1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tự khúc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi congiodem, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    chốn lạnh ư?
    giờ băng giá cũng xa
    chỉ thấy độc một mặt trời chói loá
    eo oi bức và bầu trời mệt lả
    cứ thở dài theo con gió bay xa
    nắng xi` gòn đâu thể gọi là xa
    cùng đất nước ét xì(S) cong cong cả
    gửi chút nắng trao về anh đấy hả
    thế thì thà cơn gió đến đi nha
  2. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại ví em với phố
    Em đâu buồn như những chiều mưa đổ
    Cũng chẳng rưng rưng như những lúc hạ về
    Anh biết không sau tất cả đam mê
    Em vẫn là em _là nhóc con cứng cổ
    Giọt nước mắt ngày xưa không còn nữa
    Nụ cười em lại thắm những cánh hồng
    Nếu anh về , xin nhắn với phố rằng
    Em sẽ chẳng còn đi về với phố
    Gửi chút hương nồng cho phố xưa mãi nhớ
    Em
    Một cô nhóc hay cười [​IMG]
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    anh vẫn biết
    có những điều không thể
    khi mắt xưa xa thẳm
    lối đi về
    và nụ cười
    tan ngọt giữa đam mê
    nhưng tất cả
    đã xa rời con phố
    những vạt nắng vẽ lên
    tường loang lổ
    đám mây trời
    đuổi bắt chạy lô xô
    riêng tán cây đứng lại nói xì xồ
    cái con bé ngày xưa
    xinh
    nhưng
    ngố

    ha ha hi hi hí hí,thích nhờ hờ hờ "ngố yêu"
  4. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ừ thì cô em ngố
    thêm tý phố có sao
    chẳng lẽ anh lại bảo
    ê xinh ngố phố nào
    phố ngố tên hay nhỉ
    nghe thấy thật lâm li
    không lầm lỳ bi luỵ
    cấm chơi kiểu khóc nhè
    này em phố mùa hè
    ve sầu nhiều lắm nhé
    không được theo hoạch hoẹ
    "sao phượng hồng đỏ hoe?"
    hì cô em phố ngố
    tên đấy mình em thôi
    điều ấy tất nhiên rồi
    nhưng em không được dỗi

Chia sẻ trang này