1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    TN của anh ơi, giờ này em có biết có một người đang ngồi đây nhớ em ơi là nhớ không?
    Văn phòng tối thui em ạ. Mấy cái đèn bị làm sao í, chẳng bật được gì cả. Thế là anh mặc kệ. NGồi trong bóng tối viết thư cho em để dọa bọn ma chơi! :-)) Nếu đúng mà trong vp mình có ma thật thì chắc giờ này nó đang đứng sau lưng anh đọc lén thư anh viết cho em đó!hihihhi, mà đi chỗ khác chơi! Quấy rối lúc người ta đang tình tự không à!hehe .... Uả, sao anh nghe cái gì cạch cạch trong góc phòng thế nhỉ?
    Em ơi, hôm nay chẳng được nhìn thấy em, chẳng được nghe tiếng em cười, chẳng được nắm tay em, chẳng được ôm em vào lòng ... anh thấy trống vắng lắm, em biết không? TN ơi, em có "biết anh luôn luôn yêu" em không nào? :-))
    Hôm qua, ngắm nhìn em lúc anh đưa món quà cho em, nhìn thấy mắt em long lanh vì hạnh phúc, rồi ngeh em cứ huyên thuyên mãi về món quà, anh thấy hạnh phúc lắm, em biết không? Giá mà em biết được anh đã hạnh phúc như thế nào khi thấy em như thế. Món quà của anh chẳng là gì cả. Nhưng nó đã khiến anh vui thật là nhiều trong suốt thời gian đi lang thang chọn quà cho em, rồi cả lúc anh trao em nữa ... Thế mới biết, mang đến cho người mà mình yêu thương một niềm vui, dù là nhỏ nhoi thôi, cũng khiến mình cảm thấy hạnh phúc và sung sướng đến nhường nào.
    Thôi, từ nay mình cứ tổ chức sn em mỗi tháng một lần đi nhen, em chịu không? :-))
    Em ơi, chẳng hiểu sao càng gần đến sn của em, anh lại càng cảm thấy hồi hộp, thế mới lạ! Cứ như là sn của mình không bằng! hihihi... Để xem cv thế nào em nha, sn của em mà anh có em ở thành phố của anh thì thật là tuyệt. Anh đã mong chờ điều này biết bao. Cầu trời để cv suôn sẻ. Cầu trời để hai đứa mình sẽ có nhau. Cầu trời để anh sẽ có em vào ngaỳ của em và cả ngày của anh cũng thế. Cầu trời để hai đứa mình sẽ mãi bên nhau trong cuộc đời này. Chỉ cần lại được nhìn thấy em như hôm qua thôi, thì việc gì anh cũng làm, chuyện gì anh cũng chịu, em biết không?
    Sáng mai là mình lại có nhau rồi. Em sẽ lại đợi anh như mọi lần, em nhé? Ngày mai anh sẽ đến vp thật sớm, để được nhìn thấy em nhiều hơn, để được ngắm em nhiều hơn, để được vui niềm vui của em, buồn nỗi buồn của em, như mọi ngày của chúng mình. TN của anh ơi, như thế em có chịu không? Ngày mai anh bận bịu lắm đấy, anh phải hoàn thành "một số việc" đang dang ở này, anh phải ngắm em này, anh phải rủ rê em đi ăn đi uống cafe cùng anh này, à, mà nếu mình có thời gian thì đi về xem cái bộ phim dẩm dít Music and Lyríc mà mình chưa kịp xem em nhen? Hay là để xem ở "thành phố của anh" em nhỉ? hihihhi, mới tưởng tượng thôi anh đã thấy hấp dẫn rùi! Thôi, để mai rồi mình tính, em ha?
    TN của anh ơi, tối nay em ngủ ngon nha, đừng thèm nhớ đến anh tẹo nào cả, để mình anh nhớ đến em là được rồi. :-))
    CR của em.
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Minh oi
    Anh viet cho em buc thu nay tren bay may, khong fai la chuyen bay cach day may hom, khi anh den voi em ma trong long day nhung tam trang khong dau khong cuoi. Lan nay anh cung bay den voi em, nhung ma thay cho nhung tam trang khong dau khong cuoi kia la noi nho. Noi nho den da diet. Minh moi chi xa nhau co mot ngay mot dem, ma anh da thay nhu la lau lam. Anh mong gap lai em tung gio tung phut, em biet khong? Ngay mai la minh lai co nhau roi. Ngay mai la em laic ho anh nhu moi ngay, phai khong em?
