1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự mình nuôi con hay nhờ bố mẹ giúp?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Ms_Oh, 06/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tự mình nuôi con hay nhờ bố mẹ giúp?

    Chào cả nhà. Em đang có bầu tháng thứ 5. Vợ chồng em đang sống tại nhà em( nhà bố mẹ vợ) vì bọn em chưa mua được nhà riêng. Em đã có ý định dọn ra ở riêng vì bố mẹ em có thể sẽ cho mượn tạm một căn nhà tập thể để ở chờ mua nhà sau. Ở với bố mẹ, bọn em cũng rất nhàn, không phải lo tiền sinh hoạt, bố mẹ cho. Lương của em 3,7 triệu, lương ông xã hơn 4 triệu nên cũng đủ chi tiêu.
    Nhưng sống với bố mẹ bao năm em cũng hiểu là bố mẹ em quá bao bọc nên em chẳng biết làm gì, từ công việc nội trợ đến công việc cơ quan em đều gặp nhiều khó khăn trắc trở do không va vấp và không tự làm gì. Em với mẹ em không hợp tính nên không hiểu nhau, ai cũng muốn làm theo ý mình, giả sử như em muốn nấu một bữa cơm theo ý mình thì mẹ lại bảo không được nấu như thế, dở hơi lắm..... Nói chung mẹ em luôn làm em phải làm theo ý mẹ em.
    Em muốn dọn ra ở riêng từ khi lập gia đình nhưng một số lý do khách quan lại vẫn ở với bố mẹ. giờ đã có bầu 5 tháng, nhưng em vẫn muốn dọn ra riêng, trong thâm tâm em muốn thoát khỏi ảnh hưởng của mẹ em để tự quyết định lấy, chứ ở mãi với mẹ em cũng lo là mình không thể trưởng thành được.
    Nhưng mẹ em có nói là không thể bỏ mặc em vì em không biết gì về việc chăm sóc trẻ con, không lường hết được khó khăn vất vả khi nuôi con. mẹ em là người có kinh nghiệm nên sẽ giúp đỡ tuy vẫn phải thuê người giúp do mẹ em vẫn đang đi làm.
    Giờ em có rất nhiều mối lo
    Lo lương 2 vợ chồng thấp như thế thì không đủ nuôi con nếu phải thuê nhà ở riêng.
    Lo mình không có kinh nghiệm nuôi con, con lại ốm đau do mình.
    Chị em có kinh nghiệm nuôi em bé và ra ở riêng tư vấn giúp em với.
  2. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi cậu một câu nhé ( nghĩ mãi mới dám hỏi đấy ) : làm sao cậu có nhiều cái lo thế , ít kinh nghiệm thế mà dám cưới nhỉ , rồi lại dám sinh con nữa ????. Siêu thật . Tớ vẫn chưa dám vì tớ nghĩ đến chuyện phải lo nên giờ tớ lo luyện công trước .
    Tớ thấy lương vợ chồng cậu còn nhiều hơn ối người mà họ vẫn lo cho cuộc sống của họ ngon lành luôn . Với lại chưa có kinh nghiệm thì xông ra ngoài mới có kinh nghiệm chứ . Càng ở nhà với bố mẹ càng ỷ lại , càng bị mẹ áp đặt , đặc biệt ông chồng càng khổ vì cái cảnh .. nói tóm lại là tớ sẽ ra ngoài . Luyện công.
  3. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thật, đọc xong vài lời của bạn mình thấy choáng! Bạn lo nhiều thứ thế mà dám cưới, dám có con... Vì nếu sinh con, sẽ nảy sinh nhiều thứ hơn cái vợ chồng son giờ nhiều!
    Lẽ ra bạn phải nghĩ chuyện ở riêng (quyết tâm hơn) khi mới cưới cơ! Ổn định rồi có con thì mới phải. Chứ giờ bầu 5 tháng rồi mới tính chuyện ở riêng thì hơi muộn! Lương của 2 bạn như thế cũng đâu có ít, nhỉ?!!! Thế mà chỉ đủ tiêu thì có con nó phát sinh đến thế nào nữa!!!!!
    Theo mình, bạn nên ở lại, sinh con xong cho mẹ tròn con vuông. Nuôi con cho cứng cáp. Khi trở lại đi làm, con đã ăn được dặm rồi lúc đó tính chuyện ra riêng là hợp lý nhất. Vì mới sinh mà ở nhà thuê, điều kiện không đầy đủ, với tính cách của bạn sẽ bị sì trét ghê gớm đấy!
    Í khác nữa là làm con, lấy chồng, sắp đẻ con rồi, đừng suy nghĩ về mẹ như thế!
    Vài lời với bạn! Chúc hạnh phúc!
  4. 23xinchao

