1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự Kỉ Ám Thị.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TollyParis, 22/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Đời!...

    Lại Đời!...

    Sao lắm chuyện chẳng ngờ được, cứ càng biết thêm được điều gì thì lại chẳng muốn nghe thêm, chẳng muốn lớn lên tí nào.


    ******************


    Tôi nhìn thoáng qua Cô, OK! Cô là một cô gái tuyệt vời khéo léo, năng động nhưng trên nét mặt cô thoáng chút u buồn... phải chăng là vì Ái Tình???

    Tôi gặp Anh, OK! Anh tuyệt vời, bảnh trai và galant nhưng sao có gì đó cũng như trốn tránh, như đề phòng... Phải chăng là vì Ái Tình???

    Tôi nhìn trộm Chị ấy, Chị ấy sâu sắc, cá tính, thông minh nhưng tại sao vẫn có điều gì đó rất lạnh lẽo và bất cần... Phải chăng là vì Ái Tình???

    Tôi bắt gặp Em, tay trong tay với 1 người đàn Ông lạ mặt, Em có vẻ khá hạnh phúc và mãn nguyện. Em nói với Tôi rằng, Em không thể cưỡng lại sức hút của Người Đàn Ông đó. Em ghen tuông với cả Mặt Trời, Mặt Trăng, cả với Gió hay bất cứ thứ gì cứ loanh quanh luẩn quẩn và chạm đc vào Da Thịt Người Đàn Ông đó...
    Tại sao Yêu lại phải lo lắng và mệt mỏi với những thứ bâng quơ như vậy? Tại sao Yêu mà lại vẫn phải day dứt, và bất an như vậy???...

    Tôi đi giữa đường phố Hà Nội, sáng nay!... Ngồi trong xe, nhìn ra bên ngoài đường phố. Người với Người, nối đuôi nhau, Cuộc sống mệt mỏi công việc cứ cuốn người Ta đi như thế nhưng mà trong họ phải chăng còn cả những điều phiền muộn, toan tính khác???

    Tôi bắt gặp 1 đôi trai gái kia, Anh con trai cầm tay kéo cô gái để vòng qua eo, nhưng cô gái cáu kỉnh rụt tay lại nói vài câu nhưng nhìn khóe miệng Tôi đoán có vài từ bậy bạ.

    Tôi bắt gặp 1 đôi trai gái khác, nhìn có thể đoán là học sinh cấp 3, có lẽ đang trên đường đi tập quân sự. Trời nắng, và đường thì đông, nhưng cậu con trai vẫn cố quay lại và cô gái như hiểu í, nhớn lên và hôn chụt vào môi cậu con trai 1 cái, rồi cùng cười rất hỉ hả với nhau mặc cho những người đi đường hò hét dục đi nhanh...

    Tôi ghé mắt nhìn vào các nhà nghỉ, khách sạn ven đường, từng đôi, từng đôi hối hả dắt díu, chắc vội cho kịp giờ làm ngày hôm nay. Trong biết bao đôi Trai Gái đó, có bao nhiêu phần trăm là Người Yêu, bao nhiêu phần trăm là Người Tình, bao nhiêu phần trăm là Vợ Chồng???... Hay đơn thuần chỉ là One Night Standard và ngày mai không còn nhìn lại nhau???

    Phải chăng là vì Ái Tình???...

    Thế còn Tình Yêu, nó đã nằm ở đâu rồi, hay về bản chất Nó chính là Ái Tình vậy mà sao gọi lên câu Ái Tình thấy dung tục, thấy như có gì đó thêm chút hơi xấu xa trong đó. Còn Tình Yêu nghe sao mà nhẹ nhàng, mà bao dung, độ lượng đến thế...
    2 mặt của vấn đề, Tôi nhớ có 1 câu " Những gì tưởng là không Nguy Hiểm thì lại là Nguy Hiểm nhất " và Tôi bỗng rùng Mình...

