1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự kỉ động @_@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi grasspig, 09/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh đi qua Long an rồi áh? Hay thật!
    Long an giáp với Sài gòn, em cũng ko biết gì về nơi này ngoại trừ chỗ em mua nhà đâu [:D]


    Em đi Cần thơ ko thấy chó Phú quốc đâu! Chắc ng ta nuôi rồi nhốt trong nhà!
    Đi Phú Quốc thì em đếm đi đếm lại gặp đúng 3 con chó! :-"
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tâm trạng của em có vẻ tốt rồi nhỉ?! Chắc công việc đã ổn.

    "Phong cảnh có núi, có sông, có làng mạc, có cánh đồng mới tạo ra 1 cái hồn" - cái này diễn tả là: Sơn Thủy hữu tình.[:D]


    Hix..... Anh đi Miền Tây có 2 lần thôi, lần nào cũng vội vã. Cả 2 lần đều lái xe xuyên Việt, vào tới Sài gòn mệt bã người rồi mà vẫn phải cắm đầu chạy thẳng về Tịnh Biên. Lần nào cũng đơn độc một mình 1 xe.

    Lần đầu thì chạy vào cũng chạy đêm mà chạy ra cũng chạy đêm. Miền Tây với anh chỉ là một khoảng trống đen ngòm hai bên đường, chả nhìn thấy gì ngoài con đường trước mặt.
    Lần thứ 2 thì có việc nên ở lại Cần Thơ 2 ngày. Cô bạn ở Cần Thơ cũng bận nên cũng chẳng đi chơi mấy.

    Ở Sài Gòn anh cũng có nhiều người quen và họ hàng, nhưng mà đi công chuyện là chính, nên mỗi lần vào đều làm xong việc là ra ngay. Cũng chẳng có mấy thời gian ngắm nghía Sài Gòn.
  3. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Tâm trạng tốt là vì hôm qua em lỡ tuyến bố là : Không buồn nữa rồi mà.
    Với lại hôm nay em đổi kiểu tóc, vẫn giữ đc tóc hơi dài dài, nhưng lại làm mặt trẻ ra. Ai cũng khen nên tâm trạng mới vui đc như thế anh ạh! Chứ công việc em vẫn ko có gì mới cả!

    Èo, chạy xe xuyên Việt mà còn đi 1 mình nữa, nguy hiểm quá [-( . Tịnh Biên là khu vực biên giới thuộc tỉnh An giang, anh xuất nhập khẩu gì ở cửa khẩu àh! Hay bay qua Cam đi Casino ^^
    Miền Tây ngoại trừ một vài tỉnh như An giag thì đa phần là đồng bằng anh ạh. Ruộng lúa thẳng cánh cò luôn!

    Sài gòn thì chắc chỉ có ai tâm hồn hơi lãng lãng như em mới thấy iu, chứ mấy đứa bạn em đứa nào cũng chê cái thành phố này!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tụi nó chê cho có phong trào chứ em nói thật, ở Vnam này ko đâu sướng = Sài gòn! Muốn gì cũng có! Ra nước ngoài để học và kiếm tiền thì ko nói gì, chứ sống ở nước ngoài cũng ko có gì sướng. Thèm món Vnam là tự kỉ luôn! Em cứ sống ở đây thôi, kiếm tiền cho nhiều rồi tha hồ đi du lịch ^^

    Hôm bữa em đi Hà nội về, vội quá ko mua đc Sấu bao tử Hồng lam ở Hàng Đường, Vậy mà về Sài gòn mua đc đấy anh! y chang nhãn hiệu luôn, hay ko? :))
    Ôi Sài gòn!
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hê hê.... Ai cũng khen trẻ thì thử Up 1 cái ảnh lên đây xem có trẻ ra thật không nào?!

    Hồi anh đi Tịnh Biên là anh đi buôn lậu ấy mà. [:D]
  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Hình áh! hahaha ^^ em ko biết chụp hình tự sướng nên ko có hình khoe tóc ngay đâu!

    Anh đi buôn lậu áh? hèn gì toàn chạy xe đêm...
    Mà anh đi buôn lậu thật áh? :-O
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Buôn lậu thật chứ sao không thật. ở Việt nam có vô số quy định. Trái quy định là trái luật. Trái luật là kinh doanh phi pháp. Cứ suy luận như thế thì trong 10 ông kinh doanh buôn bán, có tới 9 ông buôn lậu, v.v....

    Nói chung, đời anh nó giang hồ lang bạt khắp mọi nẻo đường. Lúc nào rảnh anh kể cho, rất nhiều chuyện đáng nhớ. Nhưng mà với điều kiện em phải up ảnh tự sướng lên nhé.[:D]
  7. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    [:D] èo, có cái vụ là có hình rồi anh mới kể áh! Vậy hẹn anh tối thứ 7 tuần sau mới có hình. Mà em chỉ up lên 1 tiếng là gỡ xuống liền áh! em là em sợ nổi tiếng lắm >:)

    Như kiểu anh nói thì em cũng vừa buôn lậu xong, hahhaha... \:D/
    vậy ra em cũng vô tình làm chuyện phi pháp mà ko biết rồi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
    Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu

    Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
    Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
    Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang

    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
    Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
    Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về

    Ðường ta đã qua, chìm khuất chân trời
    Ðường ta sẽ qua, nào ai biết tới
    Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thôi cũng gần 12h rồi. Đi ngủ đi em nhé.
    Hôm qua nhắc em đi ngủ, anh thức thêm. Thế là hôm nay anh mất tỉnh táo rồi phạm phải 1 sơ suất thuộc loại quá cơ bản, không thể chấp nhận được. Mất đi 1 cơ hội hiếm hoi trong khi đang rất cần 1 cơ hội.

    Vậy nên phải đi ngủ sớm thì mới có những quyết định chính xác được. Cả em và anh.

    Chúc ngủ ngon!
  9. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Hic, vậy sao... chắc lúc đó anh mệt phải ko?

    Thôi qua rồi anh! Hôm nay là ngày đặc biệt nè. Hy vọng cả anh và em đều gặp may mắn!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    11:11 11/11/11
    Wish BIG because it won't happen again till another 100 years.

    [-O:D<
    Hy vọng 12:12 12/12/12 sẽ đạt được nhé! [/I]
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic..... Cháu bé kháu khỉnh quá.
    Anh cũng đã từng muốn có 1 đứa con đấy. Làm Single Dad cũng được. Nhưng mà chả kiếm được đứa con nào.

    Nếu có con, anh sẽ lấy cho nó cái nick là Konami. (Onami nghĩa là con sóng lớn, còn Konami nghĩa là con sóng nhỏ).:x

Chia sẻ trang này