    Suot luc nay anh cu mai nghi ve chuyen di choi vua qua cua chung minh. May qua, suyt nua thi no da la chuyen di choi cua em.Hihihi. Hinh nhu lan nao minh gian nhau xong cung yeu nhau hon thi phai? Minh oi, anh chang biet trong long em co vui nhu anh khong, ma sao anh thay vui the, anh thay hanh phuc the. Sinh nhat cua em. Chuyen di choi cua em. Ban be cua em. Ma sao anh lai thay tat ca cu nhu la cua anh!:-)
    Thoi gian troi nhanh qua, em nhi? Ma lan nao chung minh o ben nhau la y nhu rang thoi gian no cung troi di nhu an cuop nhu the. Moi hom nao anh con hi hoay viet cho em nhung loi tho chang dau vao dau tren cai ?otui non cua nguoi doi?, moi hom nao em con don anh tan ngoai duong. Moi hom nao chung minh con ngoi cung nhau trong cai quan café loang loang mua. Moi hom nao em con nep vao lung anh tren pho. Hai dua minh dinh chat vao nhau den noi nhu the la mot. Ch oden tan bay gio, anh van con cam thay cai hoi nong ham hap sot cua em len loi lan sang co the anh, em biet khong?
    Ma em hu lam, chang chiu uong thuoc gi ca. Bo em tuong minh la Nu Sieu Nhan ho? Em chi la Nu Sieu Nhan voi anh thoi, em biet chua? Chu con voi cai om thi chac chan la em khong the nao bat nat va coi thuong nhu la voi anh duo crui. ~ Lan sau, he om la em phai nho uong thuoc do, nghe khong?
    Em oi, the la ca lan nay nua, anh cung chang thoai khoi cai dzop ?obe show? nua roi!:-( Chan wa, sao the chu, cu lan nao anh ra ve the hien ta day voi em mot cai la y nhu rang be show tum lum. Sinh nhat cua em ma anh cung chang lo ra hon, bao sao em cu doa bo anh la phai!:-( Nhung ma em oi, hom do anh da vui lam, em biet khong? Nhin vao anh mat cua em, nhin vao nu cuoi cua em, cam nhan nhung nu hon nong bong (vi cam sot) cua em, la anh biet em cung co vui vui mot teo!hihihi? ma hom qua anh xem lai trong anh, em da hon anh mot cai xinh oi la xinh, em biet khong? Hihihihi, anh cua tuong la sinh nhat cua anh chu! Anh doan chac la the nao hai co ban cua em cung co ghen ty mot teo cho ma xem. Em oi, khi nao vao toi SG roi, the nao ca dam minh cung phai tu tap an nhau nua nhen em? Ban cua em gio cung la ban cua anh rui.Hihihihi A, ma anh cung phai cam on em nua, vi em cung coi ban cua anh het nhu ban cua em vay. Chinh no khen em het loi, bao rang em xinh, em duyen, em hay nay no, lam anh cu mai ngat ngay thoi ? Ma cai thang cu chuoi the, tu dung lai dib oc me thang ban noi kho ra bao gio, bay gio em biet tong anh la cai do yeu duoi uy mi, si tinh em roi. Em the nao cung lai cang bat nat anh nua cho ma xem. Anh yeu em lam, em bat nat anh the nao cung duoc, nhung ma em dung gian anh, dung buon , dung nghi ngoi van vo nua nhen?
    Minh di choi voi nhau co may hom, ma thay minh yeu nhau hon bao nhieu. Hay la co le minh da yeu nhau nhieu oi la nhieu roi ma minh vo tinh khong biet cung nen. Cam on HN. Cam on ca hai co Mai. Cam on chuyen di tuyet voi cua chung minh. Cam on ca nhung chuyen bay nua, nhung chuyen bay da dau minh den ben nhau, cho minh co co hoi o gan nhau hon, gan nhau mot cach trong ven. De hieu nhau hon.Va co khi de hieu ca long minh.
