơ ngơ lơ ngơ ở đó thì lỡ C trông thấy anh mất. Thôi vậy, rồi thế nào em về chiều em cũng gọi cho anh! :-)
    Mà sao càng gần tới lúc gặp em anh lại càng hồi hộp thế không biết? Cứ như là sắp ra mắt nhau lần đầu không bằng! :-) Lúc nãy vào văn phòng, thấy V, anh còn giả đò bâng quơ hỏi sao nó không đi đón em nữa chứ. Nó bảo thôi để hai chị ấy tự về, hai chị ấy xuống sân bay lúc 10 rưỡi anh ạ (chán thế, lúc nãy mà chạy ra sân bay thì có khi gặp được em rùi!) mà chi T hình như còn lên văn phòng nữa cơ, chị có việc gì đó, thằng H kiếm chị mấy ngày nay rồi ... Trời ơi, nghe nó nói thế anh lại càng hồi hộp tợn! Sao thế nhỉ, cứ như là mới 18 tuổi không bằng! Em đi mấy hôm, ở nơi này vẫn thế, SG vẫn ầm ầm tiếng xe, vẫn mưa vẫn nắng, những con phố vẫn còn nguyên đó, và lá vẫn rơi ... chỉ sợ người về, chẳng biết người có còn như xưa không?
    Anh lại nghĩ ngơi lung tung nữa rồi. Thôi, giờ anh sẽ rủ V đi uống cafe một tẹo. Sáng nay nắng vàng lắm em ạ. Chút nữa để xem nếu em không lên văn phòng thi anh sẽ chạy đi "đây một tẹo"! Hihihihi ... Đón tiếp phái đoàn đại biểu cấp cao trở về thì phải chuẩn bị cho đàng hoàng chứ, em ha? :-)
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Nhanh quá em nhỉ? Vừa hôm nào thứ bảy em về. Anh cuống quít chờ em. Xấc bấc xang bang chạy đi mua đồ này nọ để chất vào tủ lạnh, rồi mua hoa về cắm, rồi lau nhà, rồi dọn nhà, rồi chà cầu tiêu :-) rồi hồi hộp chờ điện thoại của em ... thế mà hôm nay đã là thứ hai rồi. Thời gian trôi qua cứ vù vù. Làm anh đuổi theo mãi, mệt đến đứt cả hơi :-)
    Hôm đó em vừa mới về mệt thế và bận thế mà cũng chạy đến gặp anh. Em làm anh vui lắm, em biết không? Đêm hôm đó về lại chẳng ngủ được. Thế mà vẫn vui. Vì biết rằng có ai đó vẫn còn nhớ đến mình (một tẹo:-) ) và yên tâm lắm, vì cũng biết rằng giờ này ai đó đang ở nơi ấy gần mình, chắc là đang ngủ khò khò từ sớm rùi! (và biết đâu lại chẳng đang mơ thấy anh thì sao?hehe)
    Hôm qua anh cứ tưởng mình chẳng gặp được nhau rồi chứ! Trưa ngồi ở BG, nhắn cho em, rồi có mỗi một câu "chiều mình cafe nhen" của em thôi mà làm anh lâng lâng suốt cả buổi chiều. Chiều anh chạy xe ngoài đường mà cứ tủm tỉm cười một mình hoài. Ơ hay nhỉ, người đâu mà cứ thỉnh thoảng lại nghĩ ra những thứ đáng ghét thế không biết! "nhen", "nhen", "nhen" ... nhen là cái quái gì mà sao nghe dễ thương thế cơ chứ! Em cứ như thế, bảo sao anh chẳng mê em! Đúng là mật ngọt chết ruồi. Mình bự hơn ruồi là chắc rùi, thế mà vẫn chết như thường! Ghê thật, các cụ nói cấm có sai bao giờ. Hôm qua anh cứ tưởng sẽ có dịp chở em trên phố một vòng, hai đứa pành pạch ra quán cafe rồi lại pành pạch về cho thiên hạ lác mắt chơi :-) Thế mà cuối cùng lại chẳng được. Đúng là nghĩ trước bước không qua! (các cụ nói lại đúng nữa) Thôi cũng an ủi là rồi rốt cuộc mình cũng đi cafe với nhau được một tẹo là mừng rùi. Hihihihi, em mua cho anh nhiều quà thế! Làm anh tít cả mắt! :-) Mà thôi lần sau em đừng chiều anh vậy nữa nhe, chiều anh quá anh hư! :-) Anh có bao giờ mua được cho em quà gì ra hồn đâu chứ? Còn em thì hơi một tí lại mua cho anh cả đống quà hoành tráng không! huh, coi chừng tui đó nha! :-)
    Đêm qua anh về nhớ lại lúc chiều mà vẫn còn sướng nữa. Anh vừa có quà này. Vừa có em này. Lại còn vừa được em "đưa về'' một vòng nữa chứ! Có người vừa chạy xe ngoài đường vừa thò tay sang "dzê" anh làm anh thích không sao tả được. Những cử chỉ nho nhỏ của em như thế, lại là những kỷ niệm rất lớn với anh, em biết không?
