1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nam chí Bắc ,hảy thảo luận và cùng nghiên cứu VỊNH XUÂN (phần 2)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lonelymanus, 21/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuyenMinh

    HuyenMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lại đến lượt ông baby_ccc này nữa. Hâm nó vừa vừa thôi. Ông đếm xem tôi viết được mấy bài trên này mà bảo tôi giỏi võ mồm. Ông học lớp mấy rồi, không hiểu tôi viết gì à. Tôi bảo là kỹ thuật của tôi đều từ bài quyền mà ra, có nghĩa là tôi vẫn phải vào tay rất nhiều với bạn bè và sư phụ, nhưng cái hình tay để mà vào ấy tôi lấy từ bài quyền ra. Lần sau nghe cho kỹ hày nói nhé và đừng có mà nói cái giọng khích bác người ta thế nhé.
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi....giỏi võ mồm hay không đâu có phụ thuộc số lượng bài viết hả nhóc.... Nhóc được cái óc hạt nho (không biết đầu to từng nào nên không dám nói).... Cứ cãi bay cãi biến, cãi ngang phè....bây h người ta mới nói giỏi võ mồm là hơi muộn đấy.... Nhóc chê người ta nói giọng khích bác nhưng đọc lại bài nhóc, tuy ít nhưng có bài nào không khích bác người khác đâu, mà lại toàn khích bác trưởng bối.... Muốn người khác không khích bác mình thì đừng khích bác người khác.... Muốn người ta dạy cho mình thì phải tỏ thành ý muốn học....
    Nói đến thế mà còn cãi nữa thì không phải óc hạt nho đâu mà là ko có óc đó.... Cãi ít thôi! Đọc đi xem người khác viết gì nhé!!!
    Mà baby_ccc là girl đấy, không phai boy đâu mà ông này, ông nọ....
  3. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hi.. ! Các bác hãy bớt hoả... nếu không sẽ từ võ mồn sẽ biến thành thực chiến.

    À ,...mà cũng hay nhỉ chưa bao giờ được nhìn thấy boy và girl thực chiến, nếu thực chiến sẩy ra... dĩ nhiên phần nhiều chiến thắng sẽ nghiêng về các chiến binh boy , còn khẩu chiến phần thắng sẽ nghiêng về chiến binh girl . Hãy thận trọng.
    Chẳng hiểu có phải như thế không nhỉ...?
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Hihihi.. ặc !...Quả thực là Gem, Gem đúng là Gem, rất Gem, Gem quá đi chứ, đích thị là Gem rùi !... không thể lẫn vào đâu được !!! ...
    Chú huyenminh "phục thiện" đi là vừa ... khừa khừa khừa ..ặc ! ....
    Được motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 04/05/2004
  5. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ko biết girl trong vụ thực chiến này là ai chứ chắc chắn ko phải Gem, còn baby thì hơi xa...... Gem ko ham mấy vụ tay chân như mấy người mà cũng ko được phép sử dụng nên có thực chiến chắc cũng đứng yên hoặc chuồn thôi....
    Giả sử có thực chiến đi nữa thì có chắc phần nhiều chiến thắng thuộc về boy ko? Hay thua 100%???.... Boy mà hạ được girl chắc vẻ vang lắm!!! Mừng quá đi chứ !!! Hạ được cả đứa con gái cơ mà!!! He he he....
    Chúc mừng người chiến thắng!!!
  6. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Hihi ! .. Gem yên tâm !... chú huyenminh này nếu "có gan" thực chiến với baby_ccc thì tui sẽ "cáp" về phía baby ... tay không hay gậy gộc - đao kiếm hay kỉu gì gì ... thì tui cũng bắt baby "kèo trên" so với chú huyenminh này ... khừa khừa !..
  7. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Thắng hay thua 100% thì chưa biết được...! Mặc dù các chiến binh boy tuy võ công thâm hậu vô địch thiên hạ,bất bại. Nhưng có TỬ HUYỆT chỉ cần nắm rõ điểm yếu đưa nhanh tuyệt chiêu là giành chiến thắng.
    Sai rồi, không được ,lỡ gặp các danh nhân từng sống ,phục dịch vua chúa ngày xửa,ngày xưa. Ngày nay thì "chú/cô" không phân biệt được thì toi rồi hỡi các chiến binh girl.
    Thua 100% ,...Hà .. 100% là thua.
  8. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Huyền Minh có bảo là cứ gặp Long Xà vương và Long xây dựng hả.
    Bên Hàng Trống chỗ mình cũng có hai cậu rất khá là Hiển "Lệ Mật" và Huy kều "chặt gạch". Hôm nào lên đây đi, bọn mình sẽ rất hân hạnh tiếp đón.Nếu chưa thoả mãn thì ở đền vua Lê bên cạnh còn có mấy anh dòng cụ Phùng nữa đấy tha hồ vào tay với vào chân.
    Thân mến~
  9. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đệ tử cùng nhà cà nhau rầm rầm!
    Uic à, em cẩn thận, mấy thằng TăngBạtHổ chán sống lắm, chúng nó kéo lên thì thầy em chẳng cứu nổi em đâu. Khoản đánh lộn bọn đấy rất có năng khiếu. Thầy em và thầy nó cùng 1 lò ra cả, hiểu nhau rõ lắm, em nên tham khảo trước.
    Anh ko muốn xem lại phim cũ đâu, chán phớ!

  10. ntinca

    ntinca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tui không hiểu sao bây giờ anh em gặp nhau khó vậy? Tui nhớ ngày đi học, các đàn anh đi trước cũng tới lớp, vào tay với đàn em. Rồi anh em các lớp khác nhau, trình độ khác nhau cũng có những buổi giao lưu. Những buổi giao lưu đó mang lại cho tui cũng như nhiều anh em khác nhiều kinh nghiệm quí báu về cuộc sống cũng như luyện tập. Những vấn đề chưa giải quyết được, hôm sau hỏi lại sífù
    Có lẽ đó là những quãng thời gian tui thấy rõ nhất về tình người, tình anh em, tình đồng môn mà khó tìm được trong cuộc sống thường nhật.
    Vài lời cảm nhận xin được bày tỏ cùng anh em.

Chia sẻ trang này