1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự lực văn đoàn ,công và tội?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ta_thu_tra_new, 27/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, gớm các bác nói ghê quá làm em phát khiếp hì hì...
    Công nhận em chả đọc TTVĐ mấy. Em ko đủ kiên nhẫn đọc những Nửa chừng xuân hay Lá ngọc cành vàng ... em chỉ ăn theo nói leo thui .
    Mà bác Longatum hay nhờ, chả đọc kỹ bài em viết gì cả, phản đối ầm ầm. Em cũng nói là tầng lớp trung lưu và trí thức đấy chứ (middle class), em chả bít dịch ra tiếng Việt thế nào cho chuẩn chứ có phải riêng trí thức ko đâu. Em có nói hiếu, lễ, nghĩa ... là hoàn toàn bảo thủ lạc hậu đâu nhỉ, bác ko nhìn thấy em mở cái ngoạc là "theo ý họ" à. Em nói họ phê phán đấu tranh với những mặt kém của nó ví dụ như kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cứng nhắc đến mức thành độc ác dẫn đến cái chết của cô tiểu thư Nga trong Lá ngọc cành vàng. Rồi thì chỉ vì môn đăng hộ đối, củng cố quyền lực, lợi ích ... , cố giữ sĩ diện bên ngoài mà ông bà Án sát gì đó bắt con bỏ rơi vợ, con. Rồi anh con trai vì phải giữ tròn chữ hiếu đã có đủ "dũng khí" để bỏ rơi người vợ mà anh ta thề thốt là yêu thương với đứa con rứt ruột mới sinh còn đỏ hỏn của mình để lấy một người khác cũng giai cấp ... Như thế thì tình người ở đâu nhỉ?
    Còn cái bác Trần Tiêu gì mà bạn Username đề cập đến thì tớ chưa đọc và chưa nghe bao giờ thật nên ko biêt. Thạch Lam thì viết rất nhiều về tầng lớp lao động hihihi... tớ sai tớ nhận để tiến bộ.

Chia sẻ trang này