1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tú Lệ - Mù Cang Chải mùa lúa chín 2010 ( Tr1 - Tr 8 ). Sapa - Bắc Hà - Simacai Tết DL 2011 ( Từ Tr

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BCK, 23/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Có qua đèo Khau Phạ nữa không nhể? Hay đi QL 6 qua mấy bản loanh quanh Sơn La chứ gì :-"

    Nhanh nhỉ? Mới ngày nào 3 xe chạy thong dong la cà HN - MCC trong 2 ngày. Quả ngủ tập thể, nấu ăn sáng khá là vui [:D]

    Có khi gặp nhau ở Ô Quy Ồ đấy [r2)] [r2)] [r2)]

    Cập nhật danh sách đăng ký gần như chắc chắn, đã có số ĐT liên lạc:

    1. BCK
    2-3. Nguyson ( X - 1 cây văn nghệ có tiếng của Liên Minh Nhà Nghỉ ) & Linh ( Ô )
    4-5. ducthang74 & Ô
    6. doccotinh ( X )
    7. jewel11 ( Ô )
    8. Zyo ( X )
    9-14. ChiVDance & Nhóm bạn ( đủ X - Ô )

    Theo tớ nghĩ với tầm số lượng thành viên cỡ khoảng như trên là đủ thành lập nhóm rồi. Thêm chút còn có thể. Đông thêm nữa dễ bị phân tán & loãng, cũng như sẽ thêm nảy sinh 1 số vấn đề phức tạp như xác suất hỏng hóc xe dọc đường, dịch vụ ngày lễ Tết thay đổi đột biến v.v...

    Những bạn nào có ý muốn đi đông thêm cần sự nhiệt tình & biết bao quát, gánh đỡ 1 số việc chung cho nhóm. Các bạn xem thế nào ? Có thể trao đổi tại đây hoặc qua :-c
  2. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Nếu bàn về chuyện hạn chế sự cố xe cộ, đề nghị anh Bao Cao Su tách ôm ra đôn lên làm xế... Động học cầu đường chứng minh khi tải trọng xe giảm một nửa, xác suất thủng săm lốp giảm 3 lần. Đặc biệt nếu cháu hidden_charm làm xế độc hành và có dí phải đinh chưa chắc săm đã thủng vì tổng trọng lượng người xe quá nhẹ :)):)):))
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lịch trình cơ bản được ấn định như sau:

    Ngày 0 - Tối thứ 6 ( 31/12/2010 ): Lên ô tô, mỗi người lên 1 giường nằm thẳng tiến.

    Ngày 1 - Thứ 7 ( 1/1/2011 ):

    - Sáng sớm tới Sapa. Đến KS đã đặt trước, xác nhận lại thực tế phòng để ngủ tối 2/1/2011. Ăn sáng, cafe, thuê xe máy.
    - Xuất phát đi thẳng tới chơi chợ phiên Cán Cấu. Sau đó loanh quanh quanh 1 số bản quanh Bắc Hà tìm hiểu văn hóa, tập tục địa phương, ngắm cảnh, săn rừng hoa mận trắng tới chiều tối. Ngủ đêm tại Bắc Hà.

    Ngày 2 - Chủ nhật ( 2/1/2011 ):
    - Sáng dậy chơi chợ phiên Bắc Hà.
    - Tiếp tục hành trình, khám phá cung đường: Bắc Hà - đèo Pha Long - Simacai - Mường Khương - Lào Cai. Ăn tối tại Mường Khương hoặc Lào Cai.
    - Sau đó về Sapa nhận phòng KS tắm táp, nghỉ ngơi, dạo chơi, ăn đồ nướng đêm và về KS ngủ.

    Ngày 3 - Thứ hai ( 3/1/2011 ):
    - Những bạn nào mệt có thể ngủ nướng. Ăn sáng, cafe.
    - Sau đó mua chút đồ ăn nhẹ tại thị trấn Sapa ( hoặc bày vẽ có thể mua thịt bò tươi, chút củ quả...), tiếp tục hành trình chinh phục đèo Ô Quy Hồ. Trưa lên tới đỉnh đèo, dừng chân nấu nướng ăn nhẹ, nghịch ngợm linh tinh.
    - Chiều về Sapa, trả xe máy. Lên Ô tô quay về HN. Kết thúc chuyến đi đầu năm nhẹ nhàng.

    Dự trù chi phí: ~ 1320k/1 thành viên ( làm tròn: ~ 1350k ). Trong đó:

    + Vé ô tô = 400k/2chiều
    + Thuê xe máy: (160x3 ngày)/2 = 240 k
    + Xăng dầu: ( 100k x3 ngày/2 ) = 100k ( Khoản này có thể linh hoạt bằng việc thu xiền Ô cao hơn X 150k, tính vào chi phí chung để các X chủ động đổ xăng, thay nhớt dọc đường )
    + Ăn: ( 6 bữa chính x 50k ) + ( 3 bữa sáng kèm cafe x 30k ) = 390k
    + Ngủ Ks: 70kx2 = 140k

    Dự kiến thu trước 500k. Sau đó đi tới đâu thu tiếp tới đó.


    ------------------------------------------------
    Cung đường hay và cơ bản! Vào đây cổ vũ cho anh Khoa. Nhớ lên Sapa hú em 1 tiếng tiễn đoàn. Có khi mình gặp nhau ở đèo Pha Long. Mà ngày 2 của anh là đi Simai rồi mới đến đèo Pha Long, tiếp tục vòng sang MK anh ạ!

