1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    SG vẫn còn lạnh. Mưa lất phất cả ngày. Gió thốc hun hút trên phố mà chỗ nào cũng lép nhép nước. Văn phòng đầy tiếng người. Ngoài quán cũng thế. Trưa đánh cờ lại thua. Từ sáng đến chiều cứ loanh quanh mãi. Chẳng tập trung gì được. Mãi hơn bốn giờ mới nhớ ra chưa ăn gì cả. Phở vội vàng và nhệu nhạo. Lại cà phê đá. Lại thuốc lá. Chợt nhận ra hai đầu ngón tay của bàn tay trái dạo này vàng khè vì khói thuốc. Tự dưng lại nhớ đến chuyện đi khám. Rồi mổ mắt nữa. Cứ viện cớ công việc mà lần lữa mãi. Bên trong trì trệ thì được, không lẽ lại trì trệ cả bề ngoài? Lại tắc mũi nữa. Cái tội đêm qua thân trần ngồi trong vườn nhà. Biết là dở hơi biết bơi mà vẫn cứ thích thế. Chờ mọi người đi ngủ hết để được ngồi một mình đón gió. Nghe tiếng mùa về len vào trong kẽ lá. Hít hà cái hơi mùa xuân bay đầy trong không khí. Phả khói thuốc vào trong sương mưa. Uống rượu. Nghĩ ngợi. Tưởng tượng. Thế là đủ. Chả hiểu biết đủ là đủ thì có phải là hạnh phúc không nữa. Lan man quá. Cũng chẳng biết là đang định muốn nói gì nữa. Chỉ biết là đang nhớ HN đến nao cả lòng.
    Mới có một ngày thôi đấy, đã lại thế rồi.
  2. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Thứ sáu cuối tuần. SG mới u u lành lạnh nhoáng cái đã lại chang chang nắng. Lang thang trên mạng, thấy dân tình than thở rằng thời tiết ngoài Hn mấy hôm nay mưa như điên, lạnh lép nhép lại thấy thích. Đúng là hâm, người ta muốn nắng thì chẳng được, mình thì lại đi thèm mưa. Ấy thế mà đợt trước ở ngoài đấy đúng dịp trời nồm mưa phùn gió bấc thì lại được có hai ba hôm lại ngán. Đường phố xe cộ nhà cửa chỗ nào cũng lấm lem bùn đất. Quần áo lúc nào cũng ngai ngái mốc mốc. Đụng đâu cũng thấy ươn ướt khó chịu. Nhớ lúc ấy cứ mong mau được vù ngay về nhà. Để lại quần sọc áo phông dép kẹp mà lê la cà phê vỉa hè tắm nắng.
    Sáng nay lại vừa mới tắm nắng kia kìa. Ấy thế mà mới nghe đài báo ngoài ấy gió về, đã lại nhảy dựng cả lên. Mong từng ngày để lại được trở về. Để lại được xúng xính khăn len má hồng. Để lại được môi nóng tay ấm. Để lại được ngồi thu lu cà phê vỉa hè mà ngắm người ta chở lá dong ngang qua. Để lại được một ai đó hỏi giá của cành đào mình mua lúc mình đi trên phố. Để lại được ngồi đánh tá lả uống nước chè với đám bạn dở người bên nồi bánh chưng bập bùng lửa trong sân nhà. Để lại được nhìn ngắm sờ mó ngửi hít cảm nhận cái không khí tết bay bổng và chộn rộn ở khắp từng con phố đầy bóng cây trong những ngày giáp Tết. Để lại được thấy mọi người vỗ tay khi vừa dứt pháo hoa lúc giao thừa ở Bờ Hồ. Để lại được làm ra vẻ một người đang ở xa, nghĩ về chính cái thành phố đang sống của mình. Lặng im mà nhớ về chốn ấy. Lặng im mà thầm chúc cho một ai đó ở chốn ấy có một năm mới trọn vẹn hơn.
    Chỉ còn hai mươi bảy ngày nữa, đã là mùng một Tết.
  3. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Đầu tuần đi làm chẳng hào hứng mấy. Ngoài cái việc tự nhủ rằng thế là chỉ còn một tuần nữa là lại lên đường. Đi nhiều quá rồi, đến cái ổ gà chỗ nào cũng còn nhớ. Đâm nghĩ đến chuyện rong ruổi mấy ngày trời trên đường cũng ngại. Rồi cả chuyến về nữa. Lại chừng đó hai ngàn cây số. Nhưng nghĩ đến mùi lá dong, mùi cà phê, mùi sương, mùi khói, mùi phố tất tật mọi thứ mùi của những ngày Tết ở thành phố của mình, lại chỉ muốn được lên đường ngay tức khắc. Đúng là trái đất hình tròn. Cả cuộc đời này cũng thế. Chẳng hiểu run rủi thế nào mà câu chuyện bây giờ trở lại y hệt hai năm về trước. Rồi thế nào cũng lại là những chiều chạy xe mải miết rồi cứ thế mà mong mãi một cái tin nhắn từ một ai đó cho mà xem. Thời gian trôi đi nhanh quá, mới đó, mới ngay chỉ những trang viết thứ mười mấy hai mươi ở trong topic này của mình thôi mà đã là hai năm rồi. Rồi chẳng biết hai năm sau nữa, mọi thứ sẽ ra sao?
