1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự kỉ động @_@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi grasspig, 09/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    =((
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Sao vậy?!...........
  3. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Dạ, chuyện cũ cần phải đưa nó đến 1 cái kết = cách chấp nhận sự thật và đối mặt với nó thôi anh.
    Em ko muốn bản thân cứ dằn vặt, suy nghĩ và ngày càng lún sâu vào nó. Thà chấm dứt nó để tinh thần em thoải mái chuẩn bị cho dự án mới.

    Chỉ là điều này làm tổn thương Mẹ em, em buồn và hối hận vì điều đó.

    Là con cái thì mình còn sai đến bao giờ nữa anh nhỉ? đến bao giờ thì Bố mẹ mới có thể yên lòng về con cái đây?

    đêm qua sóng gió ầm ầm :D giờ thì qua rồi, hì hì tinh thần thoải mái nhẹ nhàng ko vướng bận. Làm và kiếm lại tiền thôi ^^

  4. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Mọi việc luôn không dễ dàng, mình đã lường trước nhưng ko ngờ nó lại khó nhiều đến vậy.
    đầu tiên phải nói đến kiến thức, mình lấn sân qua thiết kế lâu quá, kiến thức chuyên ngành mình hầu như ko còn nhớ gì... Các vấn đề cơ bản như chuẩn bị hạt giống, ươm cây, cân bằng lượng phân để duy trì quá trình cây con lâu dài nhất, theo dõi quá trình sinh trưởng để sau này tính độ bền cho sản phẩm v.vv mình phải làm gần như là từ đầu cho tất cả các chủng loại >_.

    "Em thầm hát một câu thơ cũ về một thời thiếu nữ say mê"
  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    [Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
    Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
    Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu không ai khác ngoài anh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
    .
    Tôi đã cười đã khóc những không đâu
    Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt…
    Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
    Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa]

    Có một thời như thế - Xuân Quỳnh
  6. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    hôm nay đã mua thêm 5 tên miền nữa, vào guồng quay rồi... với 1 đống tiền bỏ ra thế này thì năm nay, năm sau quyết tâm mần ăn chứ hok chồng con gì hết >_<
    nhưng mà ng ta đòi tháng 10 cưới phải làm sao đây?
    Yêu? ko yêu?
    Yêu? ko yêu?

    Haizzzz, nói thiệt là mình chỉ thích tự kỉ mà thôi :))
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nếu anh ấy là người phù hợp với em thì sẽ cảm thông chia sẻ với mớ công việc bận rộn của em mà. Nhưng chân thành mà nói, cũng không chỉ đòi hỏi được cảm thông, mà em cũng nên chia sẻ bớt chút thời gian cho gia đình nhỏ tương lai của mình.

    Cũng nên lập gia đình rồi. Con gái có thì, muộn quá sẽ khó sinh con.......
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không có động Asperger ở đây?
    Tại sao không có động đình hồ ở đây?
    Tại sao không có động mại dâm chứa những vi phân giải mật ngựa, mật khỉ, mật kít...?
    Tại sao không có kênh truyền hình trực tiếp những diễn biến sống động kiểu đó?
    Tại sao không có thù oán gì, động vật xsdfagsa vẫn dùng rất nhiều ngón nghề để đeo bám, phá quấy 1 người?

    Tài năng nào chôm chỉa, họa lại vector động thử coi.:P>:P
  9. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Ngại câu đó ghê, hix... vì câu đó mà dạo này có quen ai thì người ta cũng nghĩ là em muốn lấy chồng lắm rồi.
    Em nhớ có 1 lần anh chia sẻ về cách nhìn nhận của em đối với 1 người mà em chịu gật đầu, giờ thấy đúng lắm anh :D vì quá đúng nên vẫn chưa gật được.
    Haizzzz, người đàn ông mà khiến em nể phục thì quả thật quá bận rộn để nghe những chia sẻ của em về cviec, quá nhiều tiền để chấp nhận thấy em làm này, làm kia. Nói chuyện về cviec của em 1 lúc thể nào cũng tranh cãi rằng chỉ muốn em yên phận ở 1 cty nhà nước như thế có tgian lo cho gia đình, bla bla ~X cứ y như là em làm việc cho riêng em là ko có tgian lo cho gia đình hay sao a'h >.

    Tối nay mình tìm đc bài hát này ^^
    Mình nhớ nghe bài này lần đầu tiên vào ngày thành lập quân đội, hồi đó học lớp 7,8 gì đó thấy 1 cô bộ đội vừa hát vừa đánh ghitar bài này. Thích từ lúc đó mà ko biết tìm đâu ra, hôm nay tivi lại phát bài này, sau đó nhờ google và youtube mới tìm ra clip này...
    Hôm nay là 1 ngày vui :)
  10. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    BỰC

Chia sẻ trang này