1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tu luyện bí kíp, quậy đồn có địch gần liêu xiêu trong vòng......24h!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi laitien, 25/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Nhiỏằu khi cĂi tỏằô soi nó bao hàm nhiỏằu thỏằâ khĂc thơ sao
    ChĂc pĂc chỏằĐ top xỏằ?n òi.
    Mai lỏĂi vào hóng
  2. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Đã không post thì thôi, đã post em sẽ kể bằng hết, rồi các bác mổ xẻ con cáo này đến tận tim cho em mới, vì em là người trong cuộc mà...
    ..........Sau khi cáo chuyển từ đuôi thuyền lên chỗ em đang đứng chống, cả bọn đã ồ lên rồi: "........cái H nó định chuyển từ vùng 135 xuống thành thị ah....", vì thằng kiểng kia nó cũng ở vùng đồi núi mà, em thì ở chỗ gần như là thị trấn, tuy không quá nhộn nhịp nhưng cũng khá đông vui, (trước khi go home cả bọn đã ghé vào nhà em chơi).
    Mà sau khi ồ lên như vậy, thằng kiểng kia nó vẫn ngồi chết lu, lại còn cười cười nữa chứ!
    Kiểng này nó cũng bằng tuổi em nưng mà chắc va chạm xã hội ít nên nhiều cái rất ít kinh nghiệm! Em thì ra trường nam bắc đã dày rồi nên khoản chém gió cũng gọi là tạm tạm, công lao cũng một phần là nhờ các cao thủ ở cốc mình! Em nghĩ kiểng này nó không biết mình có ý đồ đen tối, vì nhìn nó cứ ngơ ngơ, nghĩ bụng, mịa quả này không tao cũng thằng khác sớm muộn sẽ cuớp của kiểng thôi......
    Chuyển lên đầu thuyền rồi, cáo ngồi ngay cái giá em đứng để chân, đụng chạm là chuyện quá thường! Em chống thuyền thì kiểu gì chả nghiêng, mà nghiêng kiểu gì chả.....đụng(cố ý nhé)
    Nhiều khi gái còn cầm lấy sao đẩy với em, tay em phía trên, tay gái phía dưới, xong một nạng là lại lướt cái tay xuốg dưới một tí là đụng hàng ngay , cứ mỗi lần như vậy em lại: "cố lên, mạnh vào....ồ khoẻ lắm H! ..thuyền phi cứ ào ào, có lần do em mạnh quá làm thuyền đu đưa, cả bọn la oai oái! (mịa tối về chuột rút em tê hết cả chân).
    Cuối cùng thì cũng đến đầm sen, ôi! đẹp thật, quả là thiên thời địa lợi, lần đầu tạo ấn tượng ông trời tạo thiên thời địa lợi! Phải nói hôm đó thời tiết đẹp, cộng thêm với màu sắc hồ, hoa sen thì nở bạt ngàn nên đứa nào đứa nấy đều phởn hết cả lên!
    Cả bọn nghỉ một lúc là đề nghị em dạt vào lùm sen để thoả thích được hái hoa và đài sen để măm!
    Cái đoạn hái sen thì toàn em hái rồi đưa cho gái cầm, lần thì nụ hoa sen chúm chím, đưa cho cáo em lại: Hoa chúm chím này, nở ra đẹp phải biết! rồi thì....bông này gầy nhưng mà ....xinh....Cáo chỉ cười cười, rồi cầm lấy hoa.
    Hái mỏi tay, mà bông nào nó cũng đòi hái, mịa! tham lam thế, ông mỏi hết cả người rồi đây, vì chống thuyền vào đó có phải vừa đâu, nó đã rậm lại khó quay, em phải cố mà xoay chiều bọn nó, ....nó là khách cơ mà!
    đến lúc đã có chiến lợi phẩm thì bọn cáo chỉ biết ngồi măm, còn em thì chống thuyền dạo vòng vòng cho bọn nó vui!
    ....mãi rồi một lúc mấy đứa bảo:
    -Anh T không ăn ah?
    - Ai cho mà ăn?
    Cáo lên tiếng:
    - Để em bóc cho anh nha?
    -ừ, anh cảm ơn!
    .......thế là thằng bé vừa chống thuyền vừa được cáo bóc từng hạt cho ăn, sướng quên hết cả mệt , hờ hờ..........Thằng kiểng của cáo thì bi h nặng nề với mớ hoa vừa hái đuợc, cứ ngồi đực thôi, em nghĩ chắc nó cũng chả hiểu được chuyện dì đâu, còn cáo thì qua thăm dò em biết đã không dưới 2 mối tình từ hồi cấp 3 nên ...kháu rồi, cách đối đáp trả lễ không phải vừa, .......kệ, em thích thế, chiến loại này thắng nó mới vẻ vang!
    ....cứ như vậy cho đến lúc trở về, rồi vào nhà em cáo về nhà độ hơn một tiếng thì lại vào, dầy thể thao, quần bò áo phông đoan trang, tranh thủ ghi điểm mà!

