1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư liệu về M-113 (P2): NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi TranMinhkhochuoi, 10/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1

    CÁC TRẬN ĐÁNH TIÊU BIỂU CÓ M-113 THAM DỰ TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM
    Chuyện ?obắt sống? xe tăng địch
    Đêm 31-3-1975, sau khi ta treo lá cờ giải phóng tại Dinh ngụy quyền của tỉnh Bình Định, thì Sở Chỉ huy tiền phương ta nhận được tin trinh sát báo tại tháp Bánh Ít (ngả ba cầu Gành) sư đoàn 22 ngụy và lính bảo an tập trung hơn 10 ngàn quân, có 2 chiến đoàn thiết giáp, 2 trung đoàn pháo binh và hơn 100 xe các loại, sáng ngày 1-4 kéo xuống giải tỏa Quy Nhơn.
    Nhận tin, Sở Chỉ huy quyết định: Kiên quyết đánh chặn không cho địch theo đường Võ Tánh (nay là Trần Hưng Đạo), vì ta và địch đánh nhau ở con đường này sẽ gây nhiều thiệt hại nhà cửa của nhân dân. Do đó, ta buộc địch phải đi theo ý đồ của ta bằng cách đánh sập cầu sông Ngang, để địch đi theo đường Lam Sơn. Ta bố trí đội hình từ các rìa núi đánh ra.
    Ngay trong đêm 31-3, ta bố trí quân theo kế hoạch và liên lạc gấp điều tiểu đoàn bộ binh 51 từ tây An Nhơn băng rừng xuống phục phía bắc cầu sông Ngang và giữ bí mật, nếu địch bắt lại cầu sông Ngang để đi xuống hướng đường Võ Tánh thì kiên quyết đánh. Đồng thời ta điều tiểu đoàn 52 lên án ngữ chờ địch. Nếu địch đi theo đường Lam Sơn thì tiểu đoàn 51 vận động quân theo, khi nào nghe tiếng súng ta đánh địch ở phía trước thì tiểu đoàn ở phía sau đánh tới.
    Địch đã đi theo ý đồ của ta. Theo kế hoạch tiểu đoàn 51 đã cho một đại đội dựa theo làng xóm và bờ bụi rậm vận động theo đông đường. Đại đội vừa tới cuối thôn Phú Hòa gặp vùng trống lại thấy 2 chiếc xe M113 của địch đi sau hộ tống đoàn quân địch. Quang-đại đội trưởng ra lệnh tổ B40 bắn chiếc xe đi đầu. Quả đạn nổ trước cách đầu xe 1m, 2 lái xe của 2 xe hoảng sợ bỏ xe chạy. 2 chiếc xe máy vẫn nổ. Đại đội trưởng Quang vốn đã lái xe vận tải quân sự, nhảy vô chiếc xe M113 đi trước. Anh sờ mãi mà không biết lái chỗ nào. Lúc ấy chiến sĩ Cự nhảy lên xe M113 sau tháy máy giật cần lái cho xe chạy tới. Cự hoảng quá la lên "xe chạy, xe chạy...".
    Lúc ấy, tiểu đoàn trưởng Hoàng vừa tới, hỏi kỹ, rồi bảo chiến sĩ Cự lên xe chỉ cho Quang cần số, rồi 2 anh em tập lái ngay trên xe. Sau đó tiểu đoàn trưởng Hoàng phân công mỗi đồng chí lái một xe chạy nhanh tới sát địch. Tiểu đoàn trưởng Hoàng báo cáo về cho Sở Chỉ huy ta về đã lấy được 2 xe tăng của địch. Nhận được tin, Sở Chỉ huy điện khen đơn vị và ra lệnh phải cắm cờ giải phóng lên xe (đề phòng các đơn vị bạn tưởng xe của địch sẽ bắn).
    Hai chiếc xe M113 bắt được của địch chạy đến đầu đường Nguyễn Thái Học, được Sở Chỉ huy ra lệnh lái vào một đơn vị của ta cất, sau chiến dịch sẽ giải quyết.
    Hiện nay, một chiếc xe M113 lấy được này được trưng bày ở sân Bảo tàng tổng hợp tỉnh (đường Nguyễn Huệ), còn một chiếc ở Bảo tàng Tỉnh đội.
