1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nam chí Bắc ,hảy thảo luận và cùng nghiên cứu VỊNH XUÂN (phần 2)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lonelymanus, 21/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3nana

    3nana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các bác bình loạn hộ bạn này với
    Dạo còn nhẹ dạ cả tin, tôi cũng võ vẽ đi học nghệ, tộng cộng độ 7 năm. Khoảng năm 1994 tôi cũng có thử tí ti Vĩnh Xuân ở Câu lạc bộ Vĩnh Xuân cột cờ. Giá không có một sự cố đáng tiếc với 1 người thầy thì chắc giờ này tôi vẫn miệt mài luyện tập đặng có ngày đạt tới linh giác.
    Số là trước đấy tôi có theo học với anh H., 1 tay cao thủ về Thiếu lâm, cũng là học trò của ông Tiển về môn Vĩnh Xuân. Người trần mắt thịt duy nhất mà tôi thấy hít đất được bằng 3 ngón tay. Bài học đầu tiên anh H. dậy cho bọn tôi thế này: "các cậu học võ cho khỏe người, cho nhanh chân nhanh tay là tốt. Còn đừng nghĩ rằng học võ thì đánh nhau được. Đến như tôi 1 đánh 2 thì còn may ra, 1 đánh 3-4 mà đối phương lại có vũ khí thì chỉ có tẩu vi thượng sách". Biết thì biết vậy nhưng tôi vẫn nghĩ là anh khiêm tốn. Học được 2 năm thì vì gia cảnh khó khăn anh sang Nga làm ăn. Bọn tôi đànhchuyển sang lớp Vĩnh Xuân cột cờ học tiếp. Về sau được biết anh sang mở lò võ, kiêm thêm làm vệ sĩ cho một số soái ở bên đó. Bẵng đi một thời gian tôi được tin trong một lần đi bảo vệ cho soái T., anh bị 2 gã Nga cao 2 m nặng 2 tạ ép vào thang máy, nhấc bổng lên, đấm một phát hộc máu quỵ tại chỗ, nằm viện mất 2 tháng.
    Sau vụ đó tôi bắt đầu xem xét lại võ Tầu nói chung và Vĩnh xuân nói riêng với một con mắt tỉnh táo hơn - ít sùng kính hơn - dần dần thấy ra nhiều yếu điểm trong lý thuyết và kỹ thuật của môn này. Thứ nhất là cách dậy của mấy bậc tôn sư Vĩnh Xuân Việt nam, trên từ ông Tế công, dưới đến các ông Phùng, ông Tiển và đệ tử - nói thẳng ra không thượng võ chút nào. Dậy võ nhưng gọi từng người vào phòng kín, dậy mỗi người một đường và không ai được nói với ai, thành ra cùng 1 thầy mà mỗi người hiểu một phách không có hệ thống gì cả. Con cái thì dậy cho 7-8 phần, học trò thì dậy cho 3-4 phần. Học trò không hiểu thì bảo cứ tập đi, nói bây giờ các cậu cũng chẳng ngộ được đâu. Môn Vĩnh Xuân vì thế mà có lịch sử gần 80 năm ở VN nhưng vẫn ở trong màn hư ảo không thể phát dương quang đại như những môn võ khác.
    Thứ 2 là môn nội công của phái Vĩnh Xuân, điều mà các phái khác nghe thấy đều coi là lắc đầu lè lưỡi. Đại để những huyền thoại về ông Tế công hút thuốc phiện người như con mắm để cho mấy tay võ sĩ trẻ đấm bốc vào người như không - đệ tử của ông cũng có vài người luyện được môn này thường đem ra để dọa học trò về khả năng vô cùng vô tận của Vĩnh Xuân. Đại để là nếu luyện đến mức cao thâm thì sẽ thành mình đồng da sắt, ngoại lực bất xâm. Về môn nội công này tôi đồ rằng cũng có 1-2 phần sự thực nhưng lúc đem ra thử nghiệm, các học trò mới đều kính sợ cái oai của thầy nên chẳng ai dám đấm mạnh. Chưa thấy cao thủ Vĩnh Xuân nào mời vận động viên đấm bốc đến ấn chứng kỹ thuật bao giờ. Vả lại, môn nội công này dù có luyện thành đi nữa thì cũng hoàn toàn vô dụng, chỉ có hại chứ không lợi gì, nếu lúc thực sự giao đấu mà cứ đứng phưỡn ra vận công chịu đòn thì đối thủ dù là thằng ngu đi nữa chẳng lẽ lại không biết đấm vào đầu, hay đá vào dái hay sao.