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Thành phố lại lên đèn rồi em ạ. SG lên đèn bao giờ cũng đẹp. Ngày xưa thành phố này là của em, còn bây giờ nó là của chúng mình. Ngày xưa, khi vừa mới chân ướt chân ráo vào sống ở thành phố này, anh chẳng thể nào nghĩ được là anh lại ở lại đây lâu đến thế. Có lẽ bởi vì anh đã quá yêu HN của anh. Kỷ niệm của anh. Một thời của anh. Ừ thôi, ai lại đi trách người đang yêu. Con tim mà, con tim nào đang yêu mà chẳng mù lòa.Thế rồi càng sống ở đây, anh lại càng thấy nơi này gắn bó hơn, cần thiết hơn, thân thuộc hơn. Như em.
    Chúng mình yêu nhau, còn lâu mới được ngàn ngày. Thế mà có lẽ chúng mình phải có đến hàng ngàn kỷ niệm ở thành phố này em nhỉ? Những lúc không em, sao anh đi tới nơi nào cũng thấy có em, có nhau ở đó? Biết bao quán cafe mình đã ngồi. Biết bao nhiêu quán ăn mình đã ăn. Biết bao nhiêu góc phố mình đã đi qua, đã in dấu chân nhau. Đâu đâu cũng là kỷ niệm. Mà sao còn bên nhau mà lúc nào anh cũng nhớ về những kỷ niệm? Đôi khi anh cũng muốn thoát ra khỏi những điều ám ảnh ấy, để quay lại với thực tại hàng ngày của chính mình. Thế mà không thể, em ạ. Anh đã đi quá xa rồi. Và sẽ mãi mãi không bao giờ trở về được nữa. Có những lúc anh đã dùng lý trí để cưỡng ép trái tim mình. Đã cố quên đi những điều "không phải của mình" để bắt mình phải nhớ đến những điều "là của mình" rành rành ngay trước mắt. Thế mà không thể, em ạ. Đôi khi có những thứ tưởng là của mình, hoá ra lại không phải. Hoặc giả như ai cũng nghĩ là của mình, nhưng chính mình, chính lòng mình lại không thấy thế.
    Giá như lòng mình đỡ phức tạp hơn một chút, có phải nhẹ nhàng hơn không?
    Nhưng đơn giản quá thì liệu mình còn có phải là mình? Thực tế quá thì mình liệu có phải là mình? Mình chấp nhận những nguội lạnh của cuộc đời nhưng mình không thể nào sống thiếu lửa cho riêng mình được. Mình chấp nhận cầy cuốc thật lực để có nhà có xe ăn sung mặc sướng nhưng mình cũng không thể nào bắt lòng mình thôi không bay bổng được.
    Trái tim anh có con đường riêng của nó, em ạ.
    Và cứ thế nó dẫn anh đi.
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Anh đang nghe cái CD Norah Jones em mới tặng anh đấy, kẹo ạ.Với chúng mình, chẳng bao giờ là "not too late" cả, phải không em?
