1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư liệu : High Noon, bộ phim được yêu thích nhất tại toà Bạch Ốc

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sskkb, 20/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Tư liệu : High Noon, bộ phim được yêu thích nhất tại toà Bạch Ốc



    Đạo diễn : Fred Zinnemann
    Diễn viên chính : Gary Cooper, Grace Kelly
    Thể loại : Western, Action
    Năm phát hành : 1952 ​


    Đây là một trong những bộ phim được yêu cầu chiếu nhiều nhất cho các ông chủ Nhà Trắng thưởng thức. Theo tờ Los Angeles Times thì Tổng thống Bill Clinton có lẽ là người "nghiền" bộ phim cổ điển do nam diễn viên Gary Cooper đóng vai chính này nhất khi ông xem đi xem lại tới .... 20 lần, trong khi tổng thống Dwight Eisenhower chỉ thưởng thức có 3 lần. Trong số những bộ phim khác mà các vị tổng thống nước Mỹ thường tạm gác chuyện quốc gia đại sự sang một bên để thưởng thức là Casablanca, The Bridge over river Kwai, SabrinaRoman Holiday. Điều này cho thấy các tổng thống Mỹ cũng rất yêu cái đẹp, nhất là những nữ diễn viên nghiêng nước nghiêng thành như Audrey Hepburn .

    Người có thâm niên chuyên phụ trách việc chiếu phim tại Nhà Trắng là Paul Fisher. Ông đảm nhiệm công việc này từ năm 1953 đến năm 1986. Fisher hiện còn giữ lại danh sách của 5000 bộ phim mà ông đã chiếu trong thời gian mình làm việc tại Nhà Trắng, trải qua tổng cộng 7 đời tổng thống Mỹ. Theo Burt Kearns, nhà sản xuất bộ phim tài liệu Tất cả những phim của tổng thống thì có thể giải thích dễ dàng lý do vì sao bộ phim cowboy miền Viễn Tây High Noon lại là bộ phim được ưa thích nhất tại Nhà Trắng : "Bộ phim có thể được coi là một sự ẩn dụ đối với tổng thống. Vai chính trong High Noon là một nhân vật tuyệt đẹp, một người đàn ông biết làm những gì anh ta phải làm. Anh ta chỉ có một mình và phải làm điều đúng đắn. Nhân vật này chính là người mà tổng thống sẽ tưởng tượng mình giống như vậy". Ngoài ra, bài hát High Noon trong phim cũng là một trong những bài hát hay nhất của lịch sử điện ảnh ".... do not forsake me, oh my darling ..."

    Vĩ thanh : sskkb tôi cũng thích bộ phim High Noon, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ giống nhân vật chính. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi chỉ là một người dân bình thường

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Nguồn : Trích từ báo Thanh Niên

    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 20/03/2004
  2. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem phim này, thấy bài hát trong phim hay quá! Oscar cho ''Best music, ogirinal song''
    Nhạc của Dimitri Tiomkin
    Lời Ned Washington
    ''High Noon (Do Not Forsake Me, Oh My Darlin)''
    Do not forsake me oh my darlin''
    On this our wedding day
    Do not forsake me oh my darlin''
    Wait, wait along
    I do not know what fate awaits me
    I only know I must be brave
    And I must face a man who hates me
    Or lie a coward, a craven coward
    Or lie a coward in my grave
    Oh to be turned ''twixt love and duty
    ''Sposin'' I lose my fair haired beauty
    Look at that big hand move along
    Near in high noon
    He made a vow while in State''s prison
    Vowed it would be my life or his
    I''m not afraid of death but, oh
    What will I do if you leave me
    Do not forsake me oh my darlin''
    You made that promise as a bride
    Do not forsake me oh my darlin''
    Although you''re grievin''
    Don''t think of leavin''
    Now that I need you by my side
    Wait along, wait along

Chia sẻ trang này