    Còn những linh giác, với niêm thủ gì gì, nếu có ai học Vịnh Xuân hay các thể loại võ Tầu khác, lúc nào thử tay một tẹo với bất kỳ tay đấm bốc hoặc Thai boxing hạng quèn nào mới biết những kỹ thuật "thân, phục, bàng, trầm" hoàn toàn vô dụng. Không hẳn là những kỹ thuật này dở, nhưng người tập Vĩnh Xuân khổ luyện linh giác với nhau đều tập ở mức điểm tới là dừng. Lúc tập đấu với nhau cũng không phát hết lực. Lâu ngày thói quen này nhiễm vào máu, một đòn trầm cổ tay sao có thể cản được một cú đấm toàn lực của Box, mà Box đâu phải đấm một quả mà toàn đi theo series, boxer dẫu có bị dính đòn cũng chẳng bao giờ dừng lại, chỉ quại máu hơn thôi. Đấy là nói đến đánh nhau tay không, còn ngoài xã hội, nhỡ đụng phải bọn giang hồ thì thế nào cũng có đồ. Lúc ấy thì võ vẽ lại càng không có chỗ dùng. Cách đây mấy năm có một tay vô địch Karate ở Nga gây gổ ở quán rượu bị một thằng giang hồ vặt đâm chết sau khi đá nó 2 cái.
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Bác quan65 đợi vài bữa nữa đi, tui pm giải thích rõ cho bác bít , (vì tui muốn dùng hình ảnh phân tích kèm theo nên hơi mất công một chút ). Ở đây thấy toàn là nói giỡn với câu hỏi của bác
  3. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Từ khi cái chủ đề này thành lập đến giờ (từ phần một kéo lê sang phần hai). Bản thân tui thấy bài này của bác là hay nhất đấy ( tiếp tục nữa đi, tui thích thật sự ..)
  4. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    gái Nhật chuyên môn đứng kiềm dương và nhưng lại không thấy ngửa người chút đâu ông VXDTA , chắc phải dạy cho bọn nó thôi nhỉ.
    he he, nhận ra 1đi là ai rồi, lang băm đang chữa bệnh cường dương cho bênh nhân còn ông này thì bơm thêm hormon, cứ tự nhiên, nhầm sang bơm hormon nữ thì tốt.
    bài viết của 3nana đưa qua bình luận cái gì, thôi thì cứ để người ta nghĩ vậy để người ta đỡ mất công tập VX, thời gian để đi ghẹo gái cho khoẻ. Bác taha nói rồi đấy, võ nghệ lành ít dữ nhiều, tốn thời gian lắm
  5. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn DHN ạ, sao lại công kích tôi dữ vậy? Tôi có thất lễ gì với bác sao? Đừng để người ta hiểu sai rằng người tập VX thì bụng dạ hẹp hòi, bác ạ.
    Được quan65 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 24/04/2004
  6. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    quan65 này chạ hiểu gì về điện cả, vào đây để relax và trao đổi thông tin. Bác hỏi cụ thể và có chút hiểu biết về điều bác hỏi thì nhận dược câu trả lời cụ thể. TUi trả lời nghiêm túc đấy, bác không tập thì không hiểu.
    bác vẫn cường dương lắm, tui có thể hẹp hòi nhưng nhìn vào tui mà bảo dân VX hẹp hòi nhỏ mọn thì bệnh này nên vẫn uống thuốc "kiên trì" chứ đừng uống viagra.
    hỏi lung tung, chọc mỗi thứ một tí thì cũng chỉ là tạo điều kiện để mọi người buôn chuyện chứ đâu có học hỏi gì thêm, thé thì đừng trông chờ gì nhiều quá.
    câu hỏi cho chất lượng vào (dương đúng lúc) thì tốt hơn là hỏi lung tung (cường dương lọan vạ)
    mà gớm chứ ai cũng nghiêm túc học hỏi thực sựt hì cái thread trước nó đã không dài đến 98 trang lấy đau ra mà lắm thế
  7. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Quang cảnh võ quán VX ngày càng giống cái chợ :-)
    Khổ quá, tui thật tình muốn giúp ông bạn Quan, mà vì cố tật vô duyên, vừa giải thích vừa cười, xem ra đã bị hiểu lầm .