    ? Đinh Bá Lộc
  2. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1

    CÁC TRẬN ĐÁNH TIÊU BIỂU CÓ M-113 THAM DỰ TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM
    Bãi xe cơ giới Chồi Sủng và trận đánh lịch sử 40 năm trước

    40 năm trước - ngày 5-9-1967, các lực lượng vũ trang Quảng Nam tiến công đánh chiếm tỉnh lỵ Quảng Tín, sau đó bao vây bứt rút một số đồn bót ở phía tây huyện Bắc Tam Kỳ, nhằm uy hiếp trực tiếp cơ quan đầu não của địch ở thị xã tỉnh lỵ. Để giải vây và đẩy lực lượng ta ra xa, địch sử dụng 2 tiểu đoàn ngụy quân, 1 đại đội Mỹ, 2 chi đoàn xe tăng tiếp tục càn quét và đóng lại một số chốt. Đồng thời, dùng xe ủi san bằng các đồi, triệt hạ cây cối, xúc tát nhân dân xuống khu dồn - ấp chiến lược. Để đối phó với hành động này của Mỹ - ngụy, ngày 21-11-1967, Ban Chỉ huy Tỉnh đội Quảng Nam ra lệnh cho Tiểu đoàn 72 từ Phước Tân hành quân xuống Kỳ An - Kỳ Phước phối hợp với trinh sát huyện Bắc Tam Kỳ chống địch càn quét và khẩn trương chuẩn bị mục tiêu tiêu diệt xe cơ giới của Mỹ trong vùng Chồi Sủng.
    Xuống Kỳ An - Kỳ Phước, Tiểu đoàn 72 triển khai đánh xe cơ giới Mỹ và đã bắn cháy 2 xe tăng M141, đồng thời phối hợp với trinh sát huyện Bắc Tam Kỳ, du kích Kỳ Thịnh điều tra địch ở phía đông Chồi Sủng. Ban ngày, các trinh sát cải trang thành thường dân theo dõi quy luật hoạt động của chúng thì thấy khoảng 17 giờ, xe hoạt động ở các nơi lũ lượt kéo về 2 mõm đồi đậu chen chúc nhau khoảng 25-30 chiếc. Đêm xuống, đoàn cán bộ và trinh sát tiếp tục kiểm tra xác định địa hình, đường hướng hành quân, vị trí bố phòng, quy luật canh gác của địch... Trên cơ sở đó, đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn khẩn trương xây dựng hoàn chỉnh phương án, báo cáo quyết tâm tiêu diệt địch và được cấp trên phê chuẩn.
    19 giờ ngày 2-12-1967, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 72 tập trung bộ đội kiểm tra lại toàn bộ đội hình, trang bị? và ra lệnh xuất phát, hành quân chiếm lĩnh trận địa ở khu vực Chồi Sủng. Tuy trời mưa nặng hạt và quân địch ở Tam Kỳ liên tục bắn pháo sáng, nhưng đơn vị đã tích cực khắc phục và hành quân vào vị trí tập kết đúng giờ quy định. 22 giờ 30 phút các hướng đến vị trí xuất phát tiến công triển khai đội hình. Lúc này, phía đông bắc, các đơn vị bạn hoạt động chiến đấu nên có tiếng súng nổ nhiều; do vậy địch ở Tam Kỳ, Tuần Dưỡng liên tục bắn đèn sáng, trong khi đó thì địch ở quanh Chồi Sủng vẫn yên lặng.
    22 giờ 45 phút, Tiểu đoàn trưởng Bùi Thanh Cao ra lệnh cho các hướng khắc phục vật cản tiếp cận mục tiêu. 23 giờ 30 phút, đa số đội hình của tiểu đoàn đã qua hết rào. Địch tiếp tục bắn đèn sáng, bãi xe cơ giới của chúng được soi rõ như ban ngày, bộ đội nằm yên tại chỗ quan sát toàn bộ khu đồi, xe tăng, xe ủi đất, xe jeep rất nhiều. Đèn tắt, cán bộ chiến sĩ trên các hướng tiến công tiếp tục tiềm nhập vào bên trong, bí mật áp sát đoàn xe. 23 giờ 40 phút, đồng chí Cương - mũi phó mũi 1 đánh quả thủ pháo đầu tiên vào chiếc xe tăng M118 làm hiệu lệnh chung. Lập tức, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 72 biến bãi xe cơ giới của Mỹ tại Chồi Sủng thành biển lửa.
