1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự kỉ động @_@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi grasspig, 09/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Mình luôn tự tin nghĩ: mọi việc chỉ cần làm cố gắng hết sức rồi sẽ ổn hết... vậy mà chưa bao giờ hồi hộp như mấy ngày hôm nay...
    Bồn chồn, lo lắng. Nếu thành công thì sao? Nếu thất bại thì sao? haizzzzz, tgian qua nhanh đi, cho mình biết kết quả cho rồi, chờ đợi kiểu này hại não wa''''''
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Nắng lên rực rỡ...rồi lại mưa
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic..... Lâu lắm mới thấy em.
    Lại đang đứng trước 1 thương vụ mang tính bước ngoặt hả em?! Chúc thành công nhé!
    À mà cứ coi thành công hay không cũng là chuyện nhỏ thôi thì đỡ hồi hộp, em ạ.
  4. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Thất bại rồi anh àh, trắng tay rồi... giờ em chỉ đang cố gắng để thu hồi lại đc bao nhiêu hay bấy nhiêu.
    Em thật sự mệt mỏi, đầu óc chẳng thể tập trung nổi vào việc gì cả!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tự trách và dằn vặt bản thân suốt 1 tuần qua. Mình vẫn phải giữ 1 thái độ bình thường trước gia đình nhưng trong sâu thẳm mình hcỉ muốn gào lên với Mẹ là mình đã sai khi không nghe lời của Mẹ.

    Lần thất bại thứ 2 trong đời, tất cả chỉ vì mình thiếu thận trọng, và thiếu cả sự tôn trọng chính bản thân mình.

    Vẫn tự an ủi rằng, cuộc đời mình còn dài số tiền ấy mình dư sức kiếm lại gấp 100, gấp 1000 lần thế nhưng vẫn cảm thấy đau. Mỗi lần thất bại mình lại càng chui sâu hơn vào vỏ ốc của mình, lại khó tìm lại sự khởi đầu...

    Thôi thì chấp nhận mất tất cả, ko hy vọng nữa... Bệnh cả tuần nay rồi, mình ko thể tự dày vò bản thân mình thêm nữa...

    Mẹ ơi, con sai rồi!
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thôi em ạ...... Mất rồi thì thôi. Dằn vặt cũng không lấy lại được...
    Rút kinh nghiệm lần tới làm chắc ăn hơn em ạ........
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đừng buông xuôi chấp nhận mất tất cả. Cứ cố vớt vát em ạ. Sau này em sẽ làm lại với 1 chút ít vớt vát được ấy. Còn hơn là bắt đầu trở lại với 2 bàn tay trắng.
    Cố lên....... Mặc dù cố gắng trong đơn độc, ngay cả mẹ mình cũng không dám chia sẻ thì quả là 1 điều khủng khiếp.

    Thường thì mỗi lần thất bại là 1 lần ta thêm đa nghi, thậm chí là nghi ngờ cả những quyết định của chính mình. Đa nghi quá thì thường sẽ bớt đi tính quyết đoán. Nhưng mong là em vẫn giữ được sự quyết đoán, trong khi lại tích lũy được thêm nhiều sự thận trọng....
  6. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Sài gòn nắng và nóng quá!

    Định viết cái Nhật ký 2 tuần lang thang trên Seoul mà lại tụt hết cảm xúc. Quay về thấy Sgòn lại thế, lại vác trên vai những gánh nặng tạp trút đi 2 tuần...
    Mình phải cố gắng hơn thôi ^^
    Đứa bạn kể cho mình nghe 1 cách kiếm tiền mới, lúc trước chỉ lo hưởng thụ ko thèm lao vào. Giờ thì chuẩn bị năn nỉ nó chỉ cho mình... Sẽ phải cày ngày cày đêm để đủ tiền bù lại.

    Fighting! Cố lên Heo!
  7. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    "Mình đã trở lại, và sẽ lợi hại hơn gấp 100 lần"
    AQ 1 tý để tinh thần phấn chấn :))
    Sau những tháng ngày tự kỉ, bấn loạn vì ko biết cách nào làm ra tiền (thậm chí đã nghĩ tới chuyện đi giúp việc nhà theo giờ - cái này gọi là điên nè), thì mình đã nghĩ ra lại con đường đi.
    cảm thấy thông suốt tư tưởng, kế hoạch sẽ ko còn là bản kế hoạch trên giấy nữa.

    Mở cửa hàng thì sẽ phải chịu nhiều áp lực và các khoản chi phí, giá thành sản phẩm sẽ đội lên. Mình sẽ làm từ từ làm ra sản phẩm, bán online rồi triển khai tiếp.
    Vốn nhỏ làm nhỏ...

    Vẫn chưa là quá muộn để làm lại từ đầu.
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Anh Gà cưới vợ rồi, hihihi vui quá
    Mình có hy vọng rùi đây, cứ nhìn anh ấy mà học hỏi, ế thế kia mà đùng 1 cái duyên số tới là cưới ầm ầm thế nên mình chả việc gì lo cái sự ế của mình :)

    Giờ thì cứ tung tăng thôi, làm việc tiếp nhỉ ^^

    Haizzzz, mà tối nay đi với mấy cô bạn uống bia nhiều mà sao chẳng say :-s mình dạo này chắc thành bợm nhậu luôn được rồi...

    ko lăn tăn, ko lăn tăn nữa... làm việc nào
    có đơn đặt hàng rùi kìa :D

    NGHIÊM CẤM CHƠI BỜI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Anh cũng có vài lần trong đời, uống mãi mà chẳng say....... Lúc đó mới chợt hiểu một câu dường như rất khó hiểu trong truyện ngắn của Nam Cao: "càng uống càng tỉnh ra"

    Nhưng mà mọi chuyện rồi sẽ qua. Và khi nó qua rồi, ta sẽ thấy chuyện đó thật là vụn vặt.
    Chúc hạnh phúc nhé!
  10. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Dạ, em thuộc loại người dễ bỏ đi nỗi buồn sang 1 bên nếu có công việc ngập mặt, nên cảm giác hạnh phúc dễ đến lắm :D

    Gặp khó khăn, rồi đối mặt với nó, rồi tuyệt vọng và khóc, cười ... trải qua những tháng ngày như thế em lại đứng dậy và tiếp tục bước đi. Có khó khăn mới thấy nghị lực sống, và nhu cầu kiếm tiền của em thật là bất tận :))

    Chỉ là đôi khi cviec đi vắng 1 tý, cảm thấy chơ vơ quá, thế là rơi sâu xuống nỗi buồn.

    =================

    Chạnh lòng khi nghe Mẹ nói câu: Mẹ sống gần hết đời người chỉ mong có 1 cái phòng riêng thật đẹp, và một cái bếp đầy đủ tiện nghi mà mãi vẫn chưa có
    Hôm nay là ngày của Mẹ, mà mình ko làm đc việc gì ngoài việc mở Hài cho Mẹ xem, mẹ cười...
    ước mơ của Mẹ sẽ là ước mơ của con. Con sẽ cố gắng...

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Seoul đẹp wa', tiếc là thời điểm mình đi là đầu mùa xuân, cây cỏ chưa kịp thay lá ^^

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này