    Chúc đoàn chân cứng đã mềm! Mùa này ở Mường Khương vẫn còn Xúc xích đó, phở chua, mía xương gà...thì không thể không ăn.
  4. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tks Mr Xadieu. Anh vừa ngó lại bản đồ rồi. Đúng là qua Simaccai mới lên đèo Pha Long rồi vòng sang Mường Khương. Hình như dịp đó chú em lại leo Fan thì phải ??? Hay là nhập nhóm làm Leader đi, vì chú thông thổ các ngóc ngách vùng này rồi còn gì. Osake ?

    Mấy món ăn kia nghe là lạ đấy, muốn thưởng thức quá. Chưa có địa chỉ cụ thể thì sẽ phải tò mò lọ mọ khám phá rồi. Anh cũng nghe đến rau cải Mèo ở Mường Khương ngon lắm !

    @ dang8777: Đăng quái đản ơi, anh ko liên quan đến BCS đâu nhé [r23)] Hôm qua đưa Ô hidden_charm kẹo mút đi tới nơi, có về tới chốn ko đấy ? Sao chẳng thấy cháu nó ý kiến gì cả là sao nhỉ ?

    @ All: Phương thức di chuyển bằng xe khách HN - SP - HN là khung sườn chính. Tuy nhiên bản thân tớ luôn có xu hướng mở, muốn cho bất cứ cá nhân không lệ thuộc vào nhau nhiều quá. Đi fượt cũng có thể coi như là dịp vượt qua những khó khăn, vượt qua chính mình, rong chơi thoải mái tư tưởng. Đặc thù chuyến đi này cơ bản là sự thân thiện, hòa đồng khi thăm thú, vui chơi trên đó. Do vậy, nếu cá nhân hoặc X-Ô vì lý do riêng nào đó không thể đi được ô tô thì vẫn có thể lựa phương tiện tầu hỏa

    Trong phạm vi khả năng của bản thân, tớ vừa nhờ tham khảo để trợ giúp nắm bắt thêm tình hinhf thông tin vé tàu ( nằm mềm ). Ga HN thông báo vé dịp 31/12 đã hết. Chắc chắn vé được tuồn ra các mạng lưới đại lý. Các bạn có thể căn cứ mức giá gốc công bố từ ga HN như dưới đây để thông qua các đại lý, tìm mua vé được giá nhất ( thường là đắt hơn 30 - vài chục k ). Cụ thể như sau:

    Tầu SP1 ( Ko cho gửi xe máy ). Xuất phát từ HN lúc 20h45;
    Tầu SP3 ( Có cho gửi xe máy ). Xuất phát từ HN lúc 21h50;
    Một số tầu tăng cường khác ( Ko cho gửi xe máy ):

    Khoang 6, tương ứng các tầng 1 - 2 - 3 ( Ko điều hòa ): 240k - 220k - 195k

    Khoang 6, tương ứng các tầng 1 - 2 - 3 ( Có điều hòa ): 315k - 295k - 260k

    Khoang 4, tương ứng các tầng 1 - 2 ( Ko điều hòa ): 275k - 275k

    Khoang 4, tương ứng các tầng 1 - 2 ( Có điều hòa ): 380k - 380k
  5. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đính chính:

    Giá rét 5 độ C, Sapa chìm trong sương mù

    Nhiệt độ thấp nhất ở Sapa (Lào Cai) chỉ khoảng 5 độ C, sương mù dày đặc, đứng cách nhau 5 mét là không rõ mặt người. Cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ nơi này tiếp tục xuống thấp nên rất có thể xảy ra hiện tượng băng giá.

    [​IMG]

    [​IMG]

    ...

    ( Nguồn: http://vnexpress.net )
  6. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    các ôm, các xế đâu rồi [r23)]vào chém gió đi chứ [:D]
    chiều nay dọn ngăn bàn làm việc thấy cái card này:
    NGÂN NGA RESTAURANT - HOTEL
    đ/c : Bắc Hà 6 - Thị trấn Bắc Hà - Huyện Bắc Hà - Lào Cai
    Tel : 0203.880.251 - 0913.346.875 - Fax : 0203.880.642
  7. vitngoc09

    vitngoc09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    tớ đăng kí 1 xuất ôm + 1 xế hum trước đó.nhưng mà mọi người đi oto chắc tớ không theo được rồi vì xế của tớ say xe cực nặng muốn đi tàu hỏa.chán thật
  8. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    sori anh BCk vụ cải vừa rồi e thất hẹn =((, chủ nhật này N2 lại mở cửa đấy anh ;))
  9. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Alo Ôlo, kêu gọi toàn thể đồng bào ACE các dân tộc vào đây chém gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 20 đê [r23)] Bất kể các vấn đề liên quan đến Lào Cai, Sapa, Bắc Hà, Simakai, Pha Long, ...cứ thoải mái chém [r23)] Chém đúng thì tốt, không đúng thì...................... cũng tốt :D

    Tớ vừa liên hoan bù khú về [r37)] vào đây hóng gió ngóng tình hình @-) nhân thể chém tí thế. Chẹp chẹp [:D]

    P/S: Thế là có 1 lựa chọn nơi ngủ nghỉ ở Bắc Hà rồi đấy nhỉ, he he [r2)]

    À, mà mai N2 đi vườn cải nào đấy nhê ??

    Ối zời, nhắc tới vụ cải mới sực nhớ ra chưa trả hết ảnh cho 2 bạn mẫu |-)
  10. hidden_charm

    hidden_charm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời. Đi tàu hay ô tô thì thống nhất 1 loại thôi ạ, đi có mấy người mà người đi tàu người đi ô tô mất vui.
    Haiz. Hôm nay cháu dính ốm rồi, ko biết có kịp khỏi mà đi ko nữa.
    Chú BCK kia, ai tên là dỗi với kẹo mút ở đây ạ? Ai tên là Thùy Anh ở đây ạ? Toàn các chú già đi lừa trẻ con >"<

Chia sẻ trang này