1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư liệu về M-113 (P2): NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi TranMinhkhochuoi, 10/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi đc
    Cái này tui cóp của đc ptling để tui PM cho đc ấy hỏi lại nhé
    Tui cũng thắc mắc y chang đc
    Được abtomat47 sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 21/07/2008
  2. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1

    CÁC TRẬN ĐÁNH TIÊU BIỂU CÓ M-113 THAM DỰ TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM
    NGƯỜI CON THÔN KHUỔI DỦM (17/10/2007 10:46)
    Ngay khi bắt được anh, bọn chúng lập tức đầu thẩm vấn và tra tấn dã man, tàn bạo. Nghĩ mình trước sau cũng chết anh chỉ ậm ừ qua chuyện, nhận là du kích đi theo phục vụ nên lạc không ra được và giấu nhẹm chuyện mình là kíp trưởng xe tăng. Ngày ấy, sau sự xuất hiện của xe tăng ở làng Vây, Tà Mây, bọn địch rất sợ ta có chủ trương đưa xe tăng vào chiến trường phía Nam nhưng chúng không thể ngờ ta lại táo bạo đưa người vào lấy xe địch đánh địch. Sau hàng tháng trời ở nhà lao thẩm vấn hỗn hợp Việt-Mỹ không khai thác được gì, chúng chuyển anh qua trại giam Bạch Đằng, tiếp đó là trại giam Trần Hiệp, Biên Hòa và đến ngày 6-11-1967 bọn chúng đưa anh đi giam tại trại giam Phú Quốc. Hơn bảy năm qua các trại giam của địch, Cao Sinh Học luôn giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ. Lúc này, anh không hề biết mình đã là Đảng viên vì sau trận đánh mọi người đinh ninh là anh đã chết nên tổ chức truy điệu đồng thời truy tặng Huân chương chiến công và kết nạp Đảng cho anh vì đã có dự kiến từ trước. Giấy kết nạp Đảng của anh đề ngày 17-1-1966 tức là ngay một ngày sau trận đánh kinh hoàng đó, tại chiến trường. Những đồng đội còn lại sau trận đánh đều ghi ơn và hết sức xúc động trước tinh thần dũng cảm của anh. Có người sau đó đã hy sinh. Có người sau đó trở thành anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân như đồng chí Nguyễn Xuân Tình, nay là đại tá, đã nghỉ hưu tại địa bàn Quân khu 9.
    Những tháng ngày lao lý trong các trại giam của giặc, Cao Sinh Học luôn nhớ về đồng đội, về những trận đánh mà mình đã trải qua. Những ngày đang bàn nhau thực hiện chủ trương bắt cóc xe tăng địch dùng để đánh địch, rất nhiều người cho là nhiệm vụ quá khó khăn. Chính Cao Sinh Học đã đề xuất rình bắt cóc lính Mỹ ở trường xe tăng Thủ Đức để khai thác kiến thức về xe tăng địch. Được cấp trên đồng ý, một hôm thời cơ đến, khi tên lính Mỹ nơi trường xe đang lơ đãng ngồi trên bờ chiến hào đã bị Cao Sinh Học dùng những thế võ của người Tày quật ngã và lôi vào bìa rừng. Vụ ấy chút nữa anh bị đại úy Phạm Hiệp kỷ luật vì ra tay quá mạnh nên lôi được tên Mỹ đến bìa rừng thì hắn đã tắt thở không khai thác được gì. Cuộc đời Cao Sinh Học cũng không ít những khúc quanh kỳ lạ. Mười bảy tuổi tình nguyện vào bộ đội, anh nhập ngũ tháng 3-1959 vào Đoàn Pháo binh Đông Khê. Do ham học hỏi, thông minh và rất sáng tạo trong tiếp thu kiến thức kỹ thuật, anh được chuyển sang Binh chủng Tăng thiết giáp ngay những ngày đầu thành lập và là trưởng xe tăng T34-112, tiếp đó là xe T34-101, một trong những xe tăng đầu tiên của bộ đội Tăng thiết giáp Việt Nam. Bốn năm lăn lộn trên thao trường, trưởng xe Cao Sinh Học luôn là tấm gương sáng của kíp xe 122 và 101 cũng là lúc hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện chủ trương của Đảng, đặc biệt số con em dân tộc được trở về địa phương lao động sản xuất tại quê hương. Những ngày đó, khi đến thời hạn giải ngũ, Cao Sinh Học buồn không sao ngủ được. Những đêm trăng núi Đinh nơi thao trường xe tăng ánh trăng như cứa nát tâm can người trưởng xe. Sắp có đoàn công tác của Lực lượng Tăng thiết giáp vào Nam chiến đấu, tại sao mình lại không được đi. Tại sao lại giải ngũ về. Phải nghĩ cách gì, miễn là ở lại. Miễn là được vào Nam chiến đấu. Đêm ấy, người chiến sĩ trẻ dân tộc Tày đã cắn máu, viết đơn tình nguyện xin ở lại và được vào chiến trường.
