1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nam chí Bắc ,hảy thảo luận và cùng nghiên cứu VỊNH XUÂN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DONGBAI, 23/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, thông tin của bác Vove thật là bổ ích, nhưng bác cũng hơi kiêu đó, coi Lương Đĩnh ko ra gì, bao giờ mới được gặp bác để học hỏi nhỉ
  2. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    bac dungqtvn, bác hát 0 hay nhưng vẫn chê đuợc N.T.Van hát như 01 con rối chứ ?? he he
    tớ thì chẳng chê ai nhưng nhận xét về Luong Ding thì thấy bac nay cũng vừa vừa, đánh võ dek gì mà mặt mũi cứ hằm hằm hè hè, trông vẫn còn "gượng" lắm.
    Nhưng cha nội này kiếm tiền giỏi, mình nể hắn cái vụ này.
    nothing is forever
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác nghĩ Lương Đỉnh thế nào ? Hì hì . Anh chàng DHN đã nói huỵch tẹt ra rồi đó . Lương Đỉnh có thể có vài thành tựu nhất định nào đó trong VX, nhưng còn lâu mới là cao thủ . Hehehe . Để tui kể chuyện nầy cho bác nghe chơi . Các tay VX HK, nhất là mấy tay già già, thâm lắm . Họ biết William Cheung và Lương Đỉnh hay nổ để dụ thiên hạ mà kiếm tiền, họ vẫn tỉnh bơ, có khi còn hùa theo, khen lấy khen để, nhưng sau lưng, họ lại cười rần rần mỗi khi gặp nhau ăn nhậu, cười vì các trò khỉ, và vì các thằng Tây bị dụ :-) Có 2 tay kia, (chắc đ/c DHN có nghe tôi đề cập), mỗi lần ghé ngang chỗ của Lương Đỉnh, là Lương Đỉnh dẫn đi uống cafe chứ không để họ ngồi lâu trong võ đường, mà 2 tay nầy chẳng phải là võ sư gì cả, có điều họ là cao thủ thứ thiệt :-)
    Thôi, dẹp mấy chuyện thị phi nầy :-)
  4. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nói như hai bác thì hoá ra Wiliam Chung và Luong Dinh là hai tay " thùng rỗng kêu to " cả, thế không biết những sách dạy VX của họ viết ra có tý sự thực nào ko vậy?
  5. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Tào lao tí , gọi là buôn dưa lê vỉa hè cho vui, chú nào là đệ tử hay đệ tôn đệ chút chít của W. Ch hay L.D thì đừng giận he he
    W. Ch thì rõ là nhảm, cực nhảm. CAo thủ dek gì để cho thằng nhóc Emin mới tập VX được vài năm nó cào cấu cho rách mặt ngã dúi duij để rồi đổ tại là bị trượt chân. Dạy wingchun chưa đến đâu nhưng đi buôn võ thi hơi bị được, dạy ti tỉ thứ lẩm cẩm từ thiết sa chưởng đến thiết khỉ gì gì ấy. Nói chung thì chắc cũng thuộc dạng khá nhưng cao thủ thì không.
    Về L. D thì phai nói rằng ông ta có cách làm việc rất khoa học và bài bản. các tài liệu chuyên môn đọc dễ hiểu và cũng. .... chỉ lặp lại những gì đã có đầy rẫy. Mấy cuốn sách viết vềlịch sử các dòng VX hơi thiếu chính xác, đọc về lịch sử VX ở VN thì tức nổ con mắt. (tui chưa đọc nhưng bị hỏi vài lần, định kiếm đọc nhưng sách đó giá đắt, nghi lại chẳng ngu gì đi mua sách nham nhí cho mệt).
    L. D nổ kinh lắm, khí công khí queo cũng ác, quảng cáo om xòm nhưng khi tìm hiểu kỹ ra thì toàn là những thứ dơ hơi. cái hay nhất là VX thì xem L. D thê hiện cực chán, mặt mũi hằm hè, tay chân cứng nhắc,. Chưa có cái gọi là "thần" cũng như sự "tĩnh tại" của VX.
    L. D hơn hẳn W. Ch là đào tạo được tụi học trò to con, toàn dân võ lâu năm để kinh doanh, khuyếch trương thanh thế.
    ĐẠi để thế, các bác trước nay cứ tin tưởng L. D hay W. Ch là truyền nhân, là cao thủ, là chương rmôn , là 10 đẳng, 11 đẳng thì tham khảo cho biết. Có gì rảnh rang buôn tiếp sau.
    nothing is forever
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Well said, mister DHN !
    Hai ông nầy làm đủ trò để nổi đình nổi đám, chỉ vì mục đích thương mại . Bậy bạ nhất là dựng đứng câu chuyện, tình tiết để tự tung hô mình . William CHeung thì khoe là được dạy riêng món Tra***ional Wingchun, thật ra là chế lại từ những cái ông ta đã biết . Còn Leung Tin thì khoe là học trò sau cùng, duy nhất sau khi ông Diệp Vấn đã đóng cửa về hưu, cho nên mới học được bí truyền :-) Giờ đây, ông LT tự lên đai, đã xưng là the master of almightiness, đẳng 11. Mắc cười thiệt ...