  3. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đến tối rất đông người, vì ngày mai là rước dâu mà. Đoạn tiếp khách khứa thì tất cả vẫn chưa có gì, ............cho đến khi khách vãng, lúc đó là 11giờ đêm, cả bọn lại đề nghị lên bờ hồ để ngắm sao, ừ thì đi, cũng hay và lãng mạn lắm, trời nóng nên đứa nào cũng phởn muốn đi ngay.
    ........khi đi thì cáo và thằng kiểng có giận nhau gì đó em không rõ, chỉ biết nó không ngồi xe kiểng mà ngồi xe thằng bạn em. Em thì phải chở một con khác cũng trong bọn của nó, mà con này là nó cứ muốn bám lấy em, từ lúc chiều tới h để ý em biết!
    Đến nơi thì vừa được một lúc, chưa kịp hóng mát, có con bé trong bọn nhẩy tung tăng dưới bờ đập thế là bị con rắn ( về sau mới biết không phải rắn mà là rết) nó đợp cho một phát, thôi! chết rồi, hỏng hết!
    cả bọn rối cả lên, vì sợ một là rắn độc, hai là bọ cạp cắn, băng bó cho con nhỏ xong chở vào trạm xá ngay, trạm xá cũng chỉ sơ cứu linh tinh rồi cũng ..bó dò lun, giới thiệu ngay cho ông thầy nổi tiếng chữa rắn cắn trong vùng, và ơn trời, mọi chuyện chỉ xong xuôi khi đã.......gần 1h sáng! Em là chủ trì cho việc đưa con nhỏ rắn cắn đi và thủ tục tất tật. Có lẽ vì thế nên phần nào bọn cáo nó thấy em nhiệt tình.
    Vậy là cả đêm đó tất cả thức trắng một đêm vì lo lắng cho nhỏ bạn, tuy cũng ngủ nhưng chỉ là nằm đó, lạ nhà không tài nào ngủ! .....cho đến khoảng 3h sáng, là một phần quan trọng trong chiến thuật của em đây!
    ..........lúc đó thấy đói, nói với con em thằng bạn: em xem có gì ăn lấy cho mọi ngưòi ăn đi, cũng hay là có nồi cháo gà bác nhà đã hầm sẵn, múc ra mấy tô ai ăn thì ăn........
    và cáo cũng từ trong buồng chăm bạn rắn cắn ra, lúc đó phòng khách chỉ còn mỗi em ngồi đó, đang chuẩn bị măm cháo, cáo ngồi rồi nói với em: Số phone này có phải của T không? (hồi trưa em đã kịp xoay số phone của cáo từ em thằng bạn và có nháy một cái để thẩm định, sau đó cáo có gọi lại nhưng em tắt máy, tới tối lúc loạn vì con bạn rắn cắn nên em gọi hỏi cáo một vài thứ nên cáo đoán ra). .....Em bảo:
    -phải!
    - vậy H lưu lại có gì mình l.lạc nhé
    -Ừ..........u!!! (giọng không rõ lắm)
    -sao đàn ông con trai gì mà ậm ờ thế?
    - Lưu thì lưu, xoá đi cũng được.
    - Thế ai cho T số của H?
    - Hỏi làm gì, việc này dễ thôi mà!
    -H muốn biết xem ai đã bán rẻ H
    (bực!nghĩ bụng, mịa ...đã ai làm gì mà bán với cả rẻ,có cái số phone mà cũng quan trọng lên làm bán rẻ)
    -không nói gì, em lẳng lặng ra sau giếng, gần ngay đó thôi, ý là muốn lôi cáo ra nói chuyện! Vẫy cáo ra, em:
    -Tớ mún nói chuyện với H một lát được chứ?
    -uh!
    - Tớ mún biết tại sao hồi trưa H lại mời tớ cốc nước đá bằng rượu?
    - (mặt ngắn tũn, ậm à nói: ờ thì tớ chỉ định đùa T cho vui thôi.
    - Vậy được, chuyện này xem như qua, còn chuyện cái số phone thì tớ đã lấy từ P(con em thằng bạn), thực sự lúc đó đã có ý định .....abc, không nói H chắc cũng biết rồi(ý em là lấy để cưa cẩm đó nhé), nhưng từ khi biết Kiểng và H thì T biết mình là người đến sau mất rồi!
    -cáo: (hơi bất ngờ) T ah, mình chỉ mới gặp nhau chưa tròn một ngày trời, mình chưa thể.......(em đã đoán ra ý ngay và kịp thời ngắt lời)
    - T hiểu, nhưng việc t có cảm tình với H là việc của T, về phía H thế nào mình không quyết định được(câu này học trong cốc), vì vậy H không việc gì phải nghĩ ngợi! (Giờ em chơi luôn bài ngửa các bác ợ, dùng hành động và mắt từ trưa tới giờ rồi!)
    Im lặng khoảng 20giây
    -cáo: thực sự thì chuyện tớ và kiểng là do tớ không muốn mất đi một người bạn thôi, còn mọi người cứ gán thì mình chẳng qua là.......(nói đến đây thì hơi nhỏ vì đêm hôm mà lại thằng kiểng nó ngồi trong phòng cách khoảng 4 mét nên em nghe không rõ, nhưng đoạn đầu trên là đoán ra hết rồi), theo thăm dò và suy luận: Thằng kiểng nó theo đuổi đã 3 năm nay, nhưng cáo không yêu mà chỉ nương tựa chỗ dựa đỡ cô đơn thôi!
    thế nên đoạn trên em có nói nếu không em thì thằng khác trước sau gì cũng cướp hàng của kiểng!
    ...............
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    ôi trời. Gái này bằng tuổi chủ topic. Cúng lớn tuổi rồi. Nhất là ở quê. Hic.
  5. 2LuaTK

