1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự mình cứu mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngyuendinhha, 26/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tự mình cứu mình

    Sinh năm 83, ra trường vào tháng 7 năm 2007 . Ở nhà cứ dục kiếm việc làm , 6 tháng đầu tiên ở nhà . Mà đêm nào cũng mê sảng lo lắng chuyện việc làm, thấy dục quá rồi nhận đại làm cho một cty TNHH về buôn bán máy tính, trả 1tr một tháng.
    Đi làm buổi đầu tiên thằng bé sốc nặng, học trong trường nào là toàn lập trình rồi quản trị Mạng này trong khi đó công việc là khuân hàng, bê vác sửa chửa máy tính và đổ rác cùng với giấy chùi đ...t , nghĩ đời thằng sinh viên chưa phát nào nhục như thế bê vác còn chịu được nhưng lại đi đổ rác với giấy chùi đ...t. Làm được 1 tháng s au đó viết nỗi niềm lên ttvnol này có một bác bên VTN giới thiệu cho một công ty khá nối tiếng trong ngành IT ở Hà nội, nhưng khổ nỗi cái bộ phận của nó ý ẹ quá dặt dẹo được hơn 5 tháng.
    Sau đó chuyển về một Cty máy tính trên phố Kim Liên mới, xem trên site thấy rất hoành tráng và ngon lành và bỗng nhiên biết làm ở đấy có người bạn. Trong đầu hứng khởi Cty khá hơn rồi đây, đúng cái ngành mình thích. Đến Cty buổi đầu tiên là Pv thằng bé thấy nản rồi, khi đến còn đưa ra một đoạn TA sản phẩm để dịch , rồi nghĩ trong đầu "*** gì mà làm chòe thế, trông cái gì cũng nhếc nhác thế này". Thằng bé an ủi, thôi chỗ này làm đúng nghề hy vọng là tốt hơn và khiến mình vui là được. Cty này muốn tăng lương bắt buộc phải thi nâng bậc dần dần lên lương, ngay lần thi đầu tiên thằng bé trợt và out khỏi Cty sau một tháng làm việc.
    Nghỉ nhà tầm 2 tháng thằng bé lại nhận làm một Cty trên Mỹ đình, lúc đầu vào site thấy giới thiệu rất hoành tráng vì có cả giới thiệu bằng Ta rồi rất nhiều đối tác là đơn vị lớn, thằng bé nghĩ trong đầu "được đây". Đến ngày PV thằng bé được yêu cầu đènn một form bằng TA, cái này càng củng cố lòng tin thằng bé là "cũng được đây". Sau đó Pv , người ra offer 2 vị trí cho thằng bé trọn là vị trí kinh doanh và kỹ thuật , thằng bé chọn kd và kiêm luôn kt. Trong cái cty chưa ai làm trâu như thằng bé làm cả kinh doanh lẫn kỹ thật và kiêm luôn thồ hàng. Thằng bé làm ở đây được hơn 5 tháng, hiểu được KD và ko thấy nó tiến triển gì và tính chuyển tiếp.
    Đến thời điểm này thằng bé đã ngợ ngợ mình bị bệnh vì trí nhớ ko tốt rất dễ quên và hay mệt mỏi.
    Sau đó chuyển sang một công ty viễn thông khá lớn ở phố chùa bộc(chắc nói thế mọi người cũng biết đó là Cty nào).Ở đây công việc là kỹ thuật và làm ca kíp, ca đêm thì phải thâu đêm. Chính vì hay quên về thể lực yếu nên thằng bé làm công việc ko tốt, làm được gần 3 tháng thì thằng bé bị đuổi việc.
    Đến đây đã hiểu được mình bị trầm cảm và suy giảm trí nhớ do căng thẳng và stress. Nó rất lo lắng ko biết mình có khỏi sớm để đi làm, đã nói chuyện tâm sự với một vài người và được họ động viên khá nhiều.
    Giờ đây ở nhà hồi 15/7, và nghĩ phải cứu mình sau 10 ngày bắt đầu ăn kiêng , một tháng bắt đầu chạy tập thể dục , tối về tập thiền(ngày 3 buổi tối). Đến hôm nay bắt đầu có chút chuyển biến là 4-5 phần nhưng bệnh suy giảm trí nhớ vẫn bị. Tìm hiểu mới biết bị trầm cảm nặng và suy giảm trí nhớ nặng.
    Đi làm cũng là một cách tốt để chữa trị.
    Vừa xong biết được một ngân hàng cần tuyển , thằng bé nộp là người cuối cùng và súyt bị sút may có người bạn làm phòng nhân sự nên lại nộp vào, và may sao pass luôn sang Pv.
    Sắp tới là PV đang rất hy vọng được đi làm , để có thể tự cứu lấy mình

Chia sẻ trang này