    Dem qua nam o nha, anh lai thay nho cai can phong khach san nho ti teo teo teo cua chung minh. Khi nao co dip, minh lai o chinh can phong do mot lan nua em nhen? De xem may cai buc tranh ?oloan tim? cua anh co con khong. Chac lo co ai doc duoc, ho cung buon cuoi lam em nhi? Va biet dau ho lai chang bat chuoc chung minh de lam cai tro ?oloan tim? nhu the!hihihihi. Em oi, em ve nha co vui khong nao? Chac la em ve, the nao moi nguoi cung xum vao chuc mung sn em, roi tang qua nay no nua. Troi oi, biet duoc mon qua xin oil xin cua em, anh ghen ty lam, em biet khong? (Ma co le ghen ty vi chinh mon qua thi it thoi, phan nhieu la ghen ty vi nhung gi mon qua dem lai kia!:-( )Nhung ma em mac ke anh di nha. Du the nao thi anh cung ung ho em lam lam. Hom qua va ca hom nay nua, thinh thoang anh lai mo may anh r axem lai nhung buc anh cua hai dua minh. Dep that. Anh thich may cai anh em chup ghe lam. Anh da nghi, mong mong mau ve SG de anh vao photoshop tut lai hinh nay no roi chep ra CD cho em. Bao dam em ma dem khoe ?ohoi vnphoto cua em? the nao bon no cung choang cho ma xem!hihihi Nghi lai nhung luc hai dua minh di cung nhau, chup anh cung nhau. Roi em cu suot ngay mang yeu anh la di dau cung di di may anh vao mat em nay no, anh vui lam. Anh thit vay do, em biet khong?
    Em oi, vo yeu cua anh oi, chang biet bay gio tro lai voi cuoc song binh thuong roi, em co con yeu anh nhieu nhu may ngay vua qua khong. Nhung ma du co the nao thi anh cung vui lam. Bat cu igay phut nao, bat cu khoanh khac nao co em trong cuoc doi voi anh deu rat rat tuyet voi, em biet khong? O ben nhau o mot noi xa la nhu the. Trai qua nhung cam xuc khac voi binh thuong moi ngay nhu the, anh moi thay anh da yeu em den nhuong nao. Khong co em, anh biet la anh se khong con la anh nua dau?
    May bay sap ha canh roi em a. the la anh lai tro ve voi thanh pho cua chung minh roi. Bay gio chung minh da co toi hai thanh pho day, em biet khong? Mua thu nay, the nao min h cung se lai di HN nua em nha. Lan nay em co may anh xin roi. Hai dua minh se cung nhau lang thang di chup hinh, em chiu khong nao? Tiec qua, den khi em ve roi thi anh moi nghi ra chon ay cho kia de di choi, anh dung la cai do hau dau. Thoi danh de danh lan toi vay? Lan toi se den nhanh thoi, phai khong em?
    Cuoi tuan nay minh tron di dau voi nhau di em di. Lan nay anh se khong mang may anh di nua. De em tro tai. Em chiu khong nao? Tu gio tro di, anh se chi tinh nguyen lam lai x echo em di toi cung troi cuoi dat ma thoi? Em thay sao?hihihhiii
    Thoi, anh stop day. Anh nho em qua nen moi tranh thu viet cho vai dong vay. Mai minh gap nhau roi the nao minh cung ?otam? chon hau nghe nhieu chuyen hon nua em nha? May bay dang ha do cao roi. Anhnhuc dau qua nen chang viet tiep duoc. Thoi bye bye minh yeu cua anh nhen. Anh yeu em lam, em biet khong?
    Cam on em vi tat ca moi dieu tuyet voi ma em da danh cho anh trong cuoc doi nay.
    KLT cua em.
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Mình ơi, hãy cho tình yêu của chúng mình thêm một cơ hội nữa đi em!
    Mình ơi, mình ơi...
  4. hanoimuathuhn_hcm

    hanoimuathuhn_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bác à, tỉnh giấc lại đi . Con trai mà tình cảm như thế ko tốt đâu. Tôi cũng có lúc như bác rồi, chẳng giúp ích được gì đâu khi cứ gặm nhấm kỷ niệm như thế. Rồi lại mệt người bác à.
