1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tú Lệ - Mù Cang Chải mùa lúa chín 2010 ( Tr1 - Tr 8 ). Sapa - Bắc Hà - Simacai Tết DL 2011 ( Từ Tr

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BCK, 23/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Úi zà, đê mê rạng rỡ trước cảnh mây núi, ruộng lúa chín MCC:

    [​IMG]
  2. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0


    Thời điểm này là thời điểm thích hợp, lúa đang rộ chín, 1 số ruộng bắt đất gặt rồi đấy. Tuy vậy, nhiều nơi xen kẽ những ô thửa ruộng lúa đang vàng óng là những ô thửa lá còn đang ngả vàng xanh. Vì vậy chẳng biết bà con dân tộc có chờ chúng ta lên chơi, thăm lúa xong mới gặt một thể hay là mai kia thôi sẽ gặt dần những ô thửa đang chín rộ. Khi ấy thì khung cảnh chung sẽ nham nhở lắm nhỉ ?! Hoặc chỉ đưa lúa chín vàng vào đc 1 góc khuôn hình thôi.

    Ảnh mình đang up load trong này ( Nếu bạn có sử dụng FB ). Mình sẽ lựa 1 số post ra đây kèm 1 số thông tin chia sẻ với các bạn trong phạm vi khả năng mà mình rõ

    Một số thông tin với các bạn cần kinh nghiệm nên lưu tâm:

    - Nên căn giờ đến Tụ Lệ sớm trưa, trước khi đến đó cỡ ~ 20 - 30km đặt ăn để đỡ mất thời gian. Nếu ăn trưa ở Tú Lệ tại Quán Dụng Thịnh mà đã đc ACE chia sẻ thông tin hữu ích thì sau 1 thời gian tạm nghỉ, quán đó đã bán hàng trở lại bình thường. Nếu muốn thưởng thức món gà đen luộc, thịt lợn xiên nướng mới ( ko fải là nướng qua rồi nướng lại ) báo làm sớm nhé, ăn ngon đấy, xôi ngon chấm muối vừng tuyệt cú mèo, gạo nếp mới vừa thu hoạch chắc sẽ dẻo & thơm hơn. ( Sẽ post ảnh sau )

    Ruộng lúa đẹp nhiều từ đoạn Tú Lệ vào thị trấn MCC, nhiều đoạn đi trên đèo Khau Phạ ngắm cảnh đẹp lắm. Qua trưa 1 chút đến chiều dễ có ánh nắng nên ảnh chụp sẽ đc đẹp hơn đấy nhé. Trên đèo có bãi cỏ, nghỉ ngơi, đun nước pha cafe, chè là 1 sự sung sướng ko hề nhỏ, đặc biệt với các xế sau quãng đường dài.

    - Vào 1 số bản như đoạn gần lên đèo Khau Phạ rẽ phải xuống thung lũng Tú Lệ hay gần thị trấn MCC như La Pán Tẩn, Dế Su Fình... ngắm lúa cũng đẹp. Tuy nhiên vào sâu hẳn thường gặp đường đất, ẩm ướt, độ dốc cao sẽ khó đi lại vì dễ trơn trượt. Căn thời gian, gửi xe, đi bộ tiếp có khi chụp sẽ đc nhiều ảnh độc đáo hơn đấy.

    - Nghỉ ở thị trấn MCC có 1 số nhà khách - nhà nghỉ bình dân hay nhà sàn trong bến xe khách. Hết phòng liên hệ nhà dân. Muốn ở sạch, chăn chiếu, gối đệm, tắm nóng lạnh... cứ mạnh dạn thấy nhà nào cao tầng vào liên hệ, có thể người ta đồng ý và nhường giường ngủ của người nhà cho khách, giá ~ 50k/ng. Cũng có thể ở những nhà khác. Sạch sẽ thôi vì như nhà mình, không nhiều người lạ thay nhau vào ngủ. Khó khăn nữa thì vào bản người Thái cạnh thị trấn ( qua cầu, đường đi xã Chế Tạo, rẽ trái theo suối luôn ), giá ~ 40-70k/ng tùy nhà, tùy lúc, hên xui khách thôi. Sáng hôm sau thức dậy sớm quá đi ngắm lúa ngay e thời tiết trên đó chưa kịp hửng nắng. Có thể vào bản Thái cạnh thị Trấn chơi, chụp ảnh chút khởi động sức lực.

    - Lưu ý: Từ hôm qua 26/9/2010 đến ngày 2/10/2010, trên đó có lễ hội văn hóa du lịch, nhiều chương trình - trò chơi dân gian đậm bản sắc dân tộc, sẽ đông người ở đó, vui lắm đấy nhé. Có lẽ tâm ý chung muốn vắng vẻ, thưa người nhỉ ?!