    Trên hướng chủ yếu- mũi 1, sau khi đánh chiếc xe tăng đầu tiên, đồng chí Cương cùng anh em dùng B40, thủ pháo, lựu đạn tiêu diệt 5 xe phía đông đồi A1. Hoàn thành nhiệm vu, mũi 1 tiếp tục phát triển vào trung tâm. Mũi 2 do đồng chí Đua chỉ huy tiêu diệt 5 xe ở trung tâm; đồng chí Sơn dẫn tổ phát triển bên phải dùng B40, thủ pháo, lựu đạn diệt đoàn xe phía bắc đồi A2. Tổ phát triển bên trái hoàn toàn làm chủ phía nam đồi A1, bắt liên lạc với hướng thứ yếu và tổ thọc sâu. Để tiếp ứng cho mũi 1 giải quyết nhanh các xe còn lại ở khu trung tâm, đại đội 1 quyết định tung 5 đồng chí dự bị vào trận đánh. Anh em phối hợp chặt chẽ với tổ thọc sâu tìm diệt từng xe địch còn sót lại, có đồng chí leo lên xe bỏ thủ pháo, lựu đạn vào bên trong. Quân địch chống cự yếu ớt, số ngủ trong xe bị tiêu diệt ngay.
    Khi mũi 1 nổ súng, đồng chí Thâm chỉ huy mũi 3 của hướng chủ yếu dùng B40, thủ pháo, lựu đạn diệt từng chiếc xe địch; vừa đánh vừa phát triển sang phía nam đồi A2, bắt liên lạc với mũi 2 của hướng thứ yếu. Máy phát điện của địch không hoạt động nên ĐKZ không bắn vào nhà đèn mà quay nòng bắn vào cơ quan ngụy quyền phía đông đồi A1, lực lượng địch ngủ trong nhà bị tiêu diệt hoàn toàn.
    Trên hướng thứ yếu, mũi 1 đã khắc phục vật cản tiếp cận vào gần xe địch nằm chờ lệnh. Khi thủ pháo của mũi chủ yếu nổ, đồng chí Mai dùng B40 bắn cháy chiếc xe gần nhất, rồi dẫn tổ phát triển vào bên trong diệt quân Mỹ ở khu vực nhà tăng. Một tổ phát triển về phía đông tiêu diệt các xe sát bờ rào, bắt liên lạc với hướng chủ yếu?
    Hướng phối hợp của Đại đội 4 pháo kích đồn Chồi Sủng trúng mục tiêu. Trong 7 phút đầu tiên, quân địch tê liệt; nhưng khi ta dừng bắn, chúng phản ứng quyết liệt. Nhận thấy tình hình diễn biến có chiều hướng phức tạp, kéo dài thêm không lợi và tiếng súng trong khu vực bãi xe đã ngừng nổ, chỉ huy tiểu đoàn ra lệnh lui quân. Các bộ phận thu dọn chiến trường rút lui theo đường cửa mở ra khỏi trận địa an toàn. Trên đường rút lui về vị trí tập kết, hướng chủ yếu gặp hỏa lực địch từ đồn Chồi Sủng bắn xuống và khu dồn bắn lên lướt sườn đội hình. Bộ đội bị thương vong và mất bình tĩnh chạy tán loạn. Cán bộ chỉ huy các hướng, các bộ phận không nắm được đội hình. Anh em thương vong tự cõng nhau về lần lượt không đầy đủ. Riêng hướng thứ yếu không bị địch phản ứng, song cũng bị thất lạc 2 đồng chí.
    Khi bộ đội hành quân về đến Kỳ Mỹ thì 4 máy bay HU 1A lên bắn rốc két ngăn chặn đường lui quân. Anh em dừng lại, sau đó soi đường về đến Cẩm Khê. Lúc này, trinh sát thông báo xe tăng địch ở Rừng Rang vẫn còn, do đó, tiểu đoàn tiến hành bám tránh địch để lui quân, đến 8 giờ ngày 3-2 mới về đến hậu cứ Phước Tân.
