1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Sang nhà bạn chơi, topic của bạn là một trong số ít những chủ để khiến tôi tò mò vào đọc ..ngươì đàn ông hoài niệm àh
    Để tớ gọi bạn như thế nhé ...hoài niệm cũng là niềm vui đối với tớ , không phải là một Melancholy
    Vì hoài niệm là một phần đẹp còn tồn tại trong ký ức của ta phải không bạn
    Tặng bạn bài hát này , nó có vẻ rất hợp với Tự khúc riêng cho tôi và em
    Nguồn: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=NNEjSyXSbF
    Melancholy
    Nhớ từng chiều thu,
    Chẳng biết em đang ở đâu...
    Lòng ngổn ngang những lo âu ướt mi sầu.
    Từng cơn gió bên hiên lạnh buốt tim buồn nhung nhớ
    Hình bóng đó với anh đã quá thân thuộc...
    Ấm áp những lúc ta ở bên vỗ về nhau,
    Mặc những khó khăn vây quanh tình mỏng manh.
    Em nói, nói rằng sẽ... Em hứa, hứa rằng sẽ...
    Mà thời gian cũng cuốn trôi tất cả.
    Những hạt mưa đầu mùa mang kí ức xưa từ dĩ vãng,
    Những điều còn thầm kín đã vùi sâu trong nỗi đau...
    ĐK: Tình thắm mấy cũng nhạt nhòa,
    Dù tiếc mấy cũng đi wa.
    Chẳng bão tố, chẳng phong ba, tự mình nên cách xa...
    Nghìn năm sau vẫn còn chờ
    Tình đã vỡ, ngỡ cơn mơ.
    Dù nỗi nhớ chỉ còn vang những âm thanh buồn...
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Cuối tuần thật vui. Em nhé! Mà chắc em cũng chẳng cần lời chúc này của anh đâu, phải không?
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Rớt bão.
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Lại một cuối tuần nữa. Văn phòng vắng tênh.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi lại nghĩ rằng những người từng rất thân thiết nhau mà vì quyết định xa nhau vì một lý do kiểu gia đình, công việc, tính cách...thì điều tốt nhất cho hai người là xa nhau hẳn, từ bỏ phần đời cũ.
    Cái cảm giác sống cùng một bầu không khí với một người từng rất thân thiết với mình, một người mình đã từng nghĩ sẽ đi hết cuộc đời cùng mình, một người mình đã từng nghĩ mình sẽ cố gắng hết mình để hòa hợp với họ, tôi nghĩ là một thứ cảm giác không chịu đựng nổi.
    Không chịu đựng nổi vì cái bất lực (trong quá khứ) của mình khi phải đi đến quyết định kia. Cái hạnh phúc (trong quá khức) của mình giờ đây gần sát bên mình mà lại đã xa vô cùng. Cái gần gũi gắn bó ngày xưa giờ nghe cay đắng chua chát cực kỳ.
    Vậy nên, tôi tưởng rằng sau một mối quan hệ cực kỳ gắn bó và thắm thiết thì sự gần gũi về khoảng cách là một hình phạt tra tấn khủng khiếp.
    Hay là chỉ mình tôi cảm thấy vậy thôi?
  6. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng thấy vậy, không có sự tra tấn nào bằng hoàn cảnh này.
    Đã có những lúc mình thấy không thở nổi, chỉ muốn chạy ra khỏi nơi chật hẹp đó hoặc mong có ai đó phá vỡ không khí nặng nề này. (Tình huống hơi cụ thể nhỉ!).
    Không biết gì về nhau nữa thì tốt hơn.
