1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nam chí Bắc ,hảy thảo luận và cùng nghiên cứu VỊNH XUÂN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DONGBAI, 23/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    he he he...bạn nói vậy mà ko suy nghĩ sâu hơn được à? Với bộ môn VX này, những người đã có thành tựu nói chung và trong hệ phái của tui nói riêng (nghĩa là được sư phụ ho phép sử dụng và truyền cho người khác) có khi nào vô cớ thách đấu người khác hay nhận lời thách đấu của người khác không? He he he...Tui khẳng định là không đời nào...nhưng giả dụ mà các vị ko đồng ý nhưng đối phương nhất định xông vô thì...chắc là các vị phải ra tay thôi...Trường hợp này hơi hiếm...he he he...

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  2. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    XIn mọi người tiếp tục bàn luận về VX...
    Còn chuyện của tôi và DTA , hãy để chúng tôi tự giải quyết...
    Thieuhoa
  3. Ban_sung_linh_tinh

    Ban_sung_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hoa đấy a?
    Sao mà mày húng thế....???
    Mày ko nghe mọi ngưòi nói gì a?
    may Ko hiểu phải làm như thế nào a?
    MÀy ngu như con bò ấy.....
    MÀy có biết vì sao tao chửi mày trước mặt mọi người như vậy ko?
    Thế thì mày mới hiểu là mày đang cuồng lên đấy....Mày đánh anh ta xong thì mày đưọc cái gì. Mày có biết nếu mày đánh nó thì mày phải đánh với cả anh em của nó ko?Tao hỏi mày nếu bây giờ may thua mà tao để cho nó yên à? Thì anh em nó cũng thế thôi...TAo biết mày lại cãi là mày chỉ muốn anh ta bớt tinh tướng phải ko? CÒn lâu, có mà mày tinh tướng thì có....MÀy cố chứng tỏ mày giỏi chứ mày tốt đẹp quái gì....Anh em bạn bè tốt tao mới nói đấy...dù sao thì mày là đứa bạn thân của tao mà mày chả nghe gì tao nói cả....MÀy ngu như con bò ấy...
    Tao hỏi mày lại lần nữa...mày có biết vì sao tao chửi mày trước mặt nhiều người như vậy ko??/ Thay vì nói riêng với mày thì tao lại phải nói mày trước mặt mọi người như thế này....Tao cũng chả thích thú gì đâu...

    chéiméi
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    híc....Tớ vừa muốn xoá bài của bạn trên đây...vừa không muốn xoá...híc...bạn bè với nhau không nên nặng lời như thế trước nhiều người...nhưng lần này.....
    Tớ chỉ nói lần cuối này nữa thôi.... Thắng người ta xong thì cậu được cái gì? Cậu định chứng tỏ là cậu giỏi hơn anh ta à? Lại còn cái vụ lôi anh em ra giải quyết nhau nữa...híc....giống băng đảng côn đồ quá...chả ra đệ tử VX tí nào cả.....Người ta ở vị trí nào thì trước sau, sớm muộn gì người ta cũng thấy được thôi cũng như cậu ở vị trí nào thì mọi người sẽ thấy cậu ở vị trí đó....cái thời gian cậu bực tức, khó chịu, nổi nóng...rồi thách đấu với người ta, sao không làm gì đó ý nghĩa và có ích cho cậu hơn.......Mọi vật, mọi việc đều có ý nghĩa, vị trí riêng của nó....Và cho dù cậu có tài giỏi đến đâu thì với hành động của cậu hiện nay, trong mắt chúng tôi, cậu chỉ là 1 đứa trẻ hiếu thắng, nóng nảy, thiếu suy nghĩ....Trẻ con quá!