    Kẹo ơi, kẹo ơi ........................
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ, mà sao đã thấy nhớ nhau?
    Mới gọi cho nhau mấy lần không được, mà sao trong lòng như đã có lửa đốt?
    Lạ thế, tình yêu thật kỳ lạ. Tình yêu có thể biến một thằng đàn ông hơn 30 tuổi đầu trở thành một gã trai 17 tuổi. Là mình. Chưa xa đã nhớ. Chưa gần đã mong. Đi uống bia với mấy thằng đàn ông khác, miệng thì cười cười, tay thì nâng ly, tai thì nghe loáng thoáng những chuyện cổ phiếu, chuyện thời sự, chuyện tiền bạc, chuyện đàn bà, ... thế mà sao mình lại thấy thật vô vị. Tại sao đầu óc anh, tâm trí anh lại không thể nào rời em ra được chứ? Người xưa đã nói " biết đủ là đủ". Mình đã biết đủ là đủ với biết bao nhiêu chuyện. Vậy mà sao chẳng bao giờ có thể biết đủ là đủ với em được? em đã làm gì với đầu óc anh thế, hở em? Em đã làm gì mà sao em vừa mới quay lưng đi anh đã nhớ. Em đã làm gì mà sao em mới chỉ trả lời điện thoại của một thằng đàn ông khác anh đã ghen? Em đã làm gì mà sao anh chỉ mới gọi điện cho em không được thôi là hàng trăm câu hỏi đã hiện ra trong đầu óc anh? Em đã làm gì anh thế, hở em? Để cho anh không thể nào yêu em như lý trí của một thằng đàn ông hơn 30 tuổi đầu mách bảo được? Thể xác anh hơn 30 tuổi. Lý trí anh hơn 30 tuổi. Nhưng sao trái tim anh với em vẫn mãi đập những nhịp đập của tuổi 17 thế em?
    Anh đã không có cái may mắn là mối tình đầu tiên của em. Và anh thú nhận là đôi khi anh đã thầm ghen với câu chuyện đầu tiên đó. Nhưng anh mong anh sẽ là mối tình cuối cùng của em, mình ạ. Anh sẽ làm tất cả những gì có thể vì điều đó. Vì "ta đã trao nhau nhiều hơn đã hứa". Và cho dù tình yêu của chúng mình luôn thật mong manh...
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Đêm đã khuya quá rồi em ạ. Đèn đường cũng tắt rồi. Con phố dưới kia cũng lặng lẽ hơn. Và những hàng cây cũng thôi không còn hắt bóng nữa. Sau lưng anh bây giờ chỉ toàn là bóng đêm thôi. Nhưng trước mặt anh, thì hình như ngày mai đang đến ....
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi anh mới vào lại cái khoảng trời nhỏ này của chúng mình.
    Hôm nay lại là một ngày bận rộn bên nhau nữa của chúng mình đấy em ạ. Bây giờ ngoài kia đường phố đã lên đèn rồi. Em thì đang ở một đâu đó trong cuộc đời này. Còn anh thì vẫn còn ngồi đây. Không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì tất cả những điều tuyệt vời mà chúng mình đã dành cho nhau suốt cả ngày hôm nay, ngày hôm qua, và cả những hôm trước đó nữa. Còn buồn, nỗi buồn chẳng mời mà đến, nỗi buồn chẳng có tên. Nỗi buồn chẳng có em. Nỗi buồn không đầu không cuối.
    Lúc nãy anh đã định đi ra hàng đĩa CD. Đinh ninh rằng thế nào mình cũng chọn được một cái gì đó như là em đã chọn một buổi tối cho riêng mình. Thế mà đi được nửa đường thì anh lại không muốn đi nữa. Anh chẳng muốn một mình băng qua cái công viên của chúng mình, em biết không? Một mình đi qua đó, thì lấy ai để cùng anh cười cười về mấy cái người tập thể dục nhịp điệu trong công viên chứ? Lấy ai để cùng ngồi nghỉ trên cái ghế đá với anh? Lấy ai để anh nắm tay băng qua đường thật mau trước dòng xe cộ ào ào lướt tới? Thế là anh lại quay về. Để ngồi đây và viết cho em (hay cho mình) những dòng chữ lẩm cẩm này?
