1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự Kỉ Ám Thị.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TollyParis, 22/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Thế đi bắt chuồn chuồn về chơi cho hết buồn =) Còn để kiểu ngồi thế kia, còn buồn đấy. Chị Hến nghe em đổi kiều ngồi kia đi.
  2. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Sao từ Tolly rồi Tonny rồi Nến rồi đã thành Hến rồi.... Em lắm chuyện lắm!

    Thì coi như Chị nghe Em, Em dạy Chị kiểu ngồi khác đi. Bậy bạ thì Chị giết :mad:, hợp lí thì Chị đổi. Haizzz, già quá rồi lẩm cẩm lắm!
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hom hem thế kia, sao bảo không già :">
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Không có nghĩa đọc xong khóc thì gọi là buồn được. Nuốt nước mắt vào trong còn buồn hơn.:) Không có cái gì là hoàn hảo cả bạn ah, mình cũng có time nhìn cuộc sống giống như bạn bây giờ. Hãy vui lên vì xét cho cùng cố bám sống, bám chết làm được nhiều tiền.... là cũng tạo niềm vui cho mình. hãy cố gắng tạo thật nhiều niềm vui cho bản thân bạn nhé. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng nhưng nó không phải là màu đen kịt :) Chúc bạn ngày cuối tuần nhiều niềm vui bất ngờ.
  5. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0

    ===> Cảm ơn Bạn rất nhiều :) Khi Ai bước qua nỗi đau thì đều cảm thấy nhẹ nhàng lắm phải không. Tớ đang cần chút ít thời gian, thời gian sẽ làm vơi đi tất cả. Tớ hi vọng là thế....
  6. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Không có gì, chỉ là tớ cũng đã từng như cậu nên tớ hiểu được cảm giác ấy. Tớ giống cậu ở điểm bị ảnh hưởng các tác nhân bên ngoài đến bản thân và điều này cho đến lúc này tớ cũng không thể dỡ bỏ được. Tớ nghĩ phải tìm niềm vui cho mình như thế mới thấy thoải mãi được. :) Ư thời gian có phép nhiệm màu ghê gớm lắm bạn ah :) bạn cố lên :)
  7. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Nhìn avatar của Bạn như ở Thủy Mộc Trà í nhỉ :P
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Ờ đúng rồi [r32)] cậu cũng hay qua đấy uống ah?ở đấy trà ngon hơn chỗ trà Hoa :)
  9. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Cái Avatar của Tớ là trước cửa Trà Hoa :D, còn Thủy Mộc Trà Tớ rất hay đến. Hồi Tớ chia tay Tình Yêu, đau khổ và mất phương hướng. Mẹ Tớ hẹn ra chỗ đó nói chuyện, từ đó Tớ hay ra... Với lại chủ cái nhà cho Thuê quán trà đó là Bạn Thân của Mami Tớ mà :D
  10. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    gái có mama tâm lí chế :x>:D<

Chia sẻ trang này