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  5. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, lâu lâu box này mới trò chuyện xôm quá.
    1. Tôi xin nhắc lại quan điểm của tôi rằng tập VX là tự sửa bản thân trên phương diện hệ thống vận động cả tâm, sinh lý. Chuyện vào tay với mọi người bất quá chỉ là xem bản thân đã đạt được cái gì, cái gì chưa nhập vào người.
    2. To Wingchun: Tôi vào tay với cậu chẳng qua vì mục đích trên, không vì mục đích nào khác nữa. THẮNG hay THUA cậu đối với tôi cũng vậy thôi, không có bất kỳ giá trị gì về phương diện chiến đấu cả vì đấy không phải mục đích việc tập VX của tôi.
    Cậu đánh giá mình cao quá, tới mức cậu nghĩ tôi thắng cậu phải tự hào hay thua cậu phải tức tối ư hay hổ thẹn ư? Cậu sẽ chẳng bao giờ là mốc đo trình độ VX của tôi cả. Đừng nghĩ tôi chọc tức cậu.( Câu chưa tiếp xúc với tôi nên hiểu hơi khác chút thôi. ) Vì đến thầy tôi cũng chẳng phải nữa là.( Chúng ta không gặp trên lối nghĩ.) Tôi chỉ giận bản thân khi tôi hôm nay thua tôi ngày hôm qua thôi.
    3. Chuyện thi đấu để triệt hạ hay làm thương tổn đến nhau, cũng như kéo bè kéo phái, các cậu cũng đừng nghĩ tới. Đấy dường như không phải tinh thần võ học mà là thanh toán ân oán giang hồ. Về khoản này khỏi cần võ nghệ, kê vào đầu lẩy ngón chỏ là xong thôi.
    Bạn gái cậu sống ở Moscow đúng không? Hỏi cô ấy xem người Việt Nam những năm 90 ở lò lửa đấy tồn tại, len lỏi giữa tiền, máu và nước mắt như thế nào. Tôi mới bước ra từ đấy và 12 năm tuổi trẻ gửi lại đấy nên nói thật lòng ngay chuyện sống chết chứ đừng nói chuyện thắng thua với tôi không mảy may xúc động đâu.
    Tôi nghĩ vụ này nên huỷ bỏ vì chẳng thấy có lý do gì để vào tay với cậu cả. Học hỏi chẳng có gì mà Ân oán cũng không. VÔ NGHĨA !?
  6. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bác VXDTA một chút: Bên Ngô gia của Bác khi công hay thủ dường như trọng tâm chỉ rơi trên một chân còn chân kia là chân hư đúng không. Như thế có ưu điểm gì ..?
  7. mecam-anhyeuem

    mecam-anhyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy trong mắt tôi, Bạn Gemmenoire mới đúng là trẻ con. Đừng có nghĩ chỉ vì một vài lời nói, mà mình được coi là người lớn và được quyền chỉ trích người khác. Cái chính là hành đông thực tiện của mình như thế nào. Mọi người đừng có đổ xô vào chỉ trích Lâm Thiếu Hoa như thế, Ai cũng cần phải rèn luyện, cũng cần phải trải qua thử thách.. không chỉ riêng võ thuật, mà cả cuộc sống nữa. Chứ không phải ngồi nghe các cụ nói vài câu thâm thuý, rồi nghe lỏm được, bắt chước và tự tưởng tượng ra mình rất. rất.. người lớn...... Đấy chỉ là bạn không trong hoàn cảnh đó thôi. Chỉ khi trong cùng hoàn cảnh khó khắn, cùng suy nghĩ ... biết kiềm chế và biết thay đổi bản thân, thì người đó mới đáng chân trọng. Tôi Thấy Lâm Thiếu Hoa là người Dám nói Dám Làm, rất có cá tính......... CÒn đa số ở đây chắc nghe đâu đó được mấy câu của các cụ, đã có vẻ lên mặt.. như thế không được. Nên nhớ các cụ cũng đã từng "trẻ con" như thế, và chi khi vượt được chính bản thân mình, các cụ mới là các cụ với những câu châm ngôn thâm thuý bây giờ. Đừng trẻ con như thế bạn Gemmenoire.

    Mẹ cấm anh yêu em

  8. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi xin các đ/c .......... Bình tĩnh nào!

