1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nam chí Bắc ,hảy thảo luận và cùng nghiên cứu VỊNH XUÂN (phần 2)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lonelymanus, 21/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    hoá ra HuyenMinh là gái à ?? thảo nào tính thích tích cóp , để dành và không thể nào hiểu được các ẩn ý của các bác thiền sư trên này.
    thế sự điên đảo, ...
  2. hoaquyen

    hoaquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hi hi nóng tính quá . Từ kiềm dương tấn đi thẳng đến đời trước đời sau, thông tin hình ảnh, so sánh VX HK; VN, sư, bệnh, org ... thực ra kiềm dương tấn chả cốt ở chỗ đứng cho thật "tĩnh" như thế nào cho giống khuôn mẫu... khi dẫn được lực rồi thì chân chẽ ra 2 bên cũng được mà : Nếu có bạn nào mới tập tuần trước, tuần này lạc lên đây xem xét rồi về luyện đứng thật nghiêm và nghiêng hic hic....
    Phần thân điều chỉnh liên tục khi có lực tác động, lúc này thẳng hay nghiêng tự nguời tập sẽ nhận biết, thuận gì làm đấy. Có nhắc đến cụ Yip Man thôi chứ không có ý gì gì cả
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tránh voi chả xấu mặt nào ạ!!! Lão lang băm sợ vợ đó ghê gớm lắm..... VXDTA cũng viết.... trước mặt ko đánh được thì lượn, đợi người ta quay lưng đi mới đánh mà bác.....he he he....
    Amu là ai hở bác? Hình như là gì có cái nick này nhỉ?? Bác nói oan cháu quá..... mang tiếng cả lão sư huynh DHN nữa.... Mẹ cháu mà nghe thấy bác khen cháu "nữ tính....." thì mừng phải biết....cháu cũng đỡ bị cằn nhằn...híc...
    Bộ sư huynh thích dao kéo lắm hả..... Về đây rồi biết mùi dao kéo ngay..... Bảo đổi nick hồi nào hả?
    Thì muội vẫn bảo Huyền Minh là gái mà.... nhưng bộ là gái thì ko hiểu được ẩn ý của mấy người sao???
  4. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
  5. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Gem à, trang 78,79 phần 1.
    Cái câu tiếng Trung là chúc ngủ ngon, đại để thế.
    Được taha sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 28/04/2004
  6. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Các bác chán VX sang tieng Hoa hay sao vậy?
    Xin các bác chỉ cho phương pháp tập linh giác của VX.
    Chân thành cám ơn!
  7. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác....Bác ko post sớm làm trưa nay cháu đọc sưng cả mắt từ trang 60....híc...... Lúc đầu cháu cũng định cho bác Amu gì đó lên thớt đấy chứ.... Nhưng sau thấy bác đó ko có ý "chiến" nên cháu cũng ko thất lễ..... Người ta ko chọc mình cũng ko nói gì sai thì thôi...Bác nhở!!! Cháu có bao h đi gây sự với người ta trước đâu (tất nhiên là trừ những lúc cháu đi gây sự trước )
  8. Amused2death

    Amused2death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    May thế!
  9. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tập linh giác của VX cũng không khác thôi thủ bên TCQ nhiều đâu Quan65 ạ.
    Cũng chỉ thả lỏng tay, tĩnh tâm,bám tay nghe lực, luyện cảm giác tay để nhận biết lực của đối phương thôi.
    Ví dụ: khi người ta cất chân đá, trong khi tay dính, sẽ thấy tay nhẹ đi,nhưng người ta trình độ cao hơn mình, cũng chẳng thấy gì, hoặc thấy thì đã ăn đòn rồi, nên ăn thua là ở công phu luyện tập, chứ không phải ở trong bài tập linh giác.
    Lại kể chuyện cũ, hồi đầu, được mấy bác sư huynh tuyên truyền là chỉ dòng mình mới có linh giác, thích lắm.Sau hỏi một bác, anh T bên dòng cụ Phùng, anh làm một câu, nguyên văn:'''' vẽ chuyện, dòng đ.. nào chả có''''
    Góp ý tí nhé, trong các bài bạn post, có đặt các câu hỏi, có các bạn khác trả lời, có những điểm bạn đồng ý, có điểm bạn chưa tán thành, nhưng không thấy bạn nói rõ ý bạn, nên cảm giác không phải là sự bàn bạc, trao đổi mà như là bạn đặt câu hỏi cho có hỏi mà thôi.Có thể cảm giác của mình sai nhưng mình góp ý rất thiện chí, không có chút nào khích bác đâu.
    To cháu Gem: Vì nhận mail tài liệu, ADSL mà chạy như rùa bò, mới vô tình vào phần 1, thấy cháu ở đấy, đoán là tìm lại bài, kô biết cách nào chỉ được, phải post bài tiếp.
    Khiếp quá cái cô bé này, (đừng giận mình với từ cô bé)làm cái gì cũng làm đến nơi, giá như cháu đừng là con gái............Không phải trọng nam khinh nữ nhé, đừng hiểu nhầm chú.
    Những người làm việc gì cũng cố làm đến nơi đến chốn, trong cuộc sống khổ lắm, tự mình làm khổ mình.
    Được taha sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 29/04/2004
  10. khongdongday

    khongdongday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hi, nhanh nhỉ, mới có mấy ngày mà đã được 8 trang. Dân Vịnh Xuân đông và nói nhiều nhỉ.
    To: Quan65
    Tại sao bạn không đè tay đối phương và giã bôm bốp vào mặt họ cho chảy nước mắt nước mũi ra? Họ cũng chỉ có hai tay như bạn mà. Chắc đã thử rồi mà không được. Như vậy bạn biết là tại sao rồi. Hãy quan sát tại sao bạn không giã được họ. Cách thức họ làm. Tay Vịnh Xuân được gọi là tri thủ. Nó phải tự biết đường tới và lui. Bạn phải cám ơn người đối luyện, vì đó là bài học rất tốt. Phải chịu dính đòn, té ngã nhiều mới hiểu được. Đừng lên đây tìm học mấy cái vớ vẩn. Đó gọi là xá cận cầu viễn vậy. Đừng làm tờ giấy, kẻo đối phương ra kéo thì ...
    Chúc thành công

Chia sẻ trang này