    2LuaTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    1
    vãi đái, 2 con cáo đụng độ nhau, chỉ khổ thằng gà ( kiểng)
  6. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    tốt nhất là chú post ảnh cô bé đó lên đây , sẽ dễ đánh giá chiến công của chú hơn.
    Cũng tùy loại đồn thôi nhé.
    có những đồn.... chán chả thèm vào.
  7. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    bác này fũ mồm thế.
    Chủ top trong 1 ngày mà xoay con nhà người ta kinh thế.Sáng hành động,đêm chém gió tạo bão
  8. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    đọc thấy chẳng có gì đáng tự hào lắm :)
    Đồn này cũng thuộc dạng gần mở cổng thành cho địch rút rồi :D
    Lại gái quê :D
  9. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    đọc thấy chẳng có gì đáng tự hào lắm :)
    Đồn này cũng thuộc dạng gần mở cổng thành cho địch rút rồi :D
    Lại gái quê

    Đính chính rằng: gái quê thật nhưng mà là gốc quê thôi, gái giờ là cô giáo đới, mới ra trường, cao ráo xinh xắn, da trắng, tóc mượt!
    Thế nên em mới hot vậy chứ!
  10. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    .........tuy cũng đã nắm được một số tâm lí của cáo, nhưng cho đến bây giờ vẫn cảm thấy hơi khó hiểu diễn biến tâm lý của cáo.

    Cho đến hôm nay, qua con em và nói chuyện với cáo thì hoàn cảnh của cáo thuộc dạng.......rất cần một chỗ dựa, bố đã mất 2 năm nay, còn mẹ đã u60, trước làm ngành y, nay nghỉ hưu chỉ ở nhà chăm sóc vườn nuôi còn gà con kê, nhà tận vùng xa xôi, nhà cũng chằng gọi là khá giả gì, chỉ còn 2 mẹ con sống đạm bạc. Cáo thì mới tốt nghiệp CĐ sư phạm, hiện chưa kiếm được việc làm nên vẫn trụ lại T.phố để làm gia sư. Bỗng em lại cảm thấy thương thương.
    Mấy hum rồi gọi điện nói chuyện thấy cũng rất chi là tình củm.

    Mấy bác trển nói em và cáo là "2 con cáo", .......em không phủ nhận!
    Vì sao? Vì cuộc sống đã làm cho con người phải "cáo'''' lên, tuy nhiên với một mức độ nào đó, cái "cáo'''' này rất cần thiết, còn nếu "cáo" quá thì nó đã trở thành một lĩnh vực mà nguời ta hay gọi là "lừa bịp, xảo trá''''!
    Phải! Đã qua không dưới 2 mối tình, ắt hẳn ít ai không khôn lên được chút nào (Đấy là suy nghĩ của bản thân, không giám qua mẹt các trưởng lão)!

Chia sẻ trang này