    ( http://www.wingchun.com/wtmain.htm )
    Chuyện thâm cung bí sử của mấy ông nầy còn nhiều, tôi không tiện nêu lên vì cũng mang ít nhiều ân nghĩa thầy trò với dòng cụ Diệp Vấn . Học trò cụ, chắc chắn có rất nhiều người giỏi, đặc biệt những người học tư, thuộc giới trí thức, hay nhà giàu (mới có đủ tiền theo học nhiều năm, vì ông Diệp Vấn mắc mỏ lắm) Ít ra 4 ông học trò đầu tiên, cũng dư sức dương danh với thiên hạ, nhưng họ không ồn ào, hay vỗ ngực xưng tên, hoặc làm những điều không được đúng :-)
    Ciao,
    VV
  7. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Híc, nói vậy thì hai ông đó cũng giống ông Nam Anh nhà mình thôi, nhưng chắc võ công hai ông đó không bằng ông Nam Anh đâu, hai bác DHN, Vove ở ngoại quốc có biết đến VX Nam Anh chưa?C Cũng nhiều món ăn chơi lắm đó
  8. uyenk2

    uyenk2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    " VX mà không đánh bằng nội công là VX rởm " - các đệ tử dòng cụ T.
    " Chúng nó cứ nói phét, tao có phát cái khí gì ra đâu mà vẫn đánh nó ngã đây này, Quyền thì mới học hết mộc nhân, luyện khí Đ...gì mà cuối đời nằm như..." - bên dòng cụ Q và các đệ tử.
    Đại loại là họ chửi nhau như thế. Nhưng tựu trung, tôi thấy họ chỉ khai thác điểm yếu của nhau như sau :
    Bên T chửi bên Q không có phần nội. Bên Q chửi bên T mới học được phần thô của VX, chưa học tới những phần tinh xảo để phát huy được hết sự khéo léo tinh tế của VX như Ngũ Hình, Lục Hợp. Mà thực tế cho thấy some đệ tử bên T sang bên Q học Ngũ hình, khoá khớp, lục hợp. Some đệ tử bên Q sang T học nội. Như vậy some người này đã là hoàn thiện đầy đủ chưa ? Đối với HN thì là vậy, nhưng trong SG thì khác, vì :
    Theo ý kiến của "các nhà chuyên môn" in SG, VX có 3 mảng lớn : Quyền, Nội Ngoại công và Học thuật ( Dịch lý, Phật pháp, Thiên văn, địa lý, phương lược, y thuật...). Theo các nhà chuyên môn này thì các cao thủ HN chỉ học được một chút phần đầu, còn tinh hoa của phần sau thì ...mù tịt !!!
    Tuy nhiên xem qua thì thấy hệ thống đào tạo của Nam Anh kung fu in SG có vể đầy đủ nhất vì phần Quyền có vể đầy đủ ( từ TNĐ tới Ngũ hình, Lục hợp), phần Nội có nhấn mạnh, phần học thuật rất phong phú đa dạng. Vì vậy thực tế bên trong thế nào thì không biết, chứ về mặt treo biển quảng cáo mà nói thì VX Nam Anh là bets in VN.
    Tôi thấy những người theo đuổi Võ thuật thì đa phần không thành đạt trong cuộc sống (phần nhiều là nghèo). Có người nói là : " Có tài nhưng số mệnh không lên được". Có thể do số mệnh, nhưng chính mục đích của phần Học thuật là để cải biến số mệnh (thiên văn, địa lý, phương lược), ai không thành đạt thì người đó chưa lĩnh hội được phần này. Vì vậy trong số những cao thủ VX in VN, thành đạt nhất trong cuộc sống là Nam Anh, vì vậy tôi tin vào trình độ cả võ công lẫn học thuật của ông ta nhất. Nếu Nam Anh mở võ đường at HN, tôi sẽ tới học ngay.
    Các dòng VX ngoài HN đừng cãi nhau nữa nhé, đằng nào thì các bác cũng không phải là VX Xịn đâu, vì mỗi cụ chỉ học được một dúm nhỏ của Tế Công thôi. He he bi bi
  9. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Dạ...Cho em đá ngang một câu với...Theo như em được biết, và được học thì số mệnh vốn là không thể thay đổi (tất nhiên là về mặt tổng quát cơ bản, còn đi sâu vào chi tiết thì có thể thay đổi phần nào, và được bao nhiêu thì còn xem xét tuỳ theo đối tượng...).....Tất nhiên là xưa nay "nhân định thắng thiên đã nhiều"...nhưng nói là nhiều thôi chứ em chưa biết trường hợp nào....híc....chắc vốn hiểu biết còn nông cạn.
    Em chen ngang vậy thôi chứ có khác ý kiến với ai em cũng không dám tranh luận vì đây ko phải chủ đề về học thuật.

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  10. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Gem dạo này nói chuyện khó hiểu thật. Đọc mãi mà chẳng hiểu cháu nó nói cái gì he he he (j/k)
    uyen2k cũng biết nhiếu đấy nhỉ nếu thích tập VX có hệ thống và bài bản như quan niệm của "các nhà chuyên môn" thì cũng chẳng cần phải đợi bác NA mở võ đường ngoài Hanoi đâu Ở Hanoi có đủ các sư phụ đạt đến trình độ cao như vậy rùi. Có điều chỉ e rằng uyen2k không có duyên thui
    Nếu là người tập VX chịu học hỏi, chăm tập luyen và cởi mở thì ắt nhận thấy rằng:"Lục hợp nằm ngay trong đòn thế đầu tiên của bài 108", "nội công chẳng ở đâu xa chính ngay trong TND". NHững cái cao siêu chỉ nằm trong những gì căn bản thôi, hơn nhau ở chỗ gặp được Thay và chăm tập.
    nothing is forever
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này