1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nam chí Bắc ,hảy thảo luận và cùng nghiên cứu VỊNH XUÂN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DONGBAI, 23/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Thở dài .... ngao ngán ...
    Hehehe
  2. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Gem muội cứ để cậu ý thảo luậni để chúng ta tham khảo ý kiến của nhiều người.
    Đại ca vo ve bị đại sư tỷ cho một trận hay sao mà thở dài ngao ngán vậy hehhe.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  3. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0

    Visser_ba cha hiểu các anh ý đang đùa nhau à, toan quen biết cả chứ có " tôi" tiếc giề đâu. đ/c chỉ được cái lắm chiện.
    thế mọi người lập ra diễn đàn chỉ để đùa. không biết có vắn đề gì không nhỉ
    [ sống trên đời này một thằng giàu sang cũng như một thằng nghèo khó
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác Vove bị cấm vận nên mới thở dài kiểu đó chứ...hi hi hi.....phải kiếm ông chồng "nể sợ" vợ như bác Vove mới được...hi hi hi.....
    Híc...sư muội có cấm hay ngăn cản người ta thảo luận đâu...tại sư muội còn nông cạn, có nhiều điều không biết nên mới hỏi thôi mừ...híc...thui vậy...lại dán băng keo trơ mắt ếch lên nhìn trời...... Về mách sư phụ sư huynh ăn hiếp sư muội cho bõ ghét....!!!
    Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau, ông trời và số phận chỉ là sự nguỵ biện....
  5. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ờ.....trong cái đùa đó cũng có nhiều cái đáng đọc lắm....Vả lại sống mệt như vậy, lập ra cái diễn đàn đùa chút xíu....Coi như thư giãn cũng đâu có vấn đề gì..... Hi hi hi....ko cần quan trọng vấn đề quá đâu mà!!!!
    Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau, ông trời và số phận chỉ là sự nguỵ biện....
  6. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    đáng tiếc là cái bổ ích thì ít mà đùa thí nhiều. sao không làm hẳn một topic khác có hay hơn không. thế nay thì người khác nhìn vào chẳng phải khó hiểu lắm sao
    [ sống trên đời này một thằng giàu sang cũng như một thằng nghèo khó
  7. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bổ hay không bổ, Ít hay nhiều, khó hiểu hay dễ hiểu là ở cách nhìn và cách tiếp nhận của mỗi người thôi.....
    Hi hi hi...tớ thấy đùa cũng có nhiều ích lợi đấy chứ....!!!!
    Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau, ông trời và số phận chỉ là sự nguỵ biện....
  8. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    hic hic sư muội mách sư phụ trục xuất sư môn thì chết. Huynh có làmg giề đâu, toàn sư muội bắt nạt các sư huynh thì có hehe. về cũng mách sư fụ

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  9. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Một câu mà đến 6 chữ sư, rõ VX là phật gia quyền . Nam mô a di đà lạt :-)
    Em LDTS, anh nghĩ đi nghĩ lại, rõ VX truyền vào VN còn một món nữa, ngoài cước và thủ, đó là khẩu . Hôm nào anh truyền cho chú cái đó . Hehhee
  10. btquang

    btquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi định viết tiếp nhưnh lại gặp rất nhiều câu hỏi của memmenoire nên đành phải trả lời:
    nếu không phải VX chiến đấu, dưỡng sinh thì đúng là dòng thứ ba rồi .còn đánh để rằn mặt hay khoe khoang thì nó lại thuộc về mục đích hay tư tưởng của mỗi người rồi.
    Thầy tôi là thanh tra liên đoàn võ thuật VX hà Nội ( không tiện nói ra tên nhưng Memmenoire biết rất rõ)
    Bạn không tập sai cái gì cả đấy là do bạn tập dòng thứ ba nên có hơi hơi khác các dòng khác một chút
    Tôi xin hỏi các bạn một chút các bạn đã bao giờ gặp một đối thủ mạnh chưa?
    Các buổi tập thông thường của tôi bao giờ cũng kèm theo đấu (tất nhiên là chỉ để tập thôi). Vì vậy tôi cũng đã đấu với rất nhiều người cả mạnh cả yếu. Đấu thắng có mà nhiều lần nằm bệt dưới sân tập không dậy được cũng có ( có những lần tôi phải mất 20 phút mới dậy được) còn về sưng chân sưng tay hay rách mặt mũi là quá bình thường.Chính vì vậy tôi mời nói VX không nhu chút nào. Bất cứ ai cũng có điểm yếu thường thì là cằm( cực khì nguy hiểm) hai thái dương ,sống mũi má dưới( nơi tập trung nhiều dây thần kinh).. Chúng ta phải đảm bảo rằng khi tấn công một đòn vào khu vưc trên ít nhất cũng làm cho đối thủ choáng như vậy thì