    Càng ngày Tôi càng bị mắc 1 chứng bệnh nan y trầm trọng, bệnh tự kỉ ám thị. Cứ ngồi tự nói, tự suy nghĩ và phân tích... và Tôi tự đặt ra cho Mình 1 bức tường, vẽ choe choét những kí tự ko thành tên lên đó. Những kí tự như hình 1 trái tim, rồi lại như 1 chiếc mũi tên đâm nát trái tim đó. Tôi cảm nhận thấy Máu trong Tim Mình cứ rò rỉ dần dần. Bởi những câu chuyện và mắt nhìn vào cuộc sống...

    Vài hôm trước, Chị họ Tôi gọi điện hốt hoảng, Dì về Ninh Bình đi, về với Chị... Chồng Chị đi gái, phản bội Vợ Con rồi. Chị đang buồn lắm!... Tôi Shock! Quả thực, trước giờ Tôi không lạ những chuyện ngoại tình nhưng Anh rể Tôi là 1 người đàn ông rất hiền lành, Chị gái Tôi thì xinh đẹp, lại khéo léo. Anh rể luôn bị coi là xấu trai hơn. 2 Người đã có 1 cô con gái xinh như thiên thần, và Chị thì đang mang bầu đứa con thứ 2.

    Tại sao lại thế??? Vậy thì sẽ còn biết tin vào Ai nữa đây??? Ai cũng ích kỉ, sống chỉ suy nghĩ cho bản thân Mình. Cứ để những thoái hóa, ảnh hưởng rồi nghĩ rằng đó là thành công, nghĩ Mình là giỏi... Để làm gì cơ chứ???

    Anh đòi hỏi rằng Bạn Gái Anh phải chung thủy, phải thủ tiết, phải thế này thế kia, vậy bản thân Anh đã làm được những điều đó chưa. Anh biết trách nhiệm của chính bản thân Anh là gì??? Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp nhất khi biết nghĩ cho Nhau... dù chỉ là một chút!!!
  2. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Mình đã khóc khi viết bài này :((
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Sao mình đọc không khóc nhỉ =)
  4. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc nhạt nhẽo quá đấy, buồn thế mà không khóc :(
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Thế làm sao để khóc bây giờ hả anh Tonny? :( Đọc lại thêm 1 lần nữa, em chỉ hơi buồn ở đoạn gần cuối thôi.
    Viết thêm bài gì cho em khóc thử phát, ngài Tonny? :">
  6. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    [r37)] Tolly chứ ko phải Tonny, Em bị nói ngọng à.... Tolly nghe chưa. Bài này Em còn chả khóc nữa Chị chịu chả biết viết bài nào hơn :(

    Nói là lại khóc rồi :(( :(( :((
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Dòng trên còn anh hùng thế, enter.. cái đã khóc ngay được.
    Tại nhìn chữ Tolly như kiểu cừu Dolly ý, vậy em đổi tên cho ngài sang Tonny cho nam tính. Lại còn mắng em nói ngọng :(
    Thế cả bài trên dòng nào đọc khóc ngay được, ngài chỉ em.. em thử đọc lại lần 3 xem có thay đổi được không?
  8. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Ngài định lấy là DollyParis thật đấy nhưng mà có ông Anh lấy rồi, Ngài thích Tolly vì nó là Ngọn nến. Thêm nữa chứ T là tên chữ cái đầu tiên trong tên Ngài... Được chưa Em. Đừng gọi ngài là Tonny nhé nghe khiếp lắm, như tên đàn ông!

    Nói chung hợp tâm trạng thì khóc thôi, Em đang vui đời phơi phới thì khóc làm sao đc :-<
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thôi được em gọi chị là ngọn nến =) Chắc để tối về em thắp nến, tắt điện.. ngồi đọc chắc khóc đấy =)
    aw, đùa cho chị Nến vui đấy, chứ đọc bài trên cũng thấy buồn rồi ạ. Mà sao chị Nến biết em vui nhỉ?
    Híc, gọi chị Nến, ai đọc nhanh lại tưởng chị Hến =)
  10. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Chị đoán trên thế giới chỉ có 1 Mình Chị đang buồn mà thôi.... :(

Chia sẻ trang này