1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯ LIỆU VỀ M-113: NIỀM TỰ HÀO CỦA LỤC QUÂN HOA KỲ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi TranMinhkhochuoi, 16/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2

    ẢNH M-113 CỦA KHMER ĐỎ Ở CAMPUCHIA
    hay
    KHMER ĐỎ chiếm Phnom Penh năm 1975 như thế nào
    Trước đó trong đầu tháng Tư, người Cam pu chia đã tìm cách trốn chạy ra khỏi đất nước của mình
    Các chuyến bay đi Sài gòn, Băng cốc chật cứng người
    [​IMG]
    Dù bị bao vây , pháo kích, bất cứ lúc nào có thể và với chiếc máy bay nào còn dùng được, người ta lại cố gắng tháo chạy.
    [​IMG]
    Sự tuyệt vọng của một người lính
    [​IMG]
    Các nhà báo nước ngoài bàn xem nên đi hay ở. Nếu ở lại thì nên như thế nào vì đó là một sự liều lĩnh chết người.
    [​IMG]
    Phần lớn họ đã ra đi và chỉ vài người ở lại. Nhờ đó ta được xem những hình ảnh về ngày KR tiến vào PNP
  2. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Lạc đề phát ,nói về các nhà báo ở Campuchia tháng tư năm 75 ,có cai biết người này :
    http://i264.photobucket.com/albums/ii194/terahezt/***h-pran-web-images.jpg
    Và diễn viên đã vào vai ông ta không :
    [​IMG]
  3. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Không ngờ bác Hezt cũng quan tâm Cam pu chia nhể.
    Thôi để các bác trả lời
    Ông này mới mất ngày 30 tháng 3 năm nay
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nhân vật chính trong phim Cánh Đồng Chết.
  5. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Em chỉ định nhắc lại cái này để nói về cái chết của diễn viên chính phim này ,sau khi đóng phim này thì khoảng vài năm diễn viên Haing S.Ngor bị ám sát ,cái chết này đến nay vẫn là bí ẩn.
    Thế thôi ,hè hè ,mời chiếc M-113 chạy tiếp .
    Được terahezt sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 08/07/2008
  6. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2

    ẢNH M-113 CỦA KHMER ĐỎ Ở CAMPUCHIA
    hay
    KHMER ĐỎ chiếm Phnom Penh năm 1975 như thế nào
    Sân bay Pochentong, ngày 13-4-1975
    Hôm ấy là ngày đầu tiên của Tết Cho Chnam Thmey nhưng KR vẫn pháo kích mãnh liệt vào phi trường làm một số người chết.
    Không chiếc máy bay nào dám đáp xuống phi trường. Kể từ hôm nay PNP hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài
    [​IMG]
    Những người cứu thương. Bạn có thể nhìn thấy một bàn tay người còn sót lại trên băng ca.
    [​IMG]
    Đại lộ Monivong, 16-4-1975
    Vài giờ trước khi KR tiến vào trung tâm PNP. Ngoại ô TP vẫn ầm vang các cuộc giao tranh ác liệt. Đoàn người tị nạn khiếp sợ tìm kiếm một chổ khả dĩ an toàn để qua đêm

    [​IMG]
  7. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2

    ẢNH M-113 CỦA KHMER ĐỎ Ở CAMPUCHIA
    hay
    KHMER ĐỎ chiếm Phnom Penh năm 1975 như thế nào
    Đại lộ Mô ni vông, rạng sáng ngày 17-4-1975, ngày cuối cùng của cuộc tấn công kéo dài 117 ngày và vô cùng ác liệt, chiến sự đã lan gần đến trung tâm thủ đô. Lính tráng và dân thường chạy vào khu trung tâm.
    [​IMG]

    Đoàn xe đầu tiên của KR tiến vào. Người dân PNP vẩy cờ trắng chào mừng những người chiến thắng và họ cũng vui mừng cho cuộc chiến đã chấm dứt. Mấy ai ngờ rằng đây chỉ là ngày bắt đầu của năm Zero thống khổ.
    [​IMG]
    Suốt buổi sáng những cánh quân chiến thắng bình thản tiến vào trung tâm PNP trên những xe bọc thép và xe tải chiếm được của quân Lon non.
    [​IMG]
  8. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2

    ẢNH M-113 CỦA KHMER ĐỎ Ở CAMPUCHIA
    hay
    KHMER ĐỎ chiếm Phnom Penh năm 1975 như thế nào
    Gần tòa ĐS Pháp, sáng ngày 17-4-1975, lính KR hò reo mừng chiến thắng Người dân PNP cũng vui mừng vẩy cờ trắng chào mừng những người chiến thắng.
    [​IMG]
    Gần tòa ĐS Pháp, sáng ngày 17-4-1975, lính Lon non giao nộp vũ khí dưới sự giám sát chặt chẻ của lính KR
    [​IMG]
    Các chốt kiểm soát được nhanh chóng được lập nên> Ban đầu lính KR không tỏ ra khó chịu khi người nước ngoài chụp hình.
    [​IMG]
    Một lính KR còn làm dáng trước ống kính nhà báo
    [​IMG]
  9. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    ẢNH M-113 CỦA KHMER ĐỎ Ở CAMPUCHIA
    hay
    KHMER ĐỎ chiếm Phnom Penh năm 1975 như thế nào
    Buổi trưa ngày 17-4-1975 những toán quân chiến thắng tiếp tục tiến vào trung tâm PNP hướng về cung điện Hoàng gia
    [​IMG]
    Nhiều binh lính và sĩ quan quân Lon non vẫn còn mặc quân phục ra đầu hàng KR
    Lát sau các sĩ quan sẽ bị hành quyết
    [​IMG]
    Lần đầu tiên, nhiều người dân PNP tận mắt nhìn thấy lính KR
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tranminhkhochuoi sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 09/07/2008
  10. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2

    ẢNH M-113 CỦA KHMER ĐỎ Ở CAMPUCHIA
    hay
    KHMER ĐỎ chiếm Phnom Penh năm 1975 như thế nào
    Góc đại lộ Mô ni vông , trưa ngày 17-4-1975, lính Lon non giao nộp vũ khí dưới sự giám sát chặt chẻ của lính KR
    [​IMG]
    Quân chính quy của KR mặc áo đen mang xe tải đi thu gom vũ khí chất thành từng đống ở các góc đường
    [​IMG]
    Buổi chiều, nhận được lệnh cấp trên, quân Khmer đỏ bắt đầu đuổi dân ra khỏi thành phố
    [​IMG]
    Cậu bé này bị thương mấy ngày trước đó không biết rằng số phận khắc nghiệt đang chờ đợi cậu. Thường thì dân vừa ra khỏi thành phố lính KR sẽ giết ngay ngườibị thương, người không còn sức lao động.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này