    Hồn em như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió bám đầy áo anh
  9. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy có điều rất lạ là hình như có một số nick chuyên dùng để công kích tôi....Tôi cứ im lặng trên diễn đàn thì những nick đó cũng im lặng...nhưng tôi cứ xuất hiện lại trên diễn đàn thì nick đó lại xuất hiện mà hầu hết các bài viết đều chỉ đích danh tôi.... Tôi không hiểu là tôi có làm gì đụng chạm đến các nick đó nhưng dù có gì đi nữa thì nếu ai cảm thấy ko vừa lòng với tôi vì điều gì đó thì tôi rất lấy làm tiếc.
    Tôi không muốn tranh cãi với bạn nữa...và sau bài này thì tôi cũng không trả lời bất cứ bài viết nào của bạn dành cho tôi.
    Tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng quả thật, với cái tuổi 19 của tôi thì tôi không phủ nhận tôi vẫn là một đứa trẻ con....Tôi cũng không cần ai coi tôi là người lớn vì trước sau gì tôi cũng sẽ là một người lớn thật sự...người lớn có gì là to tát đâu trong khi người ta luôn mơ về cái thời trẻ đầy nhiệt huyết.....Và tôi không hiểu tại sao bạn lại nghĩ rằng tôi chỉ trích người khác... bạn hiểu thế nào là chỉ trích? Bạn biết bao nhiêu về tôi mà dám khẳng định tôi chưa trải qua những hoàn cảnh như thế, chưa biết suy nghĩ, kiềm chế và thay đổi bản thân? Bạn chưa biết tôi, không phải là tôi, chắc chắn không biết được tôi đã gặp những chuyện gì và đương nhiên không biết tôi đã được dạy dỗ, lớn lên như thế nào? Bạn coi tôi là trẻ con vậy tôi có thể hiểu bạn tự coi mình là người lớn không? Ok...Bạn là một người lớn...nhưng một người lớn phải có trách nhiệm với việc làm và lời nói của mình chứ không phải cứ đưa ra những nhận xét, những hành động bất chấp đúng sai, bất chấp hoàn cảnh và kết quả của nó đâu. Tôi chưa bao giờ nói LTH ko phải là người có cá tính, dám nói, dám làm...và cũng chưa ai trong Box nói thế....Nhưng những người có cá tính dám nói dám làm đó khi còn trẻ rất dễ bị tổn thương, dễ kích động, hiếu thắng, có thành tựu sớm nhưng khi có sai lầm, thất bại của họ sẽ lớn hơn thất bại của những người khác chính vì họ quá tự tin vào bản thân... và có lúc nghĩ lại, họ sẽ cảm thấy hối tiếc vì đã làm điều không nên làm... Tôi dám nói thế vì tôi đã từng hối tiếc. Còn người ta học lại từ các cụ cũng là điều hết sức bình thường.... và có quyền nói lại cho người khác (chúng tôi không dạy dỗ bất cứ ai, đó chỉ là ý kiến và người ta có thể nghe hoặc không nghe)....Bạn lấy tư cách gì để nói với chúng như thế là không được. chúng tôi có quyền nói, mọi người có quyền nghe, ai thấy đúng thì làm theo, ai thấy không đúng hay chưa đúng thì cứ bỏ ngoài tai...chúng tôi không ép ai và cũng chưa bao giờ nói người khác phải thế này, phải thế kia hay thế này không được, thế kia không được....Còn bạn nói tôi đừng trẻ con như thế ư? Tôi mới 19 tuổi thôi, và ở cái tuổi đó, người ta vẫn bị coi là một đứa trẻ con, và vẫn là một đứa trẻ con. Ai cũng phải trải qua giai đoạn đó....Vậy bạn bảo tôi đừng trẻ con nữa thì khác gì bạn nói với một đứa trẻ mày phải làm người lớn đi.....Tôi không chối bỏ chính mình cũng như những gì mà mỗi người đều phải trải qua..... Tôi chấp nhận là một đứa trẻ trong mắt của bạn cũng như những người nhìn thấy tôi chỉ là một đứa trẻ...Và ngược lại....tôi vẫn là người lớn trong mắt của những người coi tôi là người lớn...và cái quan trọng hơn....dù người ta có nhìn tôi thế nào thì tôi vẫn là tôi. Tôi không cần chứng tỏ cho những người lớn hơn tôi rằng tôi cũng là một người lớn, cũng như không cần chứng tỏ cho ai đó biết người đó chẳng là gì cả vì tôi giỏi hơn họ. Hết!
    Chào bạn! Tôi không trả lời các bài tiếp theo của bạn nữa đâu.

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  10. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Thuỵ Anh nhiều lắm! Chưa gặp bác nhưng cũng có nghe Terano, LDTS và rắnrùa nhắc tới....Hôm nào em qua Cột Cờ tham quan lớp của bác nhé!

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này