    Buổi sáng, tiếng còi điểm danh vang lên. Hôm nay có Trung đoàn trưởng đích thân đến nói chuyện thân mật với một số anh em hết hạn nghĩa vụ quân sự. Khi điểm danh để lên xe về địa phương, thiếu Cao Sinh Học. Mọi người cuống lên. Ngày thường cậu Học kỷ luật nghiêm lắm kia mà. Mọi người bồn chồn, bứt dứt, Đoàn trưởng Đào Huy Vũ, một con người nổi tiếng nguyên tắc nhưng cũng rất thương lính lập tức xuống tận nơi ở của kíp xe Cao Sinh Học. Lá đơn bằng máu được đưa thẳng vào tay người Đoàn trưởng. Xúc động nghẹn ngào. Ông ôm người lính của mình, nước mắt rơi ra. Người con thôn Khuổi Dủm đã thực hiện được điều mình ao ước từ lâu. Vào chiến trường miền Nam chiến đấu.
    Không thể tưởng tượng được mình phải nằm trong các trại giam của địch hơn bảy năm trời. Cứ phải được chiến đấu, cùng lắm là hy sinh chứ không nghĩ lại nằm khoèo ở các trại giam tít tận đảo Phú Quốc. Cao Sinh Học càng không nghĩ tổ chức đã báo tử về địa phương. Khi ấy, ông cụ thân sinh ra anh đang ốm, sắp mất, tổ chức lại phải giấu. Thế là mấy năm sau, khi bố anh mất cũng là lúc chính quyền xã quyết định báo tử anh với cái lý nỗi đau thì để đau một thể, buồn một thể. Ôi một thời có những việc chúng ta đã suy nghĩ đơn giản thế đấy. Nhưng cái khó ló cái khôn, trong cái rủi có cái may. Người mẹ sau hai cái tang chồng, tang con đang héo hắt thì Cao Sinh Học đột ngột còn sống trở về. Anh trở về sau Hiệp định Pa ri về điều khoản trao trả tù nhân. Niềm vui quá lớn có khi cũng đủ sức giết chết người. Người mẹ như không tin vào sự thật đang hiện ra trước mắt, con sống trở về mà hốt hoảng ốm lên ốm xuống hàng tháng trời. Cả thôn Khuổi Dủm kéo đến mừng gia đình họ Cao, sờ nắn chàng trai Cao Sinh Học.
  3. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1

    CÁC TRẬN ĐÁNH TIÊU BIỂU CÓ M-113 THAM DỰ TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM
    NGƯỜI CON THÔN KHUỔI DỦM (17/10/2007 10:46)
    Ngoài trời đã bắt đầu tối, sương giăng mờ mịt khắp các lối đi, cây cỏ, đất trời. Ngọn núi dòng sông đều chìm trong sương trắng. Căn nhà nhỏ đầy chật tiếng nói, tiếng cười của các con, các cháu. Bà Hoàng Thị Xuân, người phụ nữ Tày đã gắn bó với ông tròn 30 năm trông vẫn đậm nét xuân sắc một thời. Bà ngồi bên ông, lặng lẽ, khiêm nhường như đã từng lặng lẽ bên chồng vượt qua bao nhiêu sóng gió, gian nan, cơ cực nuôi dạy bốn người con hai trai hai gái lên người. Hai cô con gái đã lập gia đình, đều mới sinh con đầu lòng. Cô con gái thứ ba Cao Thị Diệp từng đoạt giải ba học sinh giỏi văn và sử toàn quốc (năm 2001) và được tuyển thẳng vào trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên hiện đã ra trường và đi dạy học ở Cao Sơn - Bạch Thông - Bắc Cạn. Có ai ngờ ông chính là người thầy tận tuỵ bồi dưỡng kiến thức văn học và lịch sử cho cô con gái rượu. Hôm đoạt giải, các thầy cô giáo nhà trường đến chúc mừng và cảm ơn ông, cảm ơn người có trí nhớ kỳ diệu về kiến thức văn học và lịch sử. Người con thôn Khuổi Dủm là cây nói chuyện, kể truyện truyền thống được các nhà trường, nhân dân trong vùng vô cùng yêu mến và tin tưởng. Cô con gái út Cao Thị Khuyên mới lấy chồng có một con trai cùng chồng ríu rít bên chị gái. Vợ chồng ông hiện ở cùng người con trai cả Cao Sinh Quân đã có vợ sắp có con, sắp lên chức ông bà nội. Người lính xe tăng năm xưa hẳn không ngờ mình lại đi qua những khúc quanh dữ dội và ngọt ngào như cổ tích đến thế.