    Thôi, tui nói vắn tắt và cố gắng giải thích khoa học nhất, những gì liên quan đến khí công, nội công, etc..tôi sẽ lờ đi. Chỉ vài dòng về cái tấn cơ bản nầy, và như tôi đã nói, nếu thắc mắc, cứ việc PM, vậy thôi.
    1. Kiềm dương đứng ngã người ra sau thế nào cho đúng,và tại sao? Muốn biết, dễ ợt . Ông bạn đứng thử đi. Đứng thế nào mà từ đầu gối lên đùi, bụng, ngực, mặt đều nằm trên một mặt phẳng, thì đúng (con số các trự tập bao năm mà vẫn đứng sai, cũng không ít đâu). Hãy thử quan sát độ căng cơ bắp đùi, trọng tâm của bàn chân, tập xoay người trái, phải (nguyên tắc là xoay toàn thân, đừng có mặt trước, hông sau), và thăng bằng của thân giữa tấn "ngã" và tấn kiềm dương mà lưng thẳng đi. Hy vọng đến lúc nầy, ông bạn sẽ thấy, nếu không thấy, thì tui giải thích cho.
    2. Khi ngã trong tư thế nầy, đầu hơi ngữa ra, cơ bắp cổ và vai ở trạng thái thoải mái nhất, vì không phải nâng đỡ 100% sức nặng của đầu và vai rồi . Điều nầy cũng quan trọng đó, chắc ông đã biết .
    2 điểm trên là cái nhìn thấy được ly'' do của sự hơi ngữa người . Cái không thấy, vì có người tin, người không, và cách tập khác nhau, nên tui né, không nhắc .
    Đó là về căn bản . Đạt được căn bản, cứ theo tự nhiên, đừng chấp vào nó, vì không đáng . Và nên tự tìm tòi bằng cách quán sát bản thân mình . Không nên học VX bằng cách copy thầy mình y chang, mà phải mò mẩm, tìm cái riêng của mình . Có thế, đời mới dzui !
    Bài anh chàng nào đó viết ở trên, dù anh hơi dốt, nhưng có cái lý của mình và có phần trúng (tuy ít) . Các môn đệ trung thần của VX Thần quyền nên xem bài nầy và nhìn lại mình .
    Hehehe
    Được vove sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 24/04/2004
  8. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    vove, bụng chú dạo này phệ thế nào ? giải thích như chú thì bụng càng phệ thì càng nên ngửa ra à ? dùng lưng, gót chân, gáy để giải thích đi
    "hư linh đỉnh kình hàm hung bạt bối trầm vai thả chỏ", nhá
  9. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Lão Vove nóng mặt cho thuốc thật rồi đây!
    Người hỏi hỏi để mà hỏi, còn lão hỡi ôi, hì hụi sắc thuốc. Em đang bị chướng bụng đầy hơi, ăn uống khó khăn, lão cho vài thang về dễ tiêu với.
    Còn đồng chí DHN, đừng đua đeo nào là hư linh đỉnh kỉnh với trầm khiên chuỵ trẩu, bác quan65 nghiên cứu tinh thâm 13thế đời nào ko biết. Tội múa rìu qua mắt thợ, phạt 100 roi.
    À, mà gái Nhật đứng ko thấy ngửa trong khi " kiềm dương" vì có cái gối đằng sau lưng
    Còn đồng chí 3nam võ tầu ko bằng chầu củ đậu nói đúng lắm. Vì vậy tớ thích nhất nhũn như con chi chi.
  10. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có cái diễn đàn để trao đổi, nhằm tăng hiểu biết - ấy là tôi hi vọng thế, chứ bụng dạ có ý gì đâu mà các bác có vẻ xa xôi thế nhỉ?
    Tôi xem mấy cái ảnh cụ Diệp Vấn đánh quyền người ngửa ra sau, chẳng hiểu có ý gì, nên mới hỏi các bác. Ảnh tĩnh nên khó hiểu đã đành, xem mấy cái hình động cũng vậy, nên càng không hiểu.
    Bac Vove a, theo toi hieu bac giai thich vay nghia la nguoi van dung thang - nhung khong tu nhien neu xuong thap. Nga nhu cu Diep Van (o tu the dung cao) thi co le bung, nguc, co, lung deu phai cang doi chut.
    VXDTA a, co phai bac la CA khong?
    DHN: bac mang toi cuong duong hay bac khen toi cuong duong vay?
    Toi nghi: tra loi cau hoi cua toi khong de - nen neu ai do tranh ne cung la dieu de hieu.
    Được quan65 sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 24/04/2004

Chia sẻ trang này