1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Bác này yêu quá rùi. Một chút mê muội :D
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...

    1.
    Mới đó mà đã lại gần hết năm. Một năm bất ổn về mọi chuyện của mình. Quá nhiều chuyện đã xảy ra. Quá nhiều biến cố. Và dường như cái mất thì nhiều hơn cái được rất nhiều ...
    2.
    Dạo này có nhìều thứ trong đầu. Nhưng viết ra lại chẳng dễ. Lâu lâu vào đọc lại những gì đã qua. Thấy tất thảy như một cuốn phim quay chậm. Ăm ắp kỷ niệm. Lúc thì cho mình. Lúc thì cho em. Lúc thì cho cả hai đứa. Thấy lòng thật nhẹ. Hôm nay và ngày mai dẫu có thế nào, thì hôm qua vẫn thật đẹp ...
    3.
    Công việc vẫn chưa đâu vào đâu cả. Cái thân phận "làm thuê" thật bấp bênh. Hình như mình đã già đi ít nhiều rồi. Nên bắt đầu cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Đôi lúc muốn buông xuôi. Đôi lúc lại muốn một cái gì đó ổn định. Rồi lại bắt đầu nghĩ tới một cái gì đó của riêng mình ...
    4.
    Cũng khá lâu rồi. Trong lòng không còn dằn vặt, ghen tuông, giận hờn, đau khổ, hay day dứt nữa. Tất thảy nhường chỗ cho sự dịu dàng ...
    5.
    Thật vô tình cả hai người phụ nữ đã từng đi qua đời mình đều có bầu rồi sinh con cùng lúc. Rồi cả hai cùng báo tin mẹ tròn con vuông. Rồi mình nghe thấy đâu đó trong lòng những niềm vui vu vơ man mác ...
    6.
    Sài Gòn dạo này cứ chợt nắng rồi chợt mưa suốt. Phố mới đó lấp loáng nắng, đã lại bì bõm nước. Dạo này vẫn giữ thói quen thinh lặng để ngồi ngắm cái ồn ào. Thấy mọi thứ dường như đang trôi đi mau quá. Mà mình thì lại vẫn cứ lạc lối đâu đó một cách đáng trách. Biết bao nhiêu thứ cần phải biết. Mà sự học của mình thì lại vô cùng chậm chạp ...
    7.
    Mong chuyện công việc và tiền bạc mau vào guồng. Để được tự thưởng mình những tháng ngày rong ruổi. Máy ảnh đã như ý rồi. Cả con cào cào ngựa chiến cũng thế. Tất thảy chỉ còn chờ ngày trái tim đập theo nhịp hồi trống trận ...
    8.
    MT lớn nhanh quá. Càng lớn càng yêu. Rồi cả Ch. nữa. Tự lập và ra dáng như một thiếu nữ. Đôi lúc, thấy mình thật hạnh phúc khi được làm bố. Thấy mình thật hạnh phúc khi có nhiều hơn một gia đình ...
    9.
    Vẫn chẳng kìm được lòng mình. Vẫn tìm đủ mọi cách để dõi theo em. Vui thầm niềm vui của em. Buồn thầm nỗi buồn của em. Ngắm nhìn em, không phải bằng mắt. Ôm lấy em, không phải bằng tay. Và để mặc yên cho lòng mình trôi đi trong những buổi chiều một mình ...
    10.
    Mong sao cho ngày mai của cả tôi và em, sẽ xứng đáng hơn rất nhiều so với hôm nay.
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CNxrLivvRUo&hl=ko&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CNxrLivvRUo&hl=ko&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
    The winner takes it all - ABBA
    I don?Tt wanna talk
    About the things wê?Tve gone through
    Though it?Ts hurting me
    Now it?Ts history
    I?Tve played all my cards
    And that?Ts what you?Tve done too
    Nothing more to say
    No more ace to play
    The winner takes it all
    The loser standing small
    Beside the victory
    That?Ts her destiny
    I was in your arms
    Thinking I belonged there
    I figured it made sense
    Building me a fence
    Building me a home
    Thinking I?Td be strong there
    But I was a fool
    Playing by the rules
    The gods may throw a dice
    Their minds as cold as ice
    And someone way down here
    Loses someone dear
    The winner takes it all
    The loser has to fall
    It?Ts simple and it?Ts plain
    Why should I complain.
    But tell me does she kiss
    Like I used to kiss you?