    - Trên đường về đến đoạn Tú Lệ, nếu ăn rắn ở quán An Rắn - Nghĩa Lộ có thể liên hệ đặt trước rắn các món, đến đỡ mất nhiều thời gian chờ người ta làm, cháo nấu ngon, ăn xong có thể dành chút thời gian ngủ nghỉ 1 lúc lấy lại sức.
    ( Nhớ lại gì mình sẽ tiếp tục bổ sung nữa )

    * 01 vài bức ảnh mình chụp ( Các bạn khác chụp nhiều lắm, mai kia ọp ẹp mới cùng nhau nghía hết đc ):

    Vừa vào đầu thị trấn Tú Lệ có cái cầu nhỏ bên phải, có thể chờ bữa ăn xuống đó chụp ảnh chơi:
    [​IMG]

    Quán ăn Dụng Thịnh tại Tú Lệ:
    [​IMG]

    Ruộng bậc thang lúa chín, cái này thì nhiều bạn, nhiều nhiếp ảnh gia chụp đẹp hơn lắm rồi:

    [​IMG]


    Toàn thấy ruộng bậc thang bạt ngàn lúa chín. Thích nhất là fóng tầm nhìn ngắm bao quát bằng mắt. Nếu quay vidéo về ghép thêm nhạc nền làm clip cũng là 1 thú vui ko tồi, thi thoảng bật xem lại cảnh ruộng lúa, 1 số ảnh đã đc chọn lựa thì bồi hồi phải biết !
    [​IMG]

    Một trong những cơ sự thích thú trong chuyến đi. Tu tu, nước sôi rồi, café - trà nóng nào :-"
    [​IMG]


    [​IMG]
  3. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đoàn này đi về cùng đường với đoànmình từ Y Tý.
    Nhà này ăn rắn ngồi tầng 1, bên mình tầng 2
    Không biết quyển sách dang dở đã đọc hết chưa nhỉ ?
    Còn đoàn của anh Trường có mò vào đây không biết (có con Wave Zx biển 14)
  4. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sướng vãi hà nhỉ ? [:D] Cậu đi 1 xe, ôm thân thiết thì thoải mái chủ động thời gian rồi !



    Hehe, mấy trang sách đó vừa đọc vừa nhóm bếp cùng cồn khô đun nước rất hữu dụng. Tks bạn nhé [r2)] [r2)] [r2)]
  5. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Trả ảnh ôm xinh tươi ^^

    [​IMG]

    [​IMG]

    ( Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương fùng. Ngẫm lại những chuyến đi trước đây thì thấy số mình là rất hay bị fải gặp Cheetah, dù là đang ở Hà Giang xa xôi hay ở nơi khỉ ho cò gáy Háng Tề Chơ...:-??)
  6. caovut

    caovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các kụ đi đến nơi về đến chốn :D, Thấy ảnh của các cụ đẹp quá mà nhà cháu chẳng chụp được gì, lên đó được 3 hôm, thì mưa tưng bừng, cũng may có gà đen với cháo loãng húp khí thế cho qua ngày :D.

    À mà nhóm anh K ở đâu đấy, em ở trong bản Thái, ổn fết :D 25k/ 1 chăn, 1 gối :D
  7. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Giả vờ nhé, đi tráng film, scan rồi up vô đây đi nào :D

    Lúc ở Tú Lệ anh alo ngỡ đoàn cậu ở cái nhà sàn to đoành trong bến xe khách. Ko thích à ?

    Tụi anh định ở nhà dân phía ngoài trung tâm ( nhà cao cửa rộng, chị chủ nhà trắng trẻo xinh tươi lắm, mỗi tội có chồng con roài [:D] ), sau thích ở cái nhà nghỉ bình dân cạnh cầu ( đối diện chéo bến xe ), 180k/6 người ngủ tập thể vui vãi lúa, suối chảy rì rầm hay fết. Sáng sớm hôm sau tụi anh cũng xuống bản chơi, lên 1 nhà sàn hỏi han tham khảo vui thì người ta bẩu 70k/ng. ACE ngẫm chắc nhà này cũng báo giá chơi thôi, mà mình có ở đâu nên cũng chẳng thử mặc cả. Thời điểm cháy fòng ks, nhà nghỉ thế mà kiếm đc chỗ nghỉ ngơi 25k/ng thì hên quá! Hôm nào rảnh cafe, hay là [r2)] [r2)] [r2)] nhá !

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mình cũng năng tương ngộ đ/c Đ thoắt ẩn thoắt hiện này 1 vài cơ số lần :-B

    [​IMG]
  8. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. caovut

    caovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    70k có gối ôm bác ạ :-* , mà mấy hôm đó mưa các bác đi xe máy nhà em thây thương các bác lắm í :))

    Em kê ghế ra xem ảnh các kụ nào

    Chân Dung

    [​IMG]
  10. thienlt2

    thienlt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    ảnh nào mình cũng trong tình trạng "chổng ..ít vào nghệ thuật" nhể
    A Khoa pot ảnh tiếp đi, tối về em mới up đc :D

Chia sẻ trang này