1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nam chí Bắc ,hảy thảo luận và cùng nghiên cứu VỊNH XUÂN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DONGBAI, 23/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    To: CONCAT,
    Chú chửi anh sướng mồm nhỉ. :) Trưa hôm nào rỗi rãi rủ mấy ông Vinh đen, Dũng râu đi uống bia đi.
    To Masuda:
    1. Thiết nghĩ rằng làm gì cũng phải có lòng tin. Học ở Hàng trống là quá tốt rồi. VX Hàng Trống với Cột Cờ cùng một gốc mà. Ở Cột Cờ có khi lại ko chỉ đau chân mà thôi. :::)))
    2. Nhầm nhọt quá đáng nữa, tôi lấy đâu ra đệ tử???? Muốn học ở Cột Cờ có thể qua đấy các buổi chiều sau 17h30 gặp thầy Trung đăng ký lớp Căn bản ( các buổi 2,4,6); gặp thầy Hải đăng ký lớp chiến đấu ( các buổi 3,5,7)
  2. mandrakevn

    mandrakevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tớ không học VX của anh Sao, nhưng lại được nghe khá nhiều người kể về anh ấy. ĐẶC BIỆT là nghe giới giang hồ hay gọi anh là "bộ đội già" vì có một thời anh cũng ...bụi lắm. Nghe dân VX kể thì anh đã tập VX từ lâu rồi và chủ yếu là học từ chú Định còi trên Ngọc hà. Về biểu diễn thì tớ chẳng biết nhưng nếu cần chiến đấu thì có lẽ các bạn nên đến Thanh Xuân để tìm hiểu thì sẽ biết được nhiều điều rất thú vị. Xim cam đoan với các bạn 100% giới giang hồ ở Thanh Xuân Bắc đều biết đến anh Sao theo nhiều nguồn khác nhau, tất nhiên hiện nay anh đã sống theo phong cách võ chứ không như ngày xưa nữa. Lò võ của anh Sao mở ngay sau Bách hóa Thanh Xuân, một địa điểm mà xung quanh khá nhiều tệ nạn, nghiên hút, **** nhiều...vô kể và tất nhiên cũng tụ tập khá nhiều cao thủ trên đường phố.
    Tóm lại, nếu bạn muốn học võ để tự vệ và chiến đấu thực sự (nói thẳng ra là để đánh nhau trên đường phố nếu cần) chứ không phải sự thể hiện bề ngoài thì có thể chọn lò võ của anh Sao, sẽ không thất vọng đâu. Nếu chỉ cần khỏe thôi thì nhiều môn thể thao khác cũng là lựa chọn của bạn
    Sẵn sàng chết vì phụ nữ !
  3. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    nếu tui nhớ không nhầm thì thầy Sao và thấy Thuỷ ở cung văn hoá là đều cùng một sư ohụ là thầy Định. nói chung là hai thầy cũng giống nhau là thiên về tự vệ chứ không đi sâu vào quyền thế cũng như Ngũ hình. thầy Sao và thầy Thuỷ cũng hay giao lưu thì phải.lớp Vx ở cung văn hoá và Thanh xuân hình như cũng hay qua laị. Ở đây có ai học thầy Thuỷ khong vậy
    [blue]
    chúng ta làm quen nhé
  4. TuanAnhLaToi

    TuanAnhLaToi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    To VXDTA : em nói có gì không phải xin anh bỏ qua nghe, có thể tại vì chúng ta chưa gặp nhau nên cũng không thể hiểu nhau rõ được, nếu là em lấy lòng tiểu nhân để đo lòng người quân tử thì em xin lối.
    Tomasuda: Chao anh, nếu em nhớ không nhầm thì cậu em anh học ở trường xây dựng có phải không ? Nếu đúng vậy thì cậu đó bỏ học thì cũng đúng thôi, Đi học với người ta mà người dạy bảo tập cái này thì cứ tập cái khác, lại còn ỷ vào mấy đòn chân không biết học ở đâu để bắt nạt người chưa biết gì nữa chứ. Đến khi anh thế bảo cứ việc đá thoải mái vào tay của anh ý thì lại bảo người ta đánh rồi bỏ luôn, đơn giản là chưa đủ tấm lòng để học VX
    Mong muốn Vĩnh Xuân Việt Nam trở thành một phần của Vĩnh Xuân thế giới và tất cả chúng ta là anh em.
     
  5. chuyenla211

    chuyenla211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cả thày Sao và thày Thuỷ đều là đồng môn thày tôi .Thày Thuỷ thì sau này mới học !
    cả 2 thày giống nhau là cái khá to con và cũng cao thủ , chẳng như bác Định còi còm nhom mà là sư phụ của cả bao nhiêu người !Nhưng người cao thủ và chiến đấu cũng "siêu: nhất dòng cụ phùng là "bác Tuấn ". HIện nay bác là trưởng tràng bên cụ Phùng ! Bác học cụ trước cả bác Định !
    Nghe nói bác đã từng hạ be bét bác Bình Bún bên lò cụ tiển đấy !
    Anh em bên cụ Phùng đâu đấy nhỉ ? lên tiếng cái nào
  6. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có thật hay ko thì em ko biết...nhưng nếu không chắc chắn hay vẫn còn hình như thì đừng nên nói ra nhé....Chuyện qua chuyện lai...người này người kia đọc được rồi đến tai các cụ thì không hay lắm đâu....Nhiều cụ trong làng võ thuật bảy tám chục tuổi vẫn còn cay mũi đòi thách đấu nhau chỉ vì vài câu nói đấy....
    Gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận....
  7. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    chào người cùng học chi cụ Phùng. lâu lắm rồi mới biết.
    2 người đều cao thủ trong chiến đấu. giống như thầy Sao, thầy Thuỷ cũng dậy ở cung văn hoá, một nơi cũng khá phức tạp
    [blue]
    chúng ta làm quen nhé
  8. masuda