    Does it feel the same
    When she calls your name?
    Somewhere deep inside
    You must know I miss you
    But what can I say
    Rules must be obeyed
    The judges will decide
    The likes of me abide
    Spectators of the show
    Always staying low
    The game is on again
    A lover or a friend
    A big thing or a small
    The winner takes it all
    I don?Tt wanna talk
    If it makes you feel sad
    And I understand
    You?Tve come to shake my hand
    I apologize
    If it makes you feel bad
    Seeing me so tense
    No self-confidence
    But you see
    The winner takes it all
    The winner takes it all......
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Thế là đã lại vào thu rồi. Thêm một mùa thu nữa. Ngày xưa, mùa thu của mình là phố ánh vàng trong mắt. Là khăn len nhẹ hững hờ trên cổ. Là tóc loăn xoăn lòa xòa tung tăng trong gió. Còn bây giờ, mùa thu của mình là phố nháo nhào kẹt xe mọi chỗ. Là nước triều cường dâng đầy con ngõ. Là một mình lặng thinh ở nơi quán cũ. Ngắm nhìn mưa rơi.
    Sài Gòn dạo này chiều nào cũng mưa. Mưa rỉ rả day dứt. Mưa ầm ào giận dỗi. Mưa lây phây mê muội. Dạo này có cái thói quen ngồi thu lu trên chỗ hút thuốc ngoài sân thượng ở văn phòng. Nhìn qua cái ô cửa sổ bé tí tẹo trông ra cả một khoảng xanh ngút mắt chỗ Dinh Độc Lập. Ngắm mưa.
    Dạo này đi làm hay nghĩ về ngày xưa. Công việc thì vẫn thế. Nhưng mọi thứ thì đã thay đổi nhiều quá. Cái không khí trong văn phòng thật khác. Những con người khác. Cả cái chỗ mình ngồi nữa, cũng đã khác rất nhiều, so với cái ấm cúng ngọt ngào của ngày xưa. Đã lâu rồi, mất đi cái thói quen ngẩng đầu lên để đi tìm một ánh mắt. Đã lâu rồi, mất đi cái thói quen được chờ đợi, được nhắn gọi, được một ai đó thăm hỏi mình ...
    Mấy ngày này, ngày nào trong vp cũng có sinh nhật. Những buổi sinh nhật dập khuôn và vô cảm đến phát sợ. Vẫn là cái thứ thức ăn đấy. Vẫn là cái cách tắt đèn vỗ tay ê a một hai không hề có cảm xúc ấy. Tất thảy cứ như một công thức. Chẳng hiểu cái người trong cuộc kia họ nghĩ gì? Rồi cả những người sắp tới sinh nhật khác nữa họ nghĩ gì? Cũng may là không phải mình. Hay là tại mình đã quá già rồi? Hay là tại mình đã lẩm cẩm rồi? Có lẽ thế thật. Lặng im ngồi nhìn một cậu nhóc trong vp. Hí hởn nói cười. Vui vẻ vô tư lự. Trêu người này chọc người nọ. Bỗng dưng bắt gặp hình ảnh của chính mình của những năm về trước. Thế mới biết, rằng mình đã không còn trẻ nữa. Tự dưng lại nghĩ đến những chùm bong bóng, những bông hoa, những tấm thiệp, những món quà ngượng ngịu và những bữa café đầy ắp tiếng cười của ngày xưa. Tự dưng lại nghĩ đến những khuôn mặt cũ. Tiếc cái ngày xưa như thế, mà bây giờ gặp lại, nỡ quay mặt đi như chưa bao giờ ...
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    (Những ghi chép vụn. Sài Gòn, 9.2008)
    ...
    Mới đó đã lại sang tháng 9. SG dạo này mưa nhiều. Mưa day dứt mệt nhoài hết ngày này qua ngày khác. Góc phố nào cũng thấy sụt sùi nước. Thông thốc gió. Rồi thoảng lắm mới thấy lấp ló nắng. Nắng rơi vãi lấp lóa trên những tán lá ngân ngấn nước. Đấy là buổi trưa. Còn buổi chiều nào thì cũng thế. Trời tối rất nhanh. Mây sầm sập kéo tới. Gió lùa u u qua những khe cửa sổ văn phòng khung nhôm kính lạnh lẽo và vô cảm.
    Văn phòng lạnh.