    Sau bao nhiêu năm, ước mơ của người lính xe tăng năm xưa giản dị đến bất ngờ, muốn gặp lại những người còn sống trong tổ công tác đặc biệt năm xưa và tìm lại tấm huân chương chiến công mà ông được tặng sau trận đánh khi mọi người tưởng là ông đã chết. Hôm tìm về Binh chủng Tăng Thiết giáp để liên hệ xin cho anh em Cựu chiến binh Tăng Thiết giáp ở Bắc Cạn mấy cái kỷ niệm chương, ông bộc bạch tâm sự với chúng tôi, chân tình và thiết tha tất thảy những gì cuộc đời ông trải qua. Mười bảy tuổi xung phong đi bộ đội. Bảy năm rèn luyện chiến đấu với quân phục của người lính Tăng Thiết giáp khắp hai miền Nam - Bắc. Ông vào chiến trường miền Nam ngày 18-7-1964. Tiếp đó là bảy năm chịu đựng giam cầm tại các nhà tù của chế độ nguỵ quyền. Chu kỳ con số 7 luôn đến với ông với những bất ngờ khó đoán định. Năm 1977 ông lập gia đình lấy cô vợ người Tày kém ông mười bảy tuổi và trong vòng bảy năm tiếp, vợ ông sinh cho ông bốn người con nay đều đã trưởng thành. Bản thân ông hiện là thương binh hạng 3/4, cứ đến ngày 27-7 hàng năm, ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ, người liệt sĩ trở về Cao Sinh Học lại đi nói chuyện về cuộc đời mình, đồng đội mình với bà con, thôn bản, các em thơ, các bạn trẻ với sự xúc động, chân thực của người trong cuộc. Sau khi kết thúc đợt an dưỡng năm 1973 tại Hải Dương, khi ông mới được trao trả, người lính xe tăng lập tức viết thư cho thủ trưởng Bộ Tư lệch Tăng Thiết giáp và bày tỏ nguyện vọng của ông muốn trở lại đội ngũ, trở lại miền Nam để tiếp tục chiến đấu cùng đồng đội và những chiếc xe tăng. Xúc động trước tấm lòng người con dân tộc Tày, cấp trên ghi nhận và quyết định cho ông chuyển sang đội xe Thi công cơ giới Xí nghiệp Quản lý Đường bộ Bắc Thái vì lý do sức khỏe, ông lại là thương binh, lại còn mẹ già, đã có 15 năm phục vụ trong quân đội. Không được cầm súng trở lại chiến trường, ông gạt nỗi buồn dốc hết tâm sức của mình với vai trò một công dân mẫu mực ở hậu phương. Đã gần nửa thế kỷ từ ngày nhập ngũ, đã hơn bốn mươi năm đứng trong đội ngũ của Đảng, ông luôn thể hiện bản lĩnh và phẩm chất của mình, kiên định, vững vàng đi qua mọi sóng gió, bể dâu thời cuộc.
    Buổi tối trong căn nhà nhỏ, đồ đạc đơn sơ. Mấy đứa trẻ đã khụt khịt ngủ ngon trong vòng tay của bà, của mẹ. Cây đàn tính, một đặc trưng văn hóa của người Tày cán dài vút lên như một đường kiếm đeo trên vách. Người lính già lặng lẽ nhìn vợ con, nhìn khách và thi thoảng nhìn rất lâu vào cây đàn. Ừ, cây đàn tính của người Tày, của Khuổi Dủm giản dị, khiêm nhường lắm. Và suốt ngàn năm nay, và ngày mai nữa nó vẫn mãi ngân nga, thủ thỉ với đất trời...

    P.V.K
  4. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    He he bác không lo M-113 lại ngứa nghề đi giáo dục giới tính bị leo cây
    Người bắt sống xe bọc thép M113 của Mỹ
    Bùi Xuân Bính quê ở xã Lạc Đạo (Văn Lâm). Anh sinh năm 1936, nhập ngũ năm 1950. Anh nguyên là cán bộ của E36, F308 được Sư đoàn giao giữ chức vụ trung đội trưởng của D207, đơn vị đầu tiên của Sư đoàn bổ sung vào chiến trường liên khu V. Tiểu đoàn 207 sau đổi là D3 thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn 3. Sau một thời gian chiến đấu tại chiến trường, anh luôn tỏ ra gan dạ, có bản lĩnh tốt, quyết tâm cao nên được đề bạt Đại đội phó với quân hàm trung uý được giao phụ trách đại đội. Anh đã cùng đơn vị đánh nhiều trận rất dũng cảm, ngoan cường, mưu trí, linh hoạt. Đồng thời anh còn là một người chỉ huy gan dạ, một đảng viên gương mẫu được đồng đội mến phục.