    masuda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tuấn anh này, tôi cũng nghe thằng em tôi nói bạn là ngưòi nhiệt tình nhất trong số HLV ở Hàng Trống. Thằng em tôi nó trẻ người non dạ,học lỏm mấy đòn chân của Đàm thoái môn trong Mã Vĩnh Trinh film thôi.Nó còn trẻ truyện hiếu thắng thì cũng có thể bỏ qua.Bắt chân quạt ngã nó là đủ hà tất phải đánh nó đến mức như vậy.Ngay cả chỗ Thầy Thủy và Thầy Sao chiến đấu dữ dội như thế nhưng chưa ai đến mức phải đi tập tễnh đến 2 tuần nhất là đối với bọn mới vào.Tôi hỏi bạn nhé nếu là bạn bạn có cần phải dằn mặt con trẻ đến mức thế không.Các HLv bên bạn đều là những ngưòi tập ở CLB Quân đội từ những ngày đầu hẳn cũng giao đấu nhiều chắc cũng phải trên 10 năm rồi đấy. Anh Thế là một trong những ngưòi giỏi nhất của thế hệ thứ 3 dòng cụ Quý thì cần gì phải trấn áp 1 thằng trẻ con.Tâm lý của nó đã sợ thì làm sao đá hết sức và có ác ý được.Mà tại sao các vị không bắt trước trong phim Anh hùng Xạ điêu nhỉ các vị không tỉ thí thì để bọn đệ tử của các vị vậy như Duơng Khang và Quách Tĩnh ấy,các vị ngày xưa cũng đấu chán chê rồi đấy thôi, bây giờ "ngại" thì để cho bọn trẻ.Quê tôi ở Thanh Trì hàng năm vẫn tổ chức hôi vật cho các cháu ở các lò tham gia đấy thôi,qua đó phát hiện được khối tài năng cho đất nước.Tôi chỉ là cựu đô vật ở Thanh trì thôi cũng đang muốn tập VX có gì mong các bạn chỉ giáo.
    To VXDTA: tôi nghe anh nói về cách đánh khối trong Vx,xin hỏi anh có phải là lối đánh cộng thêm đưọc cả trọng lượng cơ thể đúng không.Tôi có anh bạn học Vx lúc đọ tay và vật thì hắn không lại nhưng khi hắn đấm thì lúc tôi đưa tay ra đỡ vẫn bị chọc vào giứa mặt mà đòn đánh khá nặng.Xin anh chỉ qua cho tôi cách tập và những bài tập bổ trợ cho kỹ thuật này, xin cám ơn anh.
  9. Voodoo_XP

    Voodoo_XP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    cậu em của masuda bị vỗ đau chân cũng là chuyện thường ấy mà.Các cậu trẻ hiếu thắng đi học cái gì hay hay ở đâu về cũng hay thích thể hiện với bạn.Mà chưa vỗ gãy chân,tập võ thì tập tễnh một vài tuần nghĩ cũng là việc thường tình.Bỏ ngay như thế xem chừng cần phải kiên trì hơn đấy. Lớp thầy Sao tôi chứng kiến ít nhất hai chú bị cảnh cáo kiểu đó rồi, tất nhiên chả cần đến phải thầy,các môn sinh sẽ đánh cảnh cáo thôi.Mình đánh ác với bạn thì người cao tay hơn sẽ đánh ác với mình thôi.(Thậm chí có người còn bị đuổi vì đánh ác với bạn).Mà không hay nhất là dạy một đằng đi tập một nẻo,nhất là lại tập những cái học lỏm nơi khác.Hì hì!
    Đén lớp thầy Sao mỗi buổi học cũng rất hay,thầy nói nhiều về võ lý,và nói thuyết phục.Ngoài ra còn các câu chuyện giang hồ và lịch swr của thầy nữa!
  10. masuda

    masuda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vodo nói phải lắm,chính tôi cũng mắng thằng em họ tôi như vậy.Nhưng đánh nó bằng một đòn ác ý như thế thì xem ra không cần thiết lắm.Bạn biết nhiều vận động viên sắp bước vào một giải đấu lớn tôi xin nói là thể thao nhiều khi cũng chơi đòn này để triệt chân đối thủ dù bị cấm.Nhưng thôi chuyện cũng đã rồi.Bạn có chuyện gì về thầy Sao thì kể cho anh em nghe nhé.Tôi trước cũng đến tập ở chỗ chú Định khoảng 1 tháng liên tục vào các sáng, chỗ chú toàn ông to con như Hùng OK, Minh Chèm...vào tay ác liệt khoái lắm chỉ tiếc do điều kiện công tác không thể theo tập vào buổi sáng được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này