1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự lừa mình lừa người hay là nỗi bất hạnh của người thiếu tính cách?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuongsosad, 29/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongsosad

    phuongsosad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tự lừa mình lừa người hay là nỗi bất hạnh của người thiếu tính cách?

    Có người không hiểu được đâu là giá trị đích thực của mình mà cứ đi tìm kiếm những điều phù phiếm...bản thân nàng tốt, gia đình tốt...nhưng nàng lại thích phủ nhận nó để khoác lên mình một vỏ bọc khác...được chắp vá từ những hoàn cảnh khác nhau...khi thì là một quí tộc bất hạnh, khi là trí thức nửa mùa...khi là một ả buông thả ( rất tiếc là thiếu đi sự hấp dẫn cần có)...dần dần biến thành một người KHÔNG BAO GIỜ biết nói sự thật. Đó là kết quả, đúng hơn là hậu quả...bởi lẽ...người phủ nhận chính người đã sinh ra và nuôi nấng mình thì không bao giờ có kết cục tốt đẹp...Tôi chỉ tiếc rằng...nàng cần phải có một sự lựa chọn khác, dù quá muộn cũng còn hơn....(còn tiếp)

    [red]
  2. haivina

    haivina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đúng, nhưng đó là cuộc sống và ta phải chấp nhận có những người như vậy. Cuộc sống còn quá nhiều điều tốt đẹp để ta tận hưởng.
  3. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Co nhung thu neu chi nhin be ngoai nguoi ta khong the nao nam het duoc nhung uan khuc ben trong cua no! Ban co khang dinh la minh dang song nhu chinh minh khong, kho lam, ai cung co nhung diem den trong noi tam! Cho nen, con nguoi von da la kho hieu! Toi thong cam voi ban gai nma ban ke!

    MeoMeo
  4. PhuongDuong

    PhuongDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh ta có nhiều người như vậy lắm, khi đã lựa chọn cho mình 1 cách sống không thật thì ta khó có thể khuyên nhủ họ quay lại ( dù muộn), không biết có phải cách sống như thế đã ăn sâu vào tâm trí của họ rồi không. Nhưng rồi những người như vậy sẽ không tìm được cho mình những tình cảm chân thật từ bạn bè hay ngay cả trong tình yêu cũng vậy, bởi vì họ luôn nói dối và sẽ suy nghĩ người khác cũng không nói thật. Cứ thế cuộc sống xoay dần và cuối cùng xung quanh sẽ chỉ còn lại một mình họ mà thôi.
  5. nguyenminh07@hotmail.com

    nguyenminh07@hotmail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn có hồ đồ quá ko khi nhận xét về 1 con người như vậy.Cũng có thể cô bạn ấy sống ko chân thật nhưng biết đâu cô ấy đang cố gắng để hiểu được cuộc sống của những người khác thì sao?Nhưng cũng kỳ lạ thât,có những người muốn chốn chạy hoàn cảnh thât của mình,thế mà lại có người khoac lên mình bộ áo như bạn gái đó.

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]