1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nam chí Bắc ,hảy thảo luận và cùng nghiên cứu VỊNH XUÂN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DONGBAI, 23/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    VXDTA sướng nhỉ, đã tập trên lớp lại còn được tập thêm với sư phụ thì khoái rồi.
    Dân tập VX bé thì giao tay với Thầy, nhớn lên thì giao tay với bạn, đến lúc nhớn hẳn thì kiếm học trò về bắt nó giao tay với mình hì hì hì
    Công nhận là những buổi chiều sau giờ làm việc mà có dịp tụ tập anh em chạm tay chạm chân chút thì cũng vui. Mỗi người tìm đến một sự tự giải thoát nhể, đi uống beer cũng có tác dụng tương tự
    Lão Vove he he, đừng có định chọc tui he he. 01 đòn thế đánh ra bao gồm cả hình-ý-(khí)-lực. Nếu đ/c dạy võ cho 01 đưa học trò đén lúc nó đánh nhau, tay chân nó chỉ nhắm vào chỗ nhược của người ta một cách thuần thục thì ắt rằng có ngày mang vạ. Dạy học trò cũng như dạy trẻ con vậy, có những đứa tự nhiên tính đã hiền thì mừng. Dạy 100 học trò mà chỉ cần 01 thằng hư đốn là mang to^.i rồi.
    Bài 108 hay mộc nhân đều có sự tập trung Ý vào đòn thế, lão Vove tập TND ngon rồi nên chắc hiểu tác dụng của việc tập có Ý nhỉ.
    nothing is forever
  2. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chúng tôi vẫn tập theo lối cổ, không có lớp nào cả. Tối khuya một thầy một trò quần nhau hùng hục thôi.
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  4. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ông Vove viết bài chọn font chữ to to một tý, chứ không anh em phải luyện môn " Nhãn công " mới đọc được, viết thế thì sợ em Gem em ấy rủa " Ai cắt rốn cho ông mà .."
  5. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thế bác có dự lễ điểm đạo của Mật tông à ? Hì hì .
    Tui đọc văn của bác, tự dưng lại nghĩ vớ vẩn, và mắc cười quá . Xin lỗi :-), tui chỉ chọc cho vui

    ------------------
    :) Tất nhiên chưa dự qua nhưng đọc " Con đường mây trắng " thấy tác giả tả qua cảm giác lúc đó thấy giông giống. :::)))
  6. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    To VXDTA:
    Bác ạ.!

    Em thấy bác cứ có vẻ che đậy cái sự dốt của minh` bằng cách nói rằng tập để khoẻ, để thoải mái , thanh thản , để có" văn hoá", giải thoát tâm hồn

    Thành thực mà nói thì võ la` để chiến đấu chứ ko vì mục đích trên. Con` mục đích chiến đấu mới biểu hiện bác có phải người tốt ,hay là người có văn hoá hay ko. Có ai đó đã nói VX là môn võ ác. Đúng ! đòn thế ác và hiểm độc, vì thế mới cần xét đến cái mục đích chiến đấu bác ạ.
    Nếu nói như cái mục đích em viết trên cùng thì em nghĩ bác nên học lấy một môn võ thể thao và đừng bao giờ tự xưng mình là người học võ nữa. Tủi hổ lắm!
    Bác chỉ là nguỵ quân tử , tự nghĩ minh` là người có văn hoá , còn có ý coi người tập võ thật sự là lỗ mãng và vô văn hoá. Bác còn cố tinh` khoe cái sự hiểu biết giả tạo của mình bằng cách nói bí ẩn , loè loẹt ko cần thiết .
    Cho nên em mong bác tập cho nghiêm túc , nhìn lại mình có xứng đáng với cái tiếng học võ chưa , mà còn học VX nữa...
    To tất cả mọi người :
    Thật vui vì có nhiều người cầu thị thật sự . Vì vậy em nghĩ nếu các bác muốn tiến bộ nhanh thì chịu khó đi giao đấu đi...Thực tế chiến đấu sẽ khiến các bác tiến bộ. Nếu chỉ suốt ngày chỉ luyện và tập , thì bao giờ mới chiêm nghiệm được cái khó khăn để mà tiến bộ.?
    Trên đấy là ý kiến của em , bác nào ko vừa lòng hoặc có điều chỉ giáo xin cứ trực tiếp phản ánh tới em .
    Thieuhoa
  7. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi chen vào nhá .
    Em trai WC1, trên đời có thằng thích con gái, cũng có thằng thích con trai. Có thằng ăn để sống, có thằng ăn ... để ăn. Nếu thiên hạ tập VX với mục đích khác, chứ không phải để đánh lộn, em trai đâu cần phải bài bác, mà có khi còn nên nhìn lại mình, xem mình có nên thay đổi suy nghĩ hay không .
    VX là nhu quyền, người tập VX đến mức nào đó, tự nhiên sẽ thay đổi tâm tính . Đàn em còn hăng tiết vịt như thế nầy, xem chừng còn phải học lại anh VXDTA đấy .
    Còn như em chỉ thích đánh lộn, nên đi học boxing, hay kickboxing, rất ư thực dụng, còn hơn là học VX, có thể lại phí thời gian :-)
  8. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đáng buồn cho 1 đệ tử VX 12 năm ..... Cái mục đích mà cậu nói chả qua là mục đích của riêng cậu thôi.... Sao lại muốn người khác thay đổi mục đích nhỉ? Nếu học võ chỉ để chiến đấu thôi thì cậu phí mất 12 năm rồi... Cậu cứ rủ khoảng 4, 5 đứa bạn...luộc 1 đứa khác đi..... đảm bảo chú kia teo...hay ...chơi súng cho máu.....Việc gì phải học võ cho mệt...

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kể chuyện học võ mà thấy thèm ghê..
    Ngày xưa, đi học được vài tháng Thiếu Lâm, suốt ngày bị thầy gọi lên kêu đóng tiền...Võ đường gần cả trăm đứa, múa may quay cuồng đến khi đổ mồ hôi rồi về...
    Chán ! Chẳng học
    Nhưng, đến bây giờ, vẫn thèm...

    MITDAC@.....

    Click here -->[topic]198119[/topic]
    .....Chán ! Không thèm kí....
  10. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Chú em , riêng hai từ "chiến đấu" chú em hiểu chỉ là sự đấu tay đôi giữa 2 đối thủ. Liệu em sẽ kiếm được bao nhiêu đối thủ và để rồi sau những cuộc đấu em có những người bạn hay kẻ thù
    Trong nghề võ rất khó kiếm được bạn bè qua các cuộc đấu. Chưa kể là từ đó sẽ kéo tới các mâu thuẫn của các lò võ khác nhau. Hồi trước có đọc 01 truyện về võ sư Hồ Ngạnh, những người giao đâu sinh tử với ông đều ẩn danh, bịt mặt .
    Vài năm nữa chắc chú sẽ có suy nghĩ khác thôi.
    Có lẽ do chú học các đòn thế độc sớm quá khi tuoỏi đời còn trẻ. Như anh đã nêu ý kiến là việc tập luyện sẽ góp phần hình thành nên cách sống của mõi cá nhân. Tập các đòn thế độc cũng làm người ta "hăng máu" hơn đấy.
    Mà thôi, anh có là cái quái gì đâu mà nói linh tinh thế này. Chú cứ giữ lấy sự lựa chọn cho mình. Cái gì cũng cần có thời gian.
    Thời buổi này, để hạ gục 01 đối thủ, người ta không cần bỏ ra hàng ngàn giò tập võ mà chỉ cần bỏ ra vài triệu thôi.
    nothing is forever
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này