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Kệ đi, đang bị shock ấy mà, thằng nào chả thế. Than thở kiểu này thì mấy ngày là hết thôi
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    "Con trai mà cứ uỷ mị thế này không tốt đâu" Đúng quá em nhỉ? Mà anh thì còn con trai gì nữa cơ chứ? Đã từ lâu lắm là một thằng đàn ông râu tóc bờm xờm rồi. Tóc ở trên đầu cũng đã có sợi bạc. Thế mà vẫn uỷ mị. Thế mà vẫn mãi không thoát ra khỏi được cái vòng luẩn quẩn này. Thế mà vẫn mãi không chịu hiểu rằng chẳng có tương lai gì cho tình yêu của lòng mình cả. Rằng em đã nhất quyết ra đi. Rằng thế là mọi chuyện đã chấm hết. Cái dấu chấm hết đó càng lúc lại càng phình to hơn trong tâm trí anh. Bóp nghẹt trái tim anh. Khiến anh tưởng như chẳng còn nhìn thấy chính mình nữa. Em nói đi, anh phải làm gì bây giờ, hở mình?
    Thế là ngày mai thôi, chúng mình lại xa nhau một lần nữa. Lần thứ hai trong đời chúng mình xa nhau xa và lâu đến thế. Một tuần có thể cũng chỉ là 7 ngày thôi. Nhưng một tuần cũng có thể nhiều hơn là tất cả những ngày chúng mình đã có nhau cộng lại. Anh ngốc ngếc quá. Thế là dự định đưa tiễn em ra sân bay cũng chẳng thực hiện được. Anh đã mong chờ điều đó biết bao nhiêu. Vậy mà cuối cùng đâu ngờ mình lại chia tay nhau trước cả ngay hôm đó. Đâu ngờ chúng mình đã xa nhau nghìn trùng dù chỉ đang ở ngay bên cạnh nhau. Đâu ngờ chúng mình đã lạc mất nhau ngay trong thành phố này. Thành phố của riêng chỉ chúng mình.
    Sáng nay không kìm được anh đã nhắn tin cho em. Rồi anh đã ngồi ở vp suốt từ sáng cho tới tận bây giờ. Chỉ để mong sao em nghĩ lại. Mong sao định mệnh sẽ cho chúng mình thêm một cơ hội nữa trong cuộc đời này. Thế mà vô vọng em ạ. Những lúc như thế này, mới thấy quí những thời khắc hai đứa mình được ở bên nhau, mới thấy quí những cái nắm tay siết vội, ... Thế đấy, có lẽ định mệnh đã an bài như thế rồi em ạ. Tình yêu không có lỗi. Chúng mình không có lỗi. Mà có lẽ cả cuộc đời này cũng chẳng có lỗi nữa. Biết bao nhiêu đôi lứa yêu nhau mà chẳng đến được với nhau như mình. Ai cũng có trong riêng mình những tình yêu đầy dang dở. Thì thôi vậy, hãy cứ coi như ngôi nhà tình yêu của chúng mình chính là trái tim. Xa nhau dẫu có nghìn trùng, nhưng anh biết em vẫn ở ngay đây.
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Thế là em đã bay được 15 tiếng đồng hồ rồi. Anh nhớ có lần em bảo, từ đây tới Paris bay mất 15 tiếng. Thế là em đã tới Paris rồi. Nước Pháp đang ở trước mắt em. Còn anh thì đã ở đằng sau em, rất xa rồi. Đêm qua tự dưng trời lại nổi gió em ạ. Anh đã ngồi mãi ở ngoài vườn. Dấu mình dưới tán cây. Dấu mình trong bóng đêm. Dấu mình vào trong những nỗi nhớ nhung cồn cào không sao mà ngăn được. Anh chẳng nhớ anh đã hút bao nhiêu điếu thuốc nữa. Cứ thế mà châm hết điếu này đến điếu khác. Đến nỗi tưởng chừng như người mình cũng có thể cháy bùng lên được. Đêm qua trời Sài Gòn nhiều sao lắm em ạ. Anh cứ ngồi đó mà nhìn mãi lên bầu trời. Trên đó, có một ngôi sao của anh đang chầm chậm bay đi. Xa ngày một xa.
    Sáng nay anh đi làm sớm lắm em ạ. Lái xe vào chỗ chúng mình vẫn thường đậu xe. Chẳng thấy xe của em. Tự dưng lại thấy trống trải. Tự dưng lại thấy buồn buồn vì biết rằng sẽ chẳng còn có ánh mắt nào nhìn mình khi bước vào vp nữa. Dù khi mình còn yêu nhau hay ngay cả khi em không còn yêu anh nữa, sáng nào em cũng dành cho anh một cái nhìn, phải không em?
