1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Đêm qua trên đường về nhà, vô tình nghe được trên Xone FM một bài hát chẳng biết tên, chẳng rõ lời, nhưng chẳng hiểu có phải vì tâm trạng không, chẳng hiểu có phải vì con đường dài hút mắt vắng tênh với những khoảng sáng tối chấp chóa không, mà thấy hay kinh khủng.
    Sáng nay mò vào internet, tìm bằng được. Rồi thì tìm ra cái đường link này. Muốn dành tặng nó cho một ai đó. Mong ai đó sẽ dành chút thời gian để lắng nghe. Chỉ một phút thôi, cho đời tôi thêm dài ...
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xfpCc1c-8N
    Làm ơn/Trần Trung Đức.
    Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi,
    Và con tim tôi,từng ngày ấy khi bước vào cuộc đời.
    Biết mai về sau chỉ luôn yêu một người,một người thôi
    Hãy ngồi lại bên tôi một phút cuối khi ngày sắp tàn
    Vì sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàng
    Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ đến tôi,hãy ngồi lại bên tôi
    Chỉ một phút thôi cho đời tôi thêm dài,
    Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ
    Bao đêm nhớ..............
    Chỉ một ánh mắt thôi cho con tim thêm yên bình
    Tôi thao thức,tôi héo mòn
    Vì nỗi nhớ........
    Đừng bỏ rơi tôi dù cơn lốc sắp đến nơi rồi
    Này bờ vai tôi là chiếc gối nhẹ ru lòng người
    Hãy nép vào nhau để được thấy yên bình
    Làm ơn,làm ơn............
    Hãy cứ.......đi về nơi xa đó
    Nhưng đừng đi quá xa vời
    Để tôi được dõi theo người
    Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin
    Hãy cứ nghe thôi khi tôi nói tôi tin người
    Để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc đời
    Làm ơn,làm ơn...................
    Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu
    Hãy cứ lặng im khi tôi nói tôi yêu người
    Để tôi được sống với ước mơ
    Được yêu mãi.............
    Hãy cứ.........rong chơi suốt cuộc đơì
    Chỉ cần đến bên tôi.......vào những tháng năm cuối đời........
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Thêm được một ngày. Bớt được một ngày.
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    White cotton CK shirt + Green Old Navy relax sandal :-))
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Sài Gòn, những ngày mưa liên miên. Và cả nỗi nhớ cũ trong lòng cũng thế.
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Sài Gòn dạo này thời tiết đẹp mê hồn. Vì thỉnh thoảng lại bất chợt mưa ầm ào nên không khí lúc nào cũng mát. Ngày thì trời đất ui ui lảng bảng. Đêm thì se se lạnh. Cứ như vào dịp giáp Tết ở HN. Sáng nay ngồi uống café, đã lại thấy thèm bánh chưng, thèm cái sắc tim tím xôn xao của những bó violet, thèm cái vị chan chát ngao ngái xuýt xoa của một chén chè mạn ngây ngất khói. Tự dưng lại muốn bỏ hết để trốn về nhà một chuyến.
    Sài Gòn dạo này những con phố như dài hơn. Vì vẫn thường bắt gặp bóng mình bước đi một mình trên phố. Sau những lúc xôn xao ngắn ngủi, lại là những khoảng dài im lặng không trốn được. Mà lạ thế, xôn xao thì xôn xao với bao nhiêu là thứ, với bao nhiêu là người, ấy thế mà những lúc lặng im thì lại như chỉ dành cho riêng một người duy nhất.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Ipod Touch :-)
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Lại thêm một cuối tuần nữa. Tối thứ sáu văn phòng đặc tiếng người. Thằng cu account mở oang oang mấy cái bài chill out mà tối muộn nào nó cũng mở. Cũng chẳng thấy nhức đầu thêm là mấy. Dạo này nhiều việc quá. Mà việc thì nhiều issue quá. Toàn những thứ vớ vẩn. Toàn những comment ngớ ngẩn. Thế mà vẫn phải nói. Phải cười. Phải nghiến răng mà làm. Làm riết rồi thấy mình tầm thường quá. Rồi sẽ mãi luẩn quẩn trong cái vòng tiền tiền bạc bạc mà chẳng bao giờ thoát đi đâu được.
    May quá, cuối tuần này trốn được ra tận ngoài HN. Rồi chắc là thế nào trong những lúc café lơ đãng ở một đâu đó vỉa hè giữa HN lại thấy nhớ SG lắm đây. Nhưng mà thôi kệ. Cứ phải lao ra café ngắm phố cái đã. Cứ phải lang thang ăn đêm cái đã. Cứ phải nhìn thấy bản mặt của mấy thằng bạn dở hơi dở hám cái đã. Nghĩ đến cái cảnh chúng nó hẹn họ bắt cóc mình ngay tối xuống sân bay mà thấy nôn nao không thể tả. Lại nhớ hôm qua em bảo, đã gọi điện hẹn cô ấy chưa? Haha. Hẹn cô nào nhỉ? Biết hẹn cô nào trong số những cô râu ria nối khố của mình bây giờ?
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Lại thêm một cuối tuần nữa. Tối thứ sáu văn phòng đặc tiếng người. Thằng cu account mở oang oang mấy cái bài chill out mà tối muộn nào nó cũng mở. Cũng chẳng thấy nhức đầu thêm là mấy. Dạo này nhiều việc quá. Mà việc thì nhiều issue quá. Toàn những thứ vớ vẩn. Toàn những comment ngớ ngẩn. Thế mà vẫn phải nói. Phải cười. Phải nghiến răng mà làm. Làm riết rồi thấy mình tầm thường quá. Rồi sẽ mãi luẩn quẩn trong cái vòng tiền tiền bạc bạc mà chẳng bao giờ thoát đi đâu được.
    May quá, cuối tuần này trốn được ra tận ngoài HN. Rồi chắc là thế nào trong những lúc café lơ đãng ở một đâu đó vỉa hè giữa HN lại thấy nhớ SG lắm đây. Nhưng mà thôi kệ. Cứ phải lao ra café ngắm phố cái đã. Cứ phải lang thang ăn đêm cái đã. Cứ phải nhìn thấy bản mặt của mấy thằng bạn dở hơi dở hám cái đã. Nghĩ đến cái cảnh chúng nó hẹn họ bắt cóc mình ngay tối xuống sân bay mà thấy nôn nao không thể tả. Lại nhớ hôm qua em bảo, đã gọi điện hẹn cô ấy chưa? Haha. Hẹn cô nào nhỉ? Biết hẹn cô nào trong số những cô râu ria nối khố của mình bây giờ?
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Văn phòng muộn. Vắng tênh.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Lại nữa những ngày như là ngày cũ.

Chia sẻ trang này