1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Mười một.
    Yêu có phải là chiếm hữu không? Rồi không còn cái ý muốn chiếm hữu nữa, thì liệu có còn phải là yêu không?
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Mười hai.
    Vậy là vừa hết một năm. Mười hai tháng trời đã trôi qua. Và bây giờ đã là sắp hết một ngày hai mươi sáu Tết. Tết đã ở ngay bên ngoài cửa sổ kia rồi. Lẽ ra giờ này anh đã ngồi rộn ràng với một đám bạn nào đó ngoài quán như năm ngoái. Hay là anh đã phải xốn xang chạy đi mua sắm gì đó chuẩn bị quà Tết gì đó cùng với người phụ nữ của anh. Hay là lẽ ra giờ này anh đã phải ở nhà, ăn bữa cơm cuối năm, chơi với con, và mong chờ ngồi đếm từng ngày cho cái thời khắc năm mới. Thì anh đã chọn cách ngồi lại đây. Một mình tư lự trong văn phòng mình. Nhấm nháp tất thảy những gì còn lại của một năm cũ. Nghĩ về em. Và dành tặng cho em những lời lan man không đầu không cuối này.
    Anh không phải là một thằng biết viết lách hay ho (như em vẫn thường nói thế) Anh cũng không phải là thằng biết suy nghĩ xâu xa (như anh vẫn thường nghĩ thế) Nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn muốn viết những lời này cho em. Nghĩ gì viết nấy. Không tẩy xoá. Không suy tính. Mặc yên cho lòng mình đưa mình đi tới đâu thì đi. Anh biết, dù có thế nào chăng nữa, thì lòng anh rồi cũng đưa anh về lại em thôi.
    Anh cám ơn về tất cả những gì đã qua. Về tình yêu của chúng mình. Về tình bạn của chúng mình. Về tất cả những vui buồn mà chúng mình đã từng chia sẻ cùng nhau. Anh rất tự hào vì anh biết, chắn chắc rằng anh là người hiểu em nhất, và ngược lại. Anh cũng rất tự hào rằng, dù bây giờ mình đã không còn ở bên nhau nữa, không còn thuộc về nhau nữa, không còn là của nhau nữa, nhưng mình vẫn còn là bạn của nhau. Vẫn nâng niu và trân trọng nhau. Vẫn nghĩ về nhau và nhớ về nhau tuyệt nhiên không thay đổi.
    Hôm nay là cuối năm. Và vì cuối năm là lúc mà người ta thường xí xóa cho những gì không hay trong năm cũ. Nên thật lòng, anh cũng mong em sẽ bỏ qua cho tất cả những gì không hay không phải của anh. Rốt cuộc thì, anh cũng chỉ là một thằng đàn ông rất đỗi bình thường giữa cuộc đời này. Có cái hơn, mà cũng có rất nhiều cái kém xa so với những thằng đàn ông khác của em. Hay là những người đàn ông khác mà em quen, em biết. Anh chỉ có một điều duy nhất, ngày xưa thì ở trong tay mình, còn bây giờ, thì ở tận sâu trong mình. Đó là tình yêu mà anh dành cho em. Dù cho chuyện gì có xảy ra, dù cho bây giờ hay mai sau em đối với anh có thế nào, dù bất cứ lúc nào hay là ở bất cứ đâu, thì cái gì anh đã có với em ngay từ buổi đầu tiên mình gặp nhau, nó vẫn sẽ vẹn nguyên như thế. Mãi mãi không bao giờ thay đổi.
    Anh không biết khi nào em sẽ đọc được những dòng này. Có thể ngay ngày mai, cũng có thể là chẳng bao giờ. Nhưng điều đó đối với anh không quan trọng. Thứ quan trọng nhất, thì anh đã giữ nó thật sâu trong tim mình rồi.
    Chúc em có một cái Tết thật vui. Và một năm mới trầm bổng trọn vẹn như em hằng mong muốn.
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chẳng tính viết nhưng đọc những dòng này của bạn ngẫm nghĩ và chạnh lòng. Mong sao tình yêu của bạn mãi bay bổng thăng hoa.
  4. juicyrouge05

    juicyrouge05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hết 12 tháng nhớ nhung muộn phiền, chúc bác năm mới sẽ là 12 tháng nhớ nhung hạnh phúc hơn.
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Ngày bắt đầu.
  6. decidela

    decidela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu cái gì thì cũng tốt, chúc mừng! Thiên tài thám hoa
  7. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    từ đêm quá đến bây giờ đã đọc hết 1 mạch 33 trang này, vì hôm kia có 1 chuyện buồn ơi là buồn nên dùng tâm trạng đấy để đọc hết 33 trang này
    cảm ơn anh đã ko xoá đi những gì anh đã viết vì tôi đã viết như thế này rất nhiều rồi chỉ sau 1 lần thật là đau khổ đã xoá đi tất cả
    rất ngưỡng mộ 2 con người này và tình yêu này, mặc dù nếu gặp ngoài đời chắc tôi cũng thầm nghĩ anh có 1 cái gì đó lẩm cẩm
    dù sao tôi cũng học được rất nhiều từ 33 trang này, và nhất định sẽ lại ko bỏ xót 1 chữ nào của 32 trang tự khúc riêng cho em và tôi kia
    và biết là thế nào mình cũng sẽ yêu một lần nữa, và cũng biết khi đấy sẽ viết những gì cho người sẽ yêu
    thật lòng cảm ơn vì những gì anh đã viết ra thế này
    tự nhiên cũng thèm 1 lần được yêu như thế này
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    To valentinekhongcoanh: Cám ơn những lời của bạn. Chúc bạn mau vượt qua chuyện buồn kia và thật chóng đổi nickname thành "valentinecoanh"! :-))
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Tie-break.
  10. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    nặng tìh thảm thiết

Chia sẻ trang này