    Sau 15 phút chiến đấu, ta đã phá hủy 21 xe, trong đó có 4 xe M141, 7 xe M118, 9 xe ủi và xe jeep; tiêu diệt gần 95 tên Mỹ, 35 tên ngụy, phá hủy toàn bộ vũ khí trang bị của địch ở khu vực bãi xe.
    Trận chiến đấu tiêu diệt bãi xe cơ giới Chồi Sủng đã thể hiện tinh thần đoàn kết hợp đồng, lập công tập thể của Tiểu đoàn 72 và lực lượng trinh sát huyện Bắc Tam Kỳ. Sức mạnh ấy được tích tụ trong những năm tháng đối đầu quyết liệt với kẻ thù, kết hợp với tinh thần quyết đoán, nhạy bén, kịp thời nắm lấy thời cơ khi thời cơ xuất hiện. Đây cũng là chiến công lớn góp phần cổ vũ mạnh mẽ phong trào chiến tranh du kích của địa phương. Nhân dân Kỳ Lý - Kỳ Thịnh rất phấn khởi tin tưởng vào cách mạng; bọn ngụy quân, ngụy quyền hoang mang lo sợ tột độ. Chúng không còn hống hách dựa vào phương tiện của Mỹ đàn áp bắt bớ nhân dân. Đối với Tiểu đoàn 72, đây là trận đánh đầu tiên theo cách đánh đặc công, đối tượng tác chiến là quân đội Mỹ, có phương tiện kỹ thuật hiện đại nhưng ta giành được thắng lợi to lớn, thương vong ít, vì vậy góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu dũng cảm, gan dạ của bộ đội; cũng như giúp tích lũy được những kinh nghiệm quý báu tạo tiền đề cho những trận đánh tiếp theo.
    DƯƠNG THIỆN HOÀNG - NGUYỄN ĐỨC THÁI
  3. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Hình như đến thời điểm xảy ra sự kiện này, cụm từ "lính bảo an" không tồn tại nữa thì phải? Bạn nào sành confirm lại phát nhỉ.
  4. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Không biết ở miền Trung thế nào ở An Giang lính bảo an PGHH còn tử thủ đến ngày 6/5/1975

    Xin xem
    :
    http://www.angiang.gov.vn/xemtin2.asp?idmuc=3233020055996639&idtin=37241120052921172&idtd=16133020052928972
    Đây cũng là một câu trả lời cho câu đố của chú Chuối ở phần 1
  5. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2

    Bác nào có thông tin chi tiết về trận này không cho em xin:
    29 tháng 12, Vào đêm 29, bộ đội đặc công thủy Bến Tre đã đột nhập ?ocăn cứ nổi? trên sông Hàm Luông, nơi vàm Thủ Cửu, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, đánh chìm 15 tàu lớn nhỏ, trong đó có tàu hải quân mang số 812, dài 110m, rộng 12m. Hàng trăm tên Mỹ bị diệt, 22 khẩu pháo và 6 xe bọc thép M113 bị chìm xuống đáy sông.
  6. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Hình này chắc là năm 1975, lính bỏ xe chạy lấy người
    Có đc nào confirm dùm không?
    [​IMG]
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Thêm cho bác quả radar này nữa.
    [​IMG]
    Nhưng nói chung là đồ vứt đi.
    [​IMG]
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 05/08/2008
  8. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Ai nói M113 không lội nước được? Trong tác phẩm "Tháng ba gãy súng " có nói đến cảnh M113 bơi ra tàu đổ bộ của Lính thuỷ đánh bộ VNCH, và đây nữa: http://www.youtube.com/watch?v=voCd5UJNrXQ&feature=related
  9. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Sặc, chuyện bơi lội và cái link này với vụ T3GS đã...mồ yên mả đẹp ở tận bên phần 1, thế mà nay vẫn có bác này nhảy tưng tưng ở đây mới ghê! Sang đọc hết phần 1 đê!
  10. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    CÁC KIỂU PHÒNG THỦ CỦA M-113
    Cách mắc lưới B-40 khi phòng thủ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này