1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự làm xấu bản thân khi xin phép trổ tài nấu nướng

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ngocchay1, 14/12/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocchay1

    ngocchay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2016
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Khánh là con gái út trong một gia đình gia giáo sống gần trung tâm Hà Nội. Cô làm y tá cho một viện thẩm mỹ ngực chuyên về nâng ngực nội soi ở thủ đô. Mặc dù từ nhỏ đã được chiều chuộng, lớn lên gia đình lại thuê người giúp việc theo giờ nhưng cô vẫn biết nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp chứ không phải tiểu thư “lá ngọc cành vàng” không biết bất cứ việc gì. Thậm chí sở trưởng của Khánh cũng toàn là món ngon như canh cá nấu chua, vịt om sấu,…
    Tôi không khéo léo nhưng cũng biết nữ công gia chánh

    [​IMG]
    Tôi và người yêu có thời gian tìm hiểu lâu dài



    Khánh yêu Dũng, một chàng trai người Nam Định, anh hơn cô 4 tuổi và hiện tại đang làm việc tại một trường Trung cấp Y tại Hà Nội. Dũng là một người khá tham công tiếc việc nhưng cũng rất tâm lý và biết chiều người yêu. Anh bao dung cho Khánh những lúc cô cằn nhằn, nhõng nhẽo tính trẻ con. Tình yêu và hôn nhân của họ rất bình thường, cứ êm đềm như thể đã yêu nhau cả chục năm rồi. Nhấn mí Hàn Quốc tại Hà Nội.

    Yêu được hơn 2 năm, cũng từng có thời gian Khánh về nhà Dũng chơi và được bố mẹ anh coi như con cháu trong nhà. Vì thế mỗi lần Dũng đề nghị đưa Khánh về nhà chơi là cô hý hửng đồng ý ngay. Thấy mình có chút tài về nấu ăn nên Khánh đề nghị Dũng lần này cho cô thử sức nội trợ để chiêu đãi cả nhà.

    Được Dũng đồng ý và động viên, Khánh vui mừng đến nỗi ngày nào cũng mơ tưởng về những lời khen cô sắp được nhận ngày ra mắt. Nhưng Khánh không thể ngờ rằng cái quyết định đó đã khiến cô tự làm xấu mình trong mắt bố mẹ chồng tương lai.

    Tự làm xấu bản thân khi xin phép trổ tài nấu nướng

    [​IMG]
    Tự làm xấu bản thân khi xin phép trổ tài nấu nướng

    Khánh vẫn mơ tưởng về cuộc sống hôn nhân và gia đình của mình sẽ vô cùng hạnh phúc khi có bố mẹ chồng hiền lành như nhà Dũng. Ấy vậy mà buổi sáng hôm đó, chính cô đã tự làm xấu mặt mình, làm mất ấn tượng đẹp từ bố mẹ người yêu.

    Chuyện xảy ra là do Khánh không lường trước được thói quen nấu nướng ở quê nên không kịp thời ứng biến cho tình huống xảy ra. Hôm về quê, Dũng gọi điện bảo Khánh chỉ mang mình gia vị thôi, cá và cua anh đã nhờ mẹ mua ở nhà sẵn, về chỉ việc nấu.

    Hí hửng cả chặng đường đi, về đến nhà Dũng lại gặp đúng lúc bố anh bị ngã khi đang sửa mái tôn của một trường học bên cạnh nên anh phải đưa ông đi khám, mẹ Dũng cũng đòi đi theo chồng nên còn mình Khánh ở lại nhà.

    Nhưng rắc rối lại kéo đến với Khánh khi cô bắt đầu trổ tài nấu nướng. Việc nấu cơm không có gì khó nhưng một việc khiến Khánh vô cùng lúng túng đó là mẹ Dũng mua cua và cá vẫn còn sống.

    Trước giờ ở nhà Khánh chỉ quen nấu đồ đã được sơ chế sẵn, về chỉ việc thêm gia vị vào là vừa nhưng hiện tại cô lại phải chật vật một mình với đống nguyên liệu sống. Nhấn mí ở đâu đẹp tại Hà Nội.

    Không muốn tự làm xấu mình trước mặt người yêu nên Khánh sắn tay áo bắt đầu thể hiện việc nội trợ, nhưng chưa kịp làm gì cô đã bị một con cua cắn vào tay sưng tấy.

    Khánh bối rối nhìn đống nguyên liệu, dù không muốn tự làm xấu mình ngày ra mắt nhưng cô đành bất lực nhìn những con cua bò lổm ngổm trong chậu, con cá còn quẫy đạp rất khỏe.

    Loay hoay mãi mà 11h cô vẫn không thể nấu xong một bữa cơm nên đành gọi cho Dũng mua gì đó về ăn tạm. Nhìn đống hỗn độn mà Khánh gây ra khiến mẹ Dũng lắc đầu ngao ngán. Vì vậy khiến cho Khánh vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng.

    Trong bữa cơm Khánh từng khao khát nhận lời khen giờ đây đã trở thành điều tồi tệ khi cô tự làm xấu mình. Khánh muốn làm gì đó để vớt vát chút thiện cảm từ bố mẹ Dũng nhưng không biết mở lời như thế nào.
    Nguồn: Tôi tự làm xấu mặt mình khi xin trổ tài nấu nướng ngày ra mắt

Chia sẻ trang này