    Được Cafemuoi sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 10/08/2009
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Sài Gòn, những ngày thật dễ chịu. Trời nắng mà ***g lộng gió. Công việc đợt này không quá bận rộn nên sáng nào cũng có dịp thảnh thơi ngồi ngắm phố. Idea cho TVC mới cuối cùng cũng đã bán được một cách ngon lành. Lần này, nhất định sẽ phải làm thật tử tế để cho bọn khách hàng hết còn muốn loanh quanh thêm nữa. Thằng bạn gọi điện từ HN vào để hỏi số tài khoản chuyển tiền freelance. Vẫn còn mấy mối nữa chưa lấy tiền về. Rồi câu chuyện kịch bản phim tự dưng lại từ trên trời rơi xuống. Làm xong cho con bạn trời đánh cái bìa tạp chí trong vòng mười phút. Để xem cái bức sơn dầu của mình lên bìa nhìn nó có ra cái thể thống gì không. Xoa tay với tất cả các vụ nhà nhà cửa cửa. Mua vé cho hai cụ vào SG chơi. Tự thưởng mình một cái ống 16-35 đầu L USM. Để xem lôi ra phang phong cảnh trông nó ngoác ra như thế nào. Thuyết phục được quả bạn già tiếp tục ở lại cùng chinh chiến. Càng ngày càng thân với đám bạn mới. Càng ngày càng mê cờ vua. Sung sướng với cái cảnh mười một rưỡi đêm vẫn còn hai thằng chiếu tướng chiếu hậu ngoài sân tennis. Tennis đã ba tuần liên tiếp vô địch. Chẳng bù cho mười tuần đầu, toàn bét với nhì. Nhưng quả tay trái còn tệ quá. Hí hửng với cái trò học lỏm piano từ Iphone. Có vẻ với thứ tai trâu tay chân cứng đơ như mình thì chơi For Elise theo kiểu ăn cắp như thế rõ ràng dễ hơn bài bản. Mê GLK quá. Nhưng Mec thì chưa kết lắm. Với lại đổi xe lúc này thì hơi chiều mình quá thì phải. Có đứa rủ rê Hà Giang tháng mười. Lại thèm phát sốt cả người. Mong thằng bạn thân vào sớm để lại sang Cam vác một con XR về. 400 hay là 600 nhỉ? Đi riết rồi lên đô quá. Tự dưng lại muốn đẩy Super Four cho thằng em để được có lý do giao xe mà làm thêm một chuyến xuyên Việt nữa. Đặt xong mấy cái khung tranh, in hình ra, bỏ hình vào, ngắm nghía sướng rơn cả người. Biết là người ta chẳng quan tâm gì mấy, nhưng mà kệ nhỉ? Sài Gòn đang những ngày dễ chịu đến thế cơ mà!
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Bánh mì trứng :-)
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Mới đâu đó, đã lại là một cái cuối tuần nữa. Sài Gòn đang những ngày lộng lẫy nắng. Nóng. Nhưng mà ***g lộng gió. Nhất là những khi chiều sụp xuống ở sát bên hông Nhà Thờ. Dạo này chẳng bận lắm. Nên có thời gian mà chiều chiều lại ngồi đó, thu lu trên cái ghế nhựa sát bờ tường tận phía trong vỉa hè, ngậm những viên đá có mùi café, phả khói thuốc lá vào góc chập choạng tối, đi một nước cờ dùng dằng đợi cho phố lên đèn, trông ra cái quãng phố lao xao tiếng xe, rồi lại cứ thế thong dong mà tản bộ về lại văn phòng, làm việc, loay hoay, loanh quanh, một mình, vắng tênh.
    Ngày mai, có người đi xa. Cũng chẳng rõ cả tuần tới của mình sẽ như thế nào. Cũng chẳng biết cả tuần tới của người ta sẽ ra sao. Muốn dành cho nhau một chút ngọt ngào lúc chia tay mà sao khó khăn quá. Bây giờ mình đang ngồi đây. Còn em, chắc thế nào cũng đang là cây đinh trong buổi tiệc giữa đám bạn bè và những anh chàng của em. Chắc thế nào em cũng ăn rất nhiều. Cũng uống rất nhiều. Cũng múa. Cũng hát. Cũng nhảy. Cũng vui. Cũng say. Như hôm trước. Như hôm nọ. Như hôm ấy. Như trong những lời kể đầy hào hứng của em. Ừ, thì là xa nhau. Nhưng nửa vòng trái đất chắc gì đã xa hơn bây giờ. Vẫn còn ở ngay đâu đó trong cùng thành phố. Mà lại chẳng hề có nhau.
    Đi bình an em nhé, và hãy mau trở về.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Ngày thứ ba chẳng nhìn thấy nhau. Lại một ngày thứ ba nữa. Sài Gòn bất chợt mưa. Ầm ào suốt buổi trưa. Rả ríc suốt buổi chiều. Văn phòng càng về chiều càng lạnh. Thời tiết này, không khí này, tâm trạng này, chẳng thích hợp để làm việc. Cũng muốn trốn việc đi xem phim. Up chẳng hạn. Proposal chẳng hạn. Talking of Pelham chẳng hạn. Nhưng chẳng có người vừa vặn để đi xem cùng. Rồi cũng lại muốn trốn việc để đi café. Quá Chó chẳng hạn. Quán Mơ chẳng hạn. Cá Ba Sa chẳng hạn. Nhưng cũng chẳng có người sẵn sàng để đi uống cùng. Rồi thì lại muốn trốn việc để đi ăn chiều. Ngon chẳng hạn. Gái chẳng hạn. Hay là Huế có món chả ché ngon ơi là ngon chẳng hạn. Nhưng rồi cũng chẳng có người ham ăn để đi ăn cùng. Thế nên thôi, đành phải chăm chỉ. Đành phải ngồi đó mà chép miệng tưởng tượng. Đành phải ngồi đó mà mong một người nào đó mau mau quay về.
    Ngày thứ ba chẳng nhìn thấy nhau. Ngày thứ ba mưa ngâu.

Chia sẻ trang này