    Sáng nay anh bận túi bụi em ạ. Thỉnh thoảng được bận tuí bụi như thế, cũng thích. Giá mà có em ở nhà, giá mà em vẫn còn đang yêu anh như mới hôm qua, thế nào em cũng sẽ nhắn tin gửi gắm những lời yêu thương cho anh cho mà xem. Em vẫn thường bảo, em thích nhìn thấy anh làm việc mà, đúng không em? Lúc nãy anh mới họp xong với C đấy em ạ. Bữa nay C mặc một bồ đồ đẹp lắm, anh chẳng nhịn được, đã khen C một câu :-) Nhân tiện đã định hỏi C xem có tin gì của em chưa nhưng rồi thấy ngại ngại, lại thôi. Sáng nay anh cũng chẳng nhịn được, lúc ngồi uống cafe dưới đường tự dưng cứ thấy bồn chồn. Thế là phải nhắn cho em một cái tin. Anh hình như già mất rồi thì phải. Hơi một chút là lại suy nghĩ lẩn thẩn. Nào là em đã tới nơi chưa. Nào là máy bay có bị trục trặc gì không. Nào là đêm qua trên máy bay em có ngủ được không. Nào là có anh nào đẹp trai ngồi cạnh em không. Nào là cái anh chàng bạn của bạn em có đẹp trai không :-) Em vừa mới đi xa có một tẹo, thế là suốt ngày suốt đêm cứ nghĩ ngợi lung tung suốt. Đúng là cái đồ dở hơi. Mà cái đồ dở hơi đó suốt từ lúc nhắn tin cho em đến giờ vẫn còn ngóng mãi từ cái điện thoại đấy em ạ. Lúc nãy, anh có tin nhắn. Tự dưng thấy tim mình run lên. Thế mà chẳng phải, em ạ.
    Em ơi, hôm qua cuối cùng anh cũng được nhìn thấy em một tẹo. Anh vui lắm, em biết không? Hôm trước còn mong có dịp để đi uống cafe với em một tẹo. Đến hôm qua thì biết điều đó cũng trở nên quá xa xỉ mất rồi. Thì thôi vậy. Anh chỉ cần được nhìn thấy em, dù chỉ một tẹo thôi, cũng thỏa. Lúc em bước xuống cầu thang, anh đã không sao kìm được cái ý muốn được chạy đến ôm lấy em thật chặt. Em nhỏ bé và xinh đẹp quá. Em hiện ra trong mắt anh như một nàng công chúa nhỏ vậy. Mới một ngày không nhìn thấy em, mà sao anh thấy như đã là từ lâu lắm. Anh đã muốn nói yêu em biết bao. Anh đã muốn ôm lấy em mà hôn em mãi không rời biết bao. Nhưng mà cái ánh mắt lành lạnh của em đã ngăn anh lại. Anh nhớ là anh chỉ kịp nắm lấy tay em vội vàng rồi đi về thật nhanh. Anh sợ rằng nếu anh chì cần ở lại thêm một chút nữa thôi thì anh sẽ không kìm được lòng mình mất, em ạ. Chiều qua ở nhà em đi về, anh đã đi lòng vòng mãi qua các con phố. Anh chờ tin nhắn của em. Anh biết là em sẽ nhắn mà. Anh biết là em sẽ nhắn. Thế rồi cái tin ấy cũng đến. "Cám ơn anh". Chỉ có thế thôi. Ừ, chỉ có thế thôi, nhưng mà liệu anh còn mong gì hơn thế nữa chứ. Chúng mình đã chia tay nhau rồi, cái thằng anh chẳng chịu nhớ sao?