    Anh thật là khùng. Có em anh cũng thật là khùng. Mà không em thì anh lại còn khùng hơn.
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Một buổi chiều không em thì sẽ có mùi gì?
    Mùi của buổi chiều hôm trước CÓ EM mình ạ. Anh nói chó thể em chẳng tin đâu, nhưng mà thật đấy! Chiều nay anh đã đi lang thang lang thang khắp nơi để chờ em, để giết thời gian, để mong mình có nhau một tẹo. Anh đã đi tập. Rồi lên vp. Rồi đi café một mình. Rồi lái xe lòng vòng qua những con phố loang loáng nắng vàng. Thế mà đi đâu anh cũng vẫn ngửi thấy cái mùi của buổi chiều hôm qua em ạ. Cái mùi hôm qua đó, em có còn nhớ không?
    Giá như buổi chiều nào cũng như là chiều qua. Những lúc chẳng có nhau thế này, mới biết được rằng những lúc có nhau là đáng giá đến nhường nào. Dù chỉ là một chuyến đi chơi ngắn ngủi. Dù chỉ là những vòng tay ôm vội. Dù chỉ là một giấc ngủ trưa vội vàng, hay những nụ hôn phảng phất thì tất cả tất cả tất cả đối với anh đều rất tuyệt vời, em biết không?
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Thế là lại thêm một buổi chiều nữa anh ngồi đây chờ em. Trong hy vọng. Trong hồi hộp. Trong hạnh phúc. Sáng nay anh đi uống café, chạy lòng vòng qua các con phố. Thành phố vắng tênh, em ạ. Sài Gòn bây giờ lạ thế, 30/4 mà trời lại lất phất mưa. Chẳng biết mọi người đi đâu hết cả, chỉ còn những con phố, không có nắng, nhưng mà lại ngập đầy lá vàng. Những con đường vắng. Quán café cũng vắng. Thế nhưng trong lòng anh thì lại chẳng hề vắng chút nào, em ạ.
    Sáng nay anh đoán có thể em đi chơi với bạn nên anh không gọi. Nhưng biết mình đã hẹn chiều nay dành cho nhau nên anh vui lắm. Anh mới mua được một cái phim hay lắm em ạ. Tựa là Music and lyrics, có Hugh Grant và Drew Barrymore đóng vai chính. Anh đoán chắc là vui, lãng mạn và buồn cười lắm đây. Anh để dành định chiều nay rủ em coi đó, chắc là thế nào em cũng thích cho mà xem! :-) À, chút nữa anh phải hỏi xem mấy hôm ở nhà em đã vẽ được mấy bức tranh rồi mới được. Hihihi, họa sĩ TLT của anh ơi, anh là fan hâm mộ tranh của em cuồng nhiệt nhất đấy, em biết không?
    Em ơi, hôm qua em đi coi phim với mọi người về có vui không? Chắc thế nào chẳng có anh em cũng tranh thủ "dán mắt" vào anh JTN cho mà xem! Gru gru gru! Anh ghen lắm đó, em biết không hở? Em nhớ là chỉ được mê cái thằng JTN đó trong phim thôi nhen, không được tranh thủ mê ngoài đời đâu đó.Huhuhu, anh biết rồi thế nào em cũng "lợi dụng công việc" để làm quen với chú đó cho mà xem (như là với chú PAK í, huhuhu, mấy lần em họp, anh nghe thấy hết rùi, kiểu gì em cũng đòi bằng được có PAK cơ) Mà em tiếp xúc với thằng đàn ông nào mà chẳng gây ấn tượng với người ta chứ .... bảo sao cái thằng "mũi Kê Gà" nó lại chẳng à ơi với em các kiểu!
    Trời ơi, ai bảo tui đi yêu người xinh người duyên người giỏi giang người hấp dẫn như vầy làm chi hở trời?

Chia sẻ trang này