    23xinchao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    bạn này sướng ko biết đường mà sướng đây. Cuộc sông riêng chưa có con thì ko có gì là vất vả nhưng có con rồi thì trăm thứ việc nhé toàn việc không tên thôi. Vất vả lắm đấy đợt con tớ 6 tháng bọn tớ ko ở cùng bố mẹ nữa 1 mình tớ xoay sở vất vả lắm mẹ tớ cuối tuần nào cũng lên giúp từ thứ 6 đến thứ 3 mới về đi làm đều đặn cho đến lúc con tớ tròn 1 tuổi nhé. Mà tớ còn ở nhà chưa đi làm đấy
    Tớ thấy sinh con xong mới biết lòng cha mẹ. nhiều lúc tớ ko vừa lòng cái gì cũng hay cãi lại mẹ tớ lắm nhưng tớ vẫn thấy mẹ là người thương và lo cho mình nhất đấy
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Người ta thường kiếm 1 cái mốc, 1 cái cớ để thay đổi, tại sao phải chuyển ra ở riêng, phải thoát khỏi ảnh hưởng của mẹ thì mới thay đổi được. Tại sao ko nhờ mẹ hướng dẫn, tự tìm tòi để thay đổi bản thân và cảm thấy cứng cáp rồi ra ở riêng nhỉ? Người mẹ thường rất hiểu con mình, cho nên nếu mẹ bạn ko tin tưởng bạn thì hãy lấy niềm tin từ mẹ đã trước khi mang đứa con thơ dại ra làm vật thí nghiệm!
  6. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn nghĩ về mẹ như thế. Mẹ mình lo cho mình rất nhiều, từ công việc hằng ngày việc to việc nhỏ mẹ đều dang tay giúp đỡ cho mình. Mình lớn lên, đi làm, và vào những ngày đầu đi làm người ta đã bảo mình được nuôi trong ***g kính , mình tỏ ra kém cỏi hẳn so với các bạn đồng trang lứa, công việc gặp nhiều khó khăn và thất bại.
    Mình cũng nghĩ nhiều, mình mà ra ở riêng giờ thì chỉ khổ con, mình làm gì có kinh nghiệm chăm sóc trẻ, lỡ con ốm đau thì mình có tội. Vì thế nên mình vẫn ở lại nhà, chờ sinh xong. Nhưng từ khi có bầu mình đã mấy lần khắc khẩu với mẹ, mẹ con mình không hợp nhau nói chuyện một lúc là cãi nhau. Nhất là mỗi lần mẹ nói mình bị mọi người chê bai, kém cỏi, không tự biết mình, trông chờ ỷ lại vào mẹ, mẹ khổ vì mình thì mình thấy đau đớn vô cùng. Có lẽ vì điều này đã kéo dài 5 năm nay rồi từ lúc mình đi làm tới giờ....À, mẹ mình là một người rất thành công trong công việc và quan hệ xã hội.
    Mình đã tự nhủ rằng, nếu mình dọn ra ở riêng, đấy chỉ là quyết định vì bản thân mình, như thế là chỉ nghĩ cho mình. Nhưng sau một vài lần khắc khẩu gần đây với mẹ, mình nghĩ có lẽ đây là điều nên làm, không phải vì bản thân mình mà vì tất cả mọi người, không nên miễn cưỡng, thay đổi sẽ tốt hơn cho cả gia đình.
  7. kunyn

    kunyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nên sống với bố mẹ dù gì sẽ giúp mình được nhiều thứ từ kinh nghiệm đến sự chăm sóc con cái. Mà những kinh nghiệm đó sẽ không học được ở đâu. Khi có thêm e bé thì có càng nhiều người xung quanh càng tốt sẽ giúp bé vui vẻ hơn và đỡ quấn mẹ.
    Được kunyn sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 09/12/2009
  8. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Một vài lý donhưs:
    - Khi có bầu, tâm tính của phụ nữ thay đổi rất nhiều. mau vui, mau buồn, rất hay tủi thân... Chỉ cần ai nói không hay là sẽ nghĩ này nghĩ nọ ngay. Khi sinh em bé, những cái này nếu bình thường dễ dàng không sao, nhưng nếu khó khăn thì cấp độ sẽ tăng lên!
    - Mẹ bạn là người thành công, muốn bạn đi theo con đường bà vạch ra, nhưng bạn không đáp ứng được yêu cầu của mẹ. Dẫn đến con thấy mệt mỏi, mẹ thì thấy đau đầu vì mọi người chê bai con mình. Con thì thấy mình tự ti, kém cỏi, khôgn thoát khỏi cái bóng của mẹ...
    ....
    Đang có bầu, đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới em bé! Sống khỏe mạnh, nuôi con lớn thì mọi thứ rồi cũng sẽ ổn định thôi. VÌ đứa bé, đừng làm xáo trộn cuộc sống, đừng lo nhiều quá bạn ạ! Còn vì cả ox của bạn nữa! Ox sẽ thấy khổ tâm khi thấy bạn lo lắng, xung khắc với mẹ vì cảnh sống chung... Tâm lý sẽ không tốt!
    Ôi mình nhiều lời quá!
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Giá tớ cũng được ở với bố mẹ như bạn nhỉ.
    Thấy bạn lo lắng nhiều thứ quá như thế thì đừng ở riêng làm gì cả. Bạn bây giờ đang được bao bọc hết, có bố mẹ + chồng lo lắng cho. Ra ở riêng lại thêm em bé .. chắc bạn ngất luôn ý. Ở với mẹ đi, mẹ với con gái = hai người bạn, chả bao giờ phải lo gì cả. Mẹ thương con, thương cháu, mẹ có thể bế con cả ngày cho bạn ngủ... Lấy ví dụ cho vui thôi nhé. Còn thật sự đừng đi đâu cả, và hãy cố gắng đừng " khắc khẩu" với mẹ mình nữa.
    Mẹ là người hiểu và yêu thương mình nhất
  10. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bạn, tớ cũng choáng luôn. Tớ chưa có gia đình nhưng cũng mạo muội chia sẽ với bạn một vài ý như thế này :

    - Bố mẹ sẽ chẳng bao bọc được con cái cả đời, thế nên không sớm thì muộn bạn cũng sẽ phải đối mặt với hiện thực là bạn cần tự lập, tự lo cho cuộc sống của bản thân, của chồng và lo cho tương lai của thiên thần nhỏ sắp ra đời. Bây giờ bạn có ý muốn ra ở riêng. Như vậy là tốt, bạn đã hiểu xác định được vấn đề. Bạn đang lo lắng vấn đề tài chính khi 2 người ra ở riêng. Thu nhập 2 vc xấp xỉ 8tr /1t, không nhiều nhưng tớ biết rất nhiều cặp vc ma thu nhập chỉ hơn 2tr, họ vẫn có cuộc sống hạnh phúc nếu như biết thu vén.
    - Tớ không thấy bạn nhắc tới chồng bạn trong vấn đề này . ANh ấy có thoải mái khi sống ở đó không ? Anh ấy có làm giúp đở bạn và mẹ bạn trong công việc nhà không ? Bạn đã nói những lo lắng của bạn cho chồng bạn nghe chưa ?
    - Tớ nghĩ là bạn nên trao đổi với chồng bạn, sau đó là bố mẹ bạn về ý định và những lo lắng của bạn. Hiện tại thì bạn đừng nên dọn ra ở riêng vội. ( lý do không phải chỉ vấn đề tài chính, lý do cơ bản là bạn chưa sẵn sàng để tự lo cho gđ nhỏ của mình, rồi những lo lắng vụn vặt trong cs sinh hoạt hàng ngày sẽ phần nào tác động không tốt tới mối qh giữa 2 vc...). Bạn đã có em bé được 5 tháng tớ nghĩ chờ khi sinh em bé xong 2, 3 tháng bạn hãy nghĩ đến việc ra ở riêng. Khoảng thời gian từ giờ đến lúc đó bạn hãy bắt đầu tập làm quen với việc quán xuyến nhà cửa , nội trợ. Hãy nói điều này với mẹ, và đề nghị mẹ bạn giúp bạn. Tớ nghĩ dù mẹ bạn và bạn không hợp tính nhau nhưng khi nghe con gái trình bày lo lắng, nguyện vọng thì không một bà mẹ nào từ chối giúp đỡ cả. Còn chồng bạn, hãy đề nghị anh ấy giúp đỡ bạn một vài công việc nhà, như thế sẽ giúp anh ấy phần nào quen với công việc và không có tính ỷ nại vào mẹ hay vợ. Như vậy sẽ tránh được bỡ ngỡ cho anh ấy khi 2 người ra ở riêng. 2 vợ chồng hãy vận động đi, đừng ỷ nại vào bố mẹ, tớ tin là khi bạn đã tự lập được thì việc bạn ra ở riêng sẽ được bố mẹ ũng hộ thôi.
    Một vài chia sẻ, hi vọng bạn biết cáh sắp xếp cuộc sống của gia đình mình.

Chia sẻ trang này