    Thời kỳ chống Mỹ, liên khu V đề ra phong trào diệt xe tăng địch, diệt trực thăng nhằm bẻ gãy hai phương tiện chiến đấu lợi hại của địch. Quyết tâm của ta là phải thắng chiến thuật ?othiết xa vận? và ?otrực thăng vận? của địch. Tâm lý bộ đội ta lúc đầu còn sợ xe bọc thép M113 của địch bởi chúng rất lợi hại, cơ động nhanh, đi được ở dưới nước. Toàn quân khu lúc ấy phát động phong trào ?odùng súng bộ binh tiêu diệt xe M113 của địch?. Tiểu đoàn 3 của anh là tiểu đoàn chủ công phát động, Bùi Xuân Bính là người hưởng ứng trước tiên. Tại lễ phát động, anh thay mặt đại đội hứa quyết tâm tiêu diệt và bắt sống xe M113.
    Trận đánh đèo Nhông tháng 2.1965, địch đã lọt vào đội hình phục kích của ta, đơn vị của anh có nhiệm vụ chặn đánh khúc giữa. Địch bắn xối xả, đồng chí Bính đã chỉ huy đơn vị dùng súng bộ binh bắn áp đảo, khiến địch phải tản ra. Chiếc xe thứ nhất bị ta bắn cháy. Khi chiếc thứ 2 đang nổ máy, anh lợi dụng địa hình vọt nhảy lên bắn chết lái xe rồi dùng trọng liên của địch trên xe bắn uy hiếp địch để bộ đội ta xung phong chiếm lĩnh trận địa. Trận ấy ta bắt được nhiều tù binh và thu được nhiều vũ khí. Tin Bùi Xuân Bính bắt sống xe bọc thép M113 của địch đã làm nức lòng cán bộ chiến sỹ, giải toả được tâm lý sợ xe M113.
    Sau đó anh Bính tiếp tục cùng đơn vị chiến đấu ở xã Mỹ Chinh, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định. Trận này quân ta đã đánh bại tiểu đoàn kỵ binh thiết giáp của Mỹ. Đầu năm 1966, trong trận Mỹ An, đơn vị của anh phải đương đầu với một lực lượng lớn của sư đoàn thuỷ quân lục chiến Mỹ. Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt ác liệt, anh bị bom napan, thân mình bị cháy song Bùi Xuân Bính vẫn hô đồng đội xung phong đến hơi thở cuối cùng...
    Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có rất nhiều tấm gương anh dũng hy sinh tuổi thanh xuân vì độc lập dân tộc, Bùi Xuân Bính là một trong những tấm gương đó. Anh đã trở thành một điểm sáng về cách dùng vũ khí thô sơ (chai xăng, bộc phá, lựu đạn, súng trường) diệt xe bọc thép của Mỹ.
    Với những chiến công đó, năm 2001, liệt sĩ Bùi Xuân Bính được ************* ký Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
    Được tranminhkhochuoi sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 22/07/2008
  5. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    M113 với gắn radar mặt đất, có khả năng phát hiện từ xa xe tăng, xe tải, trung đội bộ binh hay 1 người đi bộ
    [​IMG]
  6. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Xa là xa bao nhiêu bác?
  7. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Bác dienthai lại đùa rồi phải không?
    Cái ra đa bác nói nằm ở chỗ mô ạ?
    Được tranminhkhochuoi sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 23/07/2008
  8. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Hôm qua xem cái Future Weapons trên Discovery lại thấy xe M113 với khẩu súng cũ nhưng không còn cái khiên bằng thép mà thay bằng 1 camera vối thằng xạ thủ ngồi trong xe bắn qua Camera như Game. Chiến đấu với 1 cái xe oto cũ đang đậu. Bắn xong thấy xe cháy ầm ầm. Lại còn khẩu SRC hay gì đó, cũng ném xuống nước móc lên bắn như AK, còn độ chính xác , ... thì k rõ
  9. PVNhanDan

    PVNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    hahahahahah ra đa khỉ gì, cái thùng đựng nước uống đấy (có vòi nhu ra gần dưới đáy thùng)
  10. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    AN/PPS-5 Ground Surveillance Radar
    [​IMG]

Chia sẻ trang này