1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự kỉ động @_@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi grasspig, 09/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Nóng nảy, mất kiểm soát sẽ làm tổn thương mình và cả những người thương yêu của mình
    Mới sáng mà mình đã khóc sưng cả mắt, muốn sống làm 1 người con có trách nhiệm với gia đình thật sự là quá khó khăn. Chẳng biết quan tâm đến Bố Mẹ như thế nào cho đúng? Những tổn thương, vất vả mà Mẹ mình phải chịu đựng giá như mình có thể san sẻ được. Nhưng mình càng cố gắng quan tâm, chia sẻ chỉ làm cho mọi việc tệ hơn. Chắc chắn là do mình làm ko đúng cách...
    cả cuộc sống của mình, chỉ tâm niệm làm sao cho Ba Mẹ mình vui và thoải mái, chỉ có duy nhất 1 điều đó mà mình vẫn ko thể làm đc. Chẳng thể làm an lòng Mẹ được.

    Tính cách của mình càng ngày càng tệ, ngày xưa chắc chắn không như thế. Sự im lặng, cố gắng kiềm nén mọi việc dần thành một thói quen, mình dần tìm vui vào những điều phù du rồi đôi khi quên mất đam mê của mình là gì?
    Bản thân mình lúc nào cũng hực hực sự bức bối, chỉ cần có cơ hội là bùng phát.

    Sáng nay giận, xách theo 1 balo áo quần tính đi luôn cuối tuần ko về. KHóc suốt cả 1 chặng đường đi. Lên cty gọi điện xin lỗi Mẹ lại thấy nhẹ lòng hơn.

    Mẹ ơi, con sai rồi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trưa ko về nhà ăn cơm với Mẹ được vì phải đi ăn với đối tác, chiều mình sẽ về. Mình ko thể làm Mẹ mình buồn hơn.
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    bắt đầu sợ cảnh đóng gói hanh lý và leo lên máy bay :(
    cái năm gì mà đi ctac suốt

    [Chiều nay cũng đã làm cho Mẹ hết buồn, thấy vui]
  3. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Thời điểm này mọi thứ thật là hỗn loạn và mất kiểm soát. Nếu mình cứ bình tâm, ko náo động thì có thể hy vọng mọi việc sẽ đâu vào đó. Mình vẫn luôn tin vào những điều tốt đẹp sẽ chờ đón mình.
    Phải cố gắng mỉm cười mỗi ngày :)
  4. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    [mệt mỏi quá kiếp người]
  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    1 buổi sáng, chỉ giải quyết công việc = đt và email vậy mà bị thiệt hại 70tr
    đã biết rủi ro là chuyện sẽ xảy ra nhưng khoản thiệt hại này vượt ngoài tầm kiểm soát
    haizzzzz, lại quá mệt
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    1 buổi sáng, chỉ giải quyết công việc = đt và email vậy mà bị thiệt hại 70tr
    đã biết rủi ro là chuyện sẽ xảy ra nhưng khoản thiệt hại này vượt ngoài tầm kiểm soát
    haizzzzz, lại quá mệt
  6. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Ngày cuối cùng tại Manila rồi, tận hưởng nửa ngày tạo ksan nghỉ ngơi lấy lại sức .
    Chuyến đi thành công ngoài mong đợi! Vậy là đc rồi, he he
  7. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Ngày cuối lại bị cảm, huhu chỉ còn mấy tiếng nữa bay về mà lại ko khoẻ.
    Sân bay bên này tệ quá, thua hẳn sbay Tân sơn nhất. Hệ thống làm lạnh yếu xìu, đồ ăn cũng dở tệ :(
    Thèm bún bf, thèm phở quá đi :(
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    kết thúc chuyến đi mới nhận thấy dạo này mình ko thích hợp với kiểu di du lịch theo 1 nhóm bạn bè nữa. Mình thích những chuyến đi 1 mình, trải nghiệm những con đường đi qua theo cách riêng của mình. Những lúc sung sức có thể đi miệt mài sáng tối, lúc mệt có thể ôm mền ngủ tại ksan nguyên 1 ngày mà ko có vấn đề gì.
    mình đã thành ng có tuổi rồi sao???????????
  9. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    mới sáng đã họp :( ý tưởng đưa ra hok đc duyệt, phải triển khai ý tưởng khác
    vừa mệt, vừa buồn ngủ
    nhớ nhà, nhớ giường quá :(


    [[/URL]
  10. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Mình để quá nhiều thứ bắt đầu vào tháng 5:
    Viết 2 đề án nghiên cứu cho công ty bắt đầu là tháng 5
    Ôn thì cao học cũng bắt đầu vào tháng 5
    Tập gym để fit lại body cũng bắt đầu vào tháng 5
    Hợp tác mở công ty cũng bắt đầu thương thảo vào tháng 5
    Ra mắt website cũng vào tháng 5

    Trong khi bây giờ mình đang bị cái gì không biết nữa, dễ nổi cáu, ko cảm thấy có bất kì 1 niềm vui nào. Nói chung là việc mình cứ để mình làm. Chỉ cần ai nói động vào, hoặc 1 sự việc gì đó không theo ý mình là sẵn sàng nổi cáu, nhăn nhó... kì cục vậy trời?????????????????????????
    [[/URL]

Chia sẻ trang này