1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự kỉ động @_@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi grasspig, 09/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Cuối tuần bận tối mắt, tối mũi! Nhớ khoảng thời gian rảnh rỗi lúc trước, cuối tuần chỉ có đọc sách, làm vườn, ăn ngủ. Giờ thành xa xỉ quá rồi!

    Lý do vì sao mọi thứ bắt đầu vào tháng 5 bây giờ mới nhớ ra, thằng e mình sẽ đi du học vào 21 này. Ko có nó, mình sẽ cô đơn dữ lắm thế nên mới ép lịch bận rộn đến thế.

    Nó chưa đi đã thấy nhớ, nhà có 2 chị em thân thiết từ nhỏ, haizzzzzz ko có nó mnhf cảm thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo. Căn phòng bên cạnh of nó mình đã có kế hoạch biến thành phòng đọc sách. Sắm thêm bộ loa hoành tráng, vậy là ó thể nằm đọc sách và nghe nhạc du dương...

    Tháng 5 này cũng nên yêu ai đó cho nó đủ sự bắt đầu nhỉ?
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    [r32)]
  3. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Hnay bạn mình thi Iron chef, đi xem mới thấy mọi thứ phía sau màn ảnh tivi thiệt là trần trụi biết bao nhiêu.
    Ko thắng nổi siêu đầu bếp! Hơi buồn xí, haizzz
  4. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Sáng nay đag chạy xe, có 1 cô bé chạy lại gần hỏi mình: chị ơi, chạy hết đường này đến đâu?
    Mình bỗng dưng vừa cảm thấy khó chịu, vừa thấy thương cô bé này. Đến 1 việc tối thiểu là đặt 1 câu hỏi cũng hok biết đặt. Chẳng ai hỏi đường lại hỏi 1 câu như thế! Sống là phải biết mình đang làm gì, làm cách nào để đạt mục đích chứ ko phải là mông lung với câu hỏi, chị ơi hết con đường này đến đâu? Ai biết cuối con đường mình đag đi có gì? Có khi là ngõ cụt, có khi là 800 ngã re khác nhau, thế nên sống phải biết mình đag làm gì, ở đâu và muốn gì?
    Cũng chẳng có tgian mà nói quá nhiều với cô bé đó, tất cả chỉ là những ý nghĩ thoáng qua rất nhanh. Mình chỉ hỏi ngược lại em ấy, em muốn đi đâu? - Dạ, em muốn đến trường NTT! - uh, vậy rẽ trái, đi thẳng rồi rẽ phải là đến. Hỏi ngay từ đầu rõ ràng như vậy có phải khoẻ hok? Haizzzz
  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    10h sẽ họp thương thảo góp vốn mở cty
    Hít sâu, thở đều
    Mọi việc rồi sẽ ổn thôi
  6. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    :)
    Lần cập nhật cuối: 19/05/2014
  7. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Lâu rồi mới có dịp đi ngang qua khu mình ở thời sinh viên. Vẫn còn mấy quán trái cây dĩa mà hồi xưa mỗi khi thi xong mình và H hay ghé qua. Cái quán bình dị, đơn giản ghê vậy mà lúc nào cũng đông svien.
    Nhớ cái thời svien, nghèo kiết xác, vậy mà cứ có dịp là xách balo đi, về miền quê nào đó học ghép cây này, cây kia. Có khi lên tận Đak nông để lượm 1 ít đá núi lửa về trồng cây! Ôi cái thời, đam nghĩ, dám làm. Sống nhiệt tình, đam mê! Hồi đó chả sợ gì, vì bản thân cũng ko có gì. Có 600k lên đà lạt xin đi làm nuôi cấy mô 1 tháng, làm xong ng ta ko trả 1 xu tiền công. Trong túi còn 56k, đủ 50k mua vé, còn 6k ráng nhịn ăn suốt chặng đường để tuền dfi xe ôm về nhà trọ! Vậy đó rồi mình cũng sống qua. Giờ thì sướng, muốn gì cũng có, muốn mua gì thì mua, muốn ăn thì ăn, áo quần thì xe xua đủ kiểu vậy nhưng chẳng tìm thấy chút nhiệt tình nào of ngày xưa.

    Người ko có gì trong tay mới là người tự do nhất! Chí lí ^^
    ----
    ?
    Lần cập nhật cuối: 19/05/2014
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    [​IMG][/IMG]

    Forever in love [r32)]
  9. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Sống là phải tàn nhẫn. Tàn nhẫn phải đến mức ko do dự, ko suy nghĩ lại.
    Sống là phải gian. Gian nhưng phải có trí, gian sao mà người ta muốn gian như mình cũng ko làm đc.
    Sống phải lạnh lùng. Lạnh lùng phải đến mức trong những tình huống dù trái tim đau như cắt vẫn phải ra quyết định.

    Haizzzz, nếu ko ther tàn nhẫn, gian ác, lạnh lùng hết mức như thế thì cứ sống thật tốt, chan hoà, và tình cảm. Đừng dở dở ương ương... Chướng mắt lắm.
  10. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    :)
    Lần cập nhật cuối: 19/05/2014

Chia sẻ trang này