Tự lập có tốt không Có tính tự lập liệu có tốt không, khi mà người Việt thường chú trọng đến tính cộng đồng. Bản thân mìh đang là người khủng hoảng tâm lý suốt 5 năm trở lại đây khi bản tính tự lập đã lên cao khiến cho người đối thoại với mình không có thiện cảm với mình. Tại sao mình cứ luôn bị cô lập thế, tại sao mình nói gì cũng chẳng ai chịu nghe mình nói hết câu, tại sao hòa nhập cộng động đối với mình lại khó thế. Liệu người ta có khinh mình không, tại sao mình cứ cố gắng bắt chuyện thì người ta càng cố im lặng. Thực sự mình không hiểu gì hết, mình rất muốn có quan hệ, có công việc để làm. Chứ cú nhu thế này khéo mình phát điên mất. Ai đó tư vấn giúp mình đi
Tự lập và tự cô lập không giống nhau bạn ạ. Suốt 12 năm ở bậc phổ thông, tớ cái gì cũng 1 mình trong khi bạn bè cùng lớp chơi theo nhóm. Tớ sợ, tớ nói với mẹ khi mẹ hỏi chẳng thấy mời ai về nhà chơi, học nhóm cũng không: "Con thích 1 mình." Lên đại học, tớ bị áp lực do chữ "phải" mà mẹ bắt buộc và đến giờ thì tớ bị áp lực về thời gian do học cùng lúc 2 trường mà khuya còn phải dậy sớm. Có ngày tưởng gục rồi, hên. Tự lập, để tớ giải thích. Cậu chỉ tự lập được khi cậu có mục tiêu và có điều kiện về tài chính. Việt Nam khác với các nước phương Tây ở chỗ 18 tuổi thì cha mẹ không cho con cái ra riêng. Vô tình cái tuổi mới lớn bị xem là còn trẻ con, và suy cho cùng, bản tính của ng VN mình là ỷ lại nhiều hơn. Còn theo như những gì cậu trình bày, tớ e rằng cậu chưa đủ khả năng tự lập. Sorry vậy. Đừng ngồi than thở như thế, vác đơn đi xin việc chứ ở đó mà chờ sung rụng à?
Tớ cũng thế, suốt ngày một mình. Thực sự tớ tương đối khó gần. Tớ cũng lười chả chịu refresh quan hệ cho lắm. Người ta ko muốn nghe bạn nói thì bạn đừng nói gì cả, kệ xác người ta, đằng nào mình cũng một mình, tự lập là tốt.Hình như còn do cung nô bộc của mình ko tốt thì phải
đúng là tự lập quá sẽ ko tốt. Tớ bảo bạn này trước tiên hãy kiếm 1 cái box hay topic nào mà bạn thích nhất. Bạn cảm thấy họ vui nhộn nhất hay ọp ẹp nhất và đương nhiên là bạn phải có cảm giác thân thiện với họ thì tham gia ọp ẹp cùng họ. Đầu tiên sẽ cảm thấy khó hoà nhập, nhưng bạn hãy nghĩ tới mục địch của bạn là gì dần dần sẽ dễ chịu hơn Lúc đó bạn sẽ biết mình phải làm gì tiếp theo chúc may mắn, tớ cũng có cảm giác muốn co mình vào thế giới riêng của mình đó. Nhưng mà 1 ng sống ko thể thiếu cộng đồng, nên phải cố khắc phục thôi
Nếu tự lập là ko tốt thì làm sao ba mẹ bạn nuôi bạn được đến từng này? Hai bác cũng phải tự lập đó chớ... Lúc trước mình cũng có ý nghĩ như bạn, muốn tự lập lắm, do hòan cảnh gia đình chứ ko phải vì mình muốn tự 1 mình lập cái vương quốc riêng, còn lười lắm, ngay cả bây giờ nếu cho mình chọn, mình thà mang tiếng lười...ở nhà với ba mẹ vẫn sướng hơn đấy chứ Bây giờ mình có thể được coi là tự lập một phần, một phần thôi, nhưng gia đình bảo là rất vui khi thấy mình sống tốt 1 mình như vậy, túm lại hòan cảnh đẩy đưa thôi ah...Một khi bạn bị quăn ra đường 1 mình thì bạn sẽ có sức mạnh đủ (có khi dư luôn ah) để biết nên làm gì và các bước làm như thế nào... Thế nên bây giờ nghĩ lại cái thời đó, cái thời mới sang đầu 2, lúc nào cũng làm "nhà báo", thấy mình lúc đó suy nghĩ buồn cười. Lúc đó mình hay nghĩ ai ở tuổi mình ở Vn thì cũng như mình cả, ăn bám ba mẹ thôi...Dần dà, mình phát hiện có nhiều bạn xung quanh, từ quê lên Tp học, tự bươn chải, dù vẫn thiếu hụt trước sau nhưng thế là khá rồi, đúng ko? Mình khâm phục họ lắm Do hòan cảnh thôi bạn ah, nếu bạn vẫn còn đi học thì chịu khó chạy show như bọn bạn, trong đầu nên nghĩ nghiêm túc chút (mình thì tòan nghĩ có thì làm, ko thì thôi thế mới nhục); nếu ra trường thì như FJX nói, đi rải truyền đơn đi bạn ơi... Có tính tự lập liệu có tốt không, khi mà người Việt thường chú trọng đến tính cộng đồng. Bản thân mìh đang là người khủng hoảng tâm lý suốt 5 năm trở lại đây khi bản tính tự lập đã lên cao khiến cho người đối thoại với mình không có thiện cảm với mình. --> bạn FJX đúng, bạn đang lầm tự lập với tự cô lập...tự lập ko nghĩa là bạn hòan tòan suy nghĩ, hành động theo ý của 1 mình bạn...ko biết mình có nói đúng ko? Chúc bạn thành công Ko hiểu sao mình khâm phục mình bây giờ quá @FJX: chắc bây giờ bạn hết cảm thấy "phải" có bạn rồi đúng ko? thấy bạn la cà trên này ghê gớm muh, đi đâu cũng gặp "Siêu gây rối", thế mới kinh... Trước kia mình cũng như bạn, nhưng may mà mình vẫn có vài em để buôn dưa lê lúc buồn...sau này thì khỏang đó tăng hơi nhiều... Mà hình như bạn younger than me?? Hình như mình đang nhảm và có mục đích spam có nghệ thuật