    Cả cái mặt ghế nơi quán café cũng thế. Ngồi lên mà thấy thân mình như hóa đá. Cũng may, còn ấp tay được vào ly café bốc khói ngay trước mắt. Ly café nóng ấm lưỡi, tê môi. Và loang chảy trong lòng như một thứ sương khói mê muội. Cái vị đắng chẳng lẫn vào đâu được. Đầu tiên là đắng ngăn ngắt. Rồi chát. Chát dìu dịu nơi đầu lưỡi. Rồi cuối cùng, lại thấy ngọt. Cái ngọt văng vẳng của chỉ một phần hai thìa đường. Như một nụ hôn nhẹ. Rất nhẹ. Của em trên má. Vào một hôm nào đó xa xăm trong ký ức.
    Sài Gòn lạnh.
    Khiến cả lòng người vô tình cũng thế. Đôi khi, ngồi lật tới lật lui cái danh bạ đủ thứ tên trong điện thoại. Mà chẳng tìm ra được một số nào để có thể chia sẻ cùng mình buổi chiều. Hay những ngày này. Những ngày tháng cô đơn day dứt và dai dẳng như mưa. Trưa nào cũng thế. Chậm rãi đi bộ ra cái quán phở chật chội mùi người. Im lặng bước vào. Im lặng ngồi xuống. Im lặng ăn. Im lặng trả tiền. Rồi rảo bước đi tìm cái góc quen nơi quán cũ. Cái góc sau cùng. Như để dành riêng cho trò chơi trốn tìm thời con trẻ. Nhận lấy một nụ cười lặng im của cô gái phục vụ quen thuộc. Trả lại cô ấy cũng bằng một nụ cười. Rồi lại thế. Ngồi yên mà ngắm phố.
    Phố run rẩy.
    Phố SG chẳng lúc nào ngớt lao xao. Ngay cả lúc mưa như trút lẫn khi nắng gắt. Đôi khi thấy bực bội với những tiếng nẹt pô. Tiếng còi xe. Tiếng miền nam chửi thề. Nhưng rồi đôi khi lại thấy thèm chúng như nghiện. Có tất thảy những thứ ầm ào ấy ở đây, lòng mới lại biết đủ đầy. Đường Hàn Thuyên xôn xao lá. Đường Phạm Ngọc Thạch vu vơ gió. Đường Nguyễn Du rộn rang xe cộ. Rồi cả cái đường Hai Bà Trưng lúc nào cũng đặc người nữa. Cứ mỗi lần đi qua, lại thấy lòng mình nôn nao. Ngay mới hôm qua thôi, bỗng dưng bắt gặp mình lái xe như mộng du lòng vòng qua những con phố ngày xưa. Những con đường của chúng mình. Phố vẫn còn vẹn nguyên. Nhưng hơi ấm hôm nào thì mãi mãi không bao giờ còn nữa.
    Quán vắng tênh.
    Quán thiếu người nên ngồi chỗ nào cũng thấy chông chênh. Khói thuốc dẫu mịt mù vẫn chẳng đủ để che đi cái cô đơn phía trước. Cửa kính loang loáng nước. Bàn ghế lô xô. Những tiếng nhạc lúc thì văng vẳng lúc thì chát chúa. Đã trễ lắm rồi mà vẫn muốn ngồi nữa. Để đợi chờ ngày xưa. Ngày xưa. Ngày xưa quán chẳng như bây giờ. Ngày xưa quán ấm. Ngày xưa quán có môi nóng. Ngày xưa quán có những tiếng cười vương đầy trên ghế. Ngày xưa quán có đủ đầy cà phê sữa đá và nước cà rốt ép. Quán bây giờ, cà phê sữa đá được thay bằng đủ thứ tây tàu sang trọng cao qúi hay ho đắt tiền khác cơ. Quán hôm nay chằng mời ngày xưa nữa. Vậy mà sao vẫn đợi chờ?
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Chưa bao giờ thấy có nhiều người trong này như sáng nay. Đến hơn cả ngàn người. Ghê thật, hoá ra ngoài kia cũng có nhiều nhu cầu "tâm sự" phết nhỉ? :-)
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Lại mất ngủ nữa rồi.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nên nghỉ ngơi để giữ sức khỏe bạn à!
  9. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    bài gì nhỉ anh
    em nhớ nhất
    "cô dậy em.. Tập thể dục buổi sáng"
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Singapore Formula 1.

Chia sẻ trang này