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Từ lâu lắm rồi chả nói với nhau tiếng nào. Chả hỏi han. Chả tỉ tê. Chả kể lể. Chả tâm sự. Chả cà phê. Chả ăn sáng. Chả gọi điện. Chả tin nhắn.
    Chả sao! Miễn là còn gắp thức ăn cho nhau là được rồi :-)
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Văn phòng muộn. Vắng tênh. Thích. Lúc nãy đi bộ trên phố, thấy đèn hoa kết khắp mọi ngả. Biết là Tết đã về gần lắm rồi. Chiều đi khám bệnh. Lần này nhất định không lười nữa, chăm chút cho bản thân một cái. Năm mới mọi thứ phải mới chứ nhỉ?
    Trừ một thứ thôi.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Ngày đầu tiên của tuần làm việc cuối cùng trong năm. Với mọi người thì vẫn còn gần hai tuần nữa. Nhưng đã thấy nhốn nháo lắm. Dân tình bàn chuyện bốc thăm quà tết, chuyện nghỉ phép, chuyện đi chơi. Thấy Tết đã ở ngay trong văn phòng rồi.
    Ngày thứ hai ở Mỹ của một ai đó. Tự dưng lại thấy nước Mỹ lần này xa hơn rất nhiều so với khoảng cách nửa vòng trái đất. Cũng chẳng quan trọng mấy. Khoảng cách chỉ hơn một mét từ bàn nọ đến bàn kia cũng nào có khác hơn đâu.
    Ngày thứ ba chẳng nhìn thấy nhau trong suốt ba tuần. Cũng chẳng là gì. Nhưng đó lại là khoảng cách từ năm này đến năm khác. Từ cuộc đời này đến cuộc đời khác. Từ trái tim này đến trái tim khác. Sau ba tuần gặp lại, chắc gì đã nhìn thấy nhau.
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Ngày ươm nắng. Mới đó đã thứ tư. Vậy là chỉ còn hai ngày nữa là lên đường. Và vẫn còn tới mười chín ngày nữa để lại quay về với cuộc sống thường nhật. Để lại nhìn thấy nhau. Để lại lặng im. Để lại buồn. Để lại nghĩ ngợi. Để lại tàn hết mọi cuộc vui và quay về với cái màn hình máy tính như trêu ngươi cùng với những tiếng bàn phím lách cách. Nhớ năm nào, như là mới chỉ hôm qua thôi, lời chia tay cuối năm còn là một nụ hôn bất chợt lên má và những ánh mắt bịn rịn mãi chẳng muốn rời. Nhớ năm nào, như là mới chỉ hôm qua thôi, lời chia tay cuối năm còn là cái nắm tay ướt mềm và những ánh nhìn diệu vợi ở cái quán cà phê quen thuộc nhuộm màu hoàn hôn. Còn năm nay, chẳng có lời chia tay nào cho năm nay cả. Ngoài sự lăng im dài lê thê là tất thảy đã trở thành quá vãng. Tự dưng mới chợt nhớ, rằng hai cuộc đời đã từ rất lâu rồi chẳng còn chập vào nhau nữa.
    Ngày ươm nắng. Quán cà phê ngày cuối năm cũng dường như đông vui hơn. Sài Gòn thì bất cứ một ngày nào trong năm cũng vội vã và ồn ào. Sài Gòn thì bất cứ một ngày nào trong năm cũng nắng ươm và lộng gió. Cái không khí và thời tiết chẳng khiến người ta chậm lại được, chẳng khiến người ta dừng lại được, chẳng khiến người ta ngoái lại đằng sau được. Sài Gòn giúp người ta tiến lên nhưng hình như cũng khiến cho người ta dễ quên nhau hơn, dễ xa nhau hơn. Bảo sao mà lắm khi rất thương nhưng cũng lắm khi thật giận chốn này. Cái chốn sớm nắng chiều mưa. Cái chốn dễ quên mau nhớ. Cái chốn chẳng gần hơn nhưng cũng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ xa thêm được.
    Ngày ươm nắng. Ngày ươm hình bóng của một người.
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Vào tâm sự ít ra còn có topic của bạn để đọc được một điều gì đó thật lòng về một người .
    Chúc bạn năm mới may mắn và hạnh phúc với người ta . :D
  9. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Duong xa van dam.
  10. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Nho Saigon.

Chia sẻ trang này