1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự kỉ động @_@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi grasspig, 09/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Quán mình ở Sài Gòn, heheh nhạc thì nhạc nhẹ nhàng mà, hôm nào có dip bạn ghé qua!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Quán mình ở Sài Gòn, heheh nhạc thì nhạc nhẹ nhàng mà, hôm nào có dip bạn ghé qua!
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Kết luận sâu sắc nhất của mình sau 8 năm tình trường như sau:
    1. Mún giết chết ng trong mộng, ng thuộc về mối tình đầu: HÃY ĐI GẶP NGƯỜI ĐÓ. Ta nói vỡ mộng té ghế lun, lúc đó lun lun théc méc vì răng hồi đó mình yêu ng này đến chít lun vậy ta,bla bla bla
    2. Tình yêu thật sự tồn tại và bản thân tình yêu ko có lỗi trong bất kì vụ chia tay nào. Chỉ là cái duyên tới đó hết, và tình cảm 2 ng ko còn đủ để giữ 2 ng bên nhau. Chia tay để cả 2 rộng đường chim bay.
    3. Chia tay rồi thì cứ bùn thê thảm nếu mún, nhưng đừng quên tình yêu chỉ là 1/4 của cuộc sống. ta còn 3 phần nữa là cuộc sống chính ta, bạn bè, gia đình
    Rồi bi giờ mình sẽ ngồi hát bài: Lâu rồi mình chẳng yêu ai, Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình ^__^



    Nói gì thì nói bây giờ vẫn là quãng thời gian mình cảm thấy hạnh phúc nhất, mặc kệ mọi thứ. Chỉ cần mình hài lòng với những gì mình có, sống tốt và làm việc hết mình. Chuyện gì đến sẽ đến
  3. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Ban sao giống mình thế đã lâu ko yêu ai mà cũng ko ai yêu mình, ý mình nói là yêu thật lòng ý, vì đôi khi mình đi với nhũng nguoi con gái khác mà mình chả có tình cảm gì cả, đi cho đỡ buồn thôi! Đã lâu rùi chưa tim đuocj nguoi khiên mình rung động!
  4. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    >:D
  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    ủa, bạn cũng bị vậy hả? Chào mừng bạn đến với "Tự kỉ world" :-"

    Về mặt lý thuyết, sách giáo khoa, sách tham khảo nói về trường hợp này là:
    Nếu bạn muốn ai đó yêu bạn thì trước tiên bạn hãy yêu người đó thật lòng.
    Hãy mở rộng lòng mình, rồi tình yêu sẽ đến.
    Hãy yêu rồi bạn sẽ được yêu.
    bla bla bla...:)>-

    Rồi nó lại nói:
    Không phải cứ yêu thương sẽ nhận lại được yêu thương.
    Không phải cứ tin tưởng rồi sẽ được người ta trân trọng.
    Không phải cứ yêu hết lòng rồi có 1 ngày người ta sẽ cảm nhận đc trái tim mình.

    Hix, và rồi cuộc đời dạy cho ta rằng. Bởi vì ta là 1 kẻ quá mơ mộng, bướng bỉnh, đòi hỏi quá nhiều thứ. đặt quá nhiều kì vọng vào 1 người xuất hiện, ta chọn lựa đối tượng mà ta sẽ rung động nên ông trời sẽ bắt ta chờ đợi, sẽ làm cho tim ta tan nát vài lần... để rồi khi nào ta biết nhẫn nhịn hơn, biết cách chấp nhận hơn, biết yêu thương và trân trọng hơn thì người đó sẽ xuất hiện,,, và khi ấy sẽ yêu thôi...

    Mình đang áp dụng kết luận này vào cuộc sống của mình, nói gì thì nói trái tim giờ quá mệt mỏi rồi... nghỉ ngơi, thư giãn với những đam mê của mình. Rồi chuyện tình yêu sẽ đến, mình tin vậy :-bd
  6. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    minh thi` ko buon chuyen tinh yeu lam vi con gai luon vay quanh minh,
  7. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    đầu óc bấn loạn
    phải làm sao cho vẹn cả đôi đường
    tự kỉ trầm kha luôn rồi
    ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Suy nghĩ suốt từ ngày chủ nhật đến tối hôm qua thì tìm ra cách xử lý... Chia sẻ với 2 người hiểu mình và T nhất. Cả 2 người đó đều cho rằng cách mình ứng xử như thế là đúng. Sáng nay, ngồi suy nghĩ thêm 1 buổi, chia sẻ thêm vs 1 người rất hiểu mình...

    3h chiều, beng... mình ko thể nói ra những gì cần nói với T :-s

    Mình vẫn luôn là người nhu nhược khi phải giải quyết những công việc mà có dính dáng tình cảm trong đó. Tình bạn này rồi sẽ trôi về đâu đây???
    Mình biết một khi mình nói thẳng ra thì mối quan hệ của 2 đứa sẽ ko thể nào như trước nữa. Trong công việc lại là đối tác, dù ko muốn thì cũng phải chạm mặt... T ơi, sao lại làm cho mình khó xử thế này???
    T.T
  9. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    đã book xong vé máy bay cho Family trip 02/2013 rùi, an tâm đc chút

    Ho chi minh city -- Singapore --- Malacca -- Kualar lumpur -- Ho chi minh city.

    tháng sau mình lại book típ khách sạn .

    Lịch đi du lịch năm 2013 của mình sẽ giãn ra chứ ko tập trung vào 6 tháng đầu năm như 2012

    tháng 2: family trip
    tháng 3: Cambodia với Cty
    tháng 4: Manila + Boracay
    tháng 7: Bali
    tháng 10: Japan

    :D từ giờ cứ thư thả đợi vé máy bay BIG SALE là mua thui

    Hy vọng mọi việc suôn sẻ, hy vọng sẽ hok có tận thế theo lịch của người Maya hihihi :)
  10. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Mong manh nhất không phải là tơ trời
    Không phải nụ hồng
    Không phải sương mai
    Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
    Anh đã biết một điều mong manh nhất
    Là tình yêu
    Là tình yêu đấy em!

    Tình yêu,
    Vừa buổi sáng nắng lên,
    Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
    Ta vừa chạy tìm nhau...
    Em vừa ập vào anh...
    ... Như cơn giông ập tới
    Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.

    Không phải đâu em - không phải tơ trời
    Không phải mây hoàng hôn
    Chợt hồng ... chợt tím ...
    Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
    Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến

    Anh cầu mong - không phải bây giờ
    Mà khi tóc đã hoa râm
    Khi mái đầu đã bạc
    Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
    Còn thấy tựa bên vai mình
    Một tình yêu không thất lạc ...
    (đỗ Trung Quân)

Chia sẻ trang này