    Em ơi, sao anh lại thèm được gọi em như thế thế không biết. Những lúc chẳng được nghe thấy tiếng em, mới thấy cái tiếng "ơi" đó đáng giá đến thế nào. Cám ơn mình đã trả lời điện thoại của anh hôm qua. Anh đã tưởng em chẳng buồn trả lời điện thoại của anh nữa. Anh đã tưởng đến giọng anh em cũng chẳng buồn nghe. Ừ, thì cũng đúng thôi, đến mặt anh mà em cũng đâu còn muốn nhìn nữa. Thế mà rồi em cũng đã trả lời điện thoại của anh. Hôm qua lúc đó anh đã nhớ em lắm, em biết không? Lẽ ra là anh đã được đưa em đi rồi. Lẽ ra là thế nào anh cũng sẽ chờ cho đến khi em khuất hẳn trong khu làm thủ tục thì anh mới quay về. Lẽ ra là anh đã được ôm em thật chặt trước khi em đi. Lẽ ra là thế nào em cũng hôn anh và thì thầm rằng "em sẽ về mau lắm, đợi em nhé" với anh khi chúng mình chia tay. Lẽ ra, lẽ ra, lẽ ra ... Lẽ ra cuộc đời chúng mình đã rẽ sang hướng khác cũng nên :-)) Tất cả là tại anh thôi. Đáng đời anh.Đáng đời anh lắm. Thế mà cuối cùng thì vào thời khắc đó anh đã ngồi lặng lẽ giấu mình trong quán vắng. Còn em thì cũng lại một mình ngoài sân bay. "Em nghe..." - nghe thấy tiếng em xa vắng ở đầu dây bên kia mà anh thấy thương em biết bao. Anh đã tưởng tượng ra em sẽ vào làm thủ tục như thế. Ở đúng cái chỗ đó, ở cái chỗ mà hai đứa mình đã có 3 lần cùng nhau có mặt ở đó. Rồi em sẽ xếp hàng ở chỗ xuất cảnh. Rồi em có ngoái đầu nhìn lại như lần nào em đã làm như thế khi biết có anh ở đằng sau đang chụp hình em không? Anh đã tưởng tượng đủ thứ. Mà chẳng tưởng tượng ra nổi rằng hoá ra em lại đang ngồi uống cafe ở trong đó. Cái quán đó. Anh biết. Người ta ngồi đó để chờ đợi chuyến đi của mình. Người ta ngồi đó để chuẩn bị đi tới một nơi nào đó. Hay cách khác, người ta cũng ngồi đó để chuẩn bị rời bỏ nơi này. Hẳn là em đã ngồi đó. Một mình. Bé nhỏ và dịu dàng. dù rằng em cũng đang đi tới hay rời bỏ, thì liệu em có một chút nào nghĩ đến anh không?
    Vẫn chẳng thấy tin nhắn của em đâu cả. Bây giờ ở đây đã là quá trưa rồi. Em ơi, em đã tới Paris chưa em?
  8. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    chắc là vợ bác có em bé rồi nên thiên tình sử phải dừng lại ah bác. tiếc nhỉ..
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Trưa nay như bao buổi trưa ...mình không có thói quen nghĩ trưa hay ăn gì đó ..thích lang thang và vào mạng đọc tất cả những tâm sự của mọi người dừng lại ở " Tự khúc .." bản thân từ tự khúc đã là một nội tâm cần bộc bạch và nhớ quá có một lần 1 người bạn đã gởi mình cũng 1 dạng tự khúc rất vần , rất nhịp bằng thơ ...
    Đọc Tự khúc của bạn mình biết bạn đang buồn..vì sẽ luôn có hai con đường cho bạn: vui và buồn khi bạn đã dấn thân ..bạn đang buồn đang xa người yêu ..Tự khúc như một lời nhắn gửi ...bạn hãy làm tất cả để thời gian chia xa là một cách chứng minh ...xa nhưng sẽ gần vì có xa mới thấy thế nào là gần mà ...đừng bi lụy nhiều hãy cứng cáp và bản lĩnh bởi bạn là một người con trai ..bước qua ngưỡng cửa 30 đang mang trong mình nhiều hòai bão ...sự nghiệp và con đường bạn chọn ..hãy chọn cách sống ..cách dung hòa ...với nỗi buồn xa nhau ...
    TÔi tin thời gian sẽ là phương thuốc mầu nhiệm cho những ai bền bỉ và có một tình yêu thật lòng ...và hãy tin rằng cuộc đời luôn đẹp ....có thể hôm nay bạn chưa cảm nhận được điều mình nói ,nhưng vài ngày, vài tuần vài tháng ..bạn sẽ hiểu được cái điều quan trọng hơn...
    Biết rằng trên mạng này , có rất nhiều người , nhiềi lọai người và cả một xã hội thu nhỏ - tốt xấu mong manh , nhưng cứ hãy xem lời một người bạn thật xa từ trên trời rơi xuống vậy ....
    Chúc bạn luôn bình tĩnh và cầu mong hạnh phúc thật sự sẽ đến với những ai biết quý trọng , nâng niu và xây đắp nó ..
    Thân mến.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    "je suis arrive a paris"
    Cám ơn Trời Phật. Anh vui lắm, mình ơi.

Chia sẻ trang này