1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc riêng cho tôi và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thientaithamhoa, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    Thời tiết lạ lùng. 27 Tết ở Hà Nội mà trời chang chang nắng. Ngoài đường đầy những vạt áo lụa mỏng chạy xe vespa đi lại phất phới. Hà Nội càng lúc càng ngột ngạt người. Bây giờ đi đâu cũng gặp cảnh tắc đường. Phố nào cũng gặp cảnh những chiếc ôtô nằm ngổn ngang xuôi ngược lộn xộn ì ạch giữa dòng người chen lấn toán loạn. Ngõ nào cũng đầy mùi khói và tiếng động cơ xe máy chen chúc len lỏi. Mãi mới kiếm được một cái vỉa hè thoang thoáng gió mà có cảm hứng để ngồi. Để áo thun quần sọc cà phê ngắm phố những ngày cận Tết ở Hà Nội. Để tiếc cho đống quần áo mùa đông thơm tho xúng xính. Để nghĩ về mùa hè ngay giữa mùa đông. Để nhớ về một đâu đó cũng đầy nắng và đầy gió như những ngày cận Tết lạ lùng ở chốn này.
    27 Tết rồi đấy, SG chẳng hiểu bây giờ có vui không?
  2. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    SG vẫn còn đầy nắng, nắng chang chang gay gắt vào ban ngày, nhưng đêm thì lại lớt phớt lạnh... Giống khí hậu sa mạc quá bạn nhỉ ^^
    Mình cũng đến trưa ngày 30 mới về Bắc ăn tết, tuy nhiên vẫn thích ăn tết trời lạnh hơn. Vì từ bé đến giờ, trời lành lạnh mới là trời tết cơ...
  3. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội nắng chang chang, những con đường thưa bớt người, cây cảnh đổ ra đường....
    Mình thèm cái xe lạnh mưa bụi và không khí rộn ràng sắm tết.
    Rộn ràng xuân....Tết buồn...
  4. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    29 Tet.Viet voi vai dong qua dien thoai.Gio mua dong bac ve.Duong vang.Quan vang.Long nguoi nhe tenh.
  5. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Dem buot gia.Nho SG da diet.
  6. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Mong.
  7. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    "Vấn đề không phải là làm cho người ta yêu mình mà là phải làm sao để người ta không nói được mình". Nghe cứ như chị dạy em í nhỉ? Mà đúng ra phết :)
    Ngày đầu tiên đi làm của năm mới. Chỉ có thế thôi.
  8. thientaithamhoa

    thientaithamhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ...
    Những ngày thật khác.
  9. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng có lỗi... Rồi mọi chuyện cũng đã trôi vào dĩ vãng... Nhưng mỗi khi cãi nhau, anh lại nhắc lại những chuyện về ngày xưa ấy; nhưng em nào đâu có thể sửa lại được quá khứ hả anh?
    Ngày xưa em từng dại khờ quá, em biết mình có lỗi nhưng vẫn thấy đau đớn lắm mỗi khi anh nói rằng em là người "phá hoại"...
    Hôm nay là sinh nhật em, mình cãi nhau và anh lại nói ra điều đó. Sinh nhật em thật đẹp anh nhỉ...
    Bỗng em thấy mọi sự đều chỉ là vô thường, vô thường thôi anh ạ...
  10. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    anh dạo này ít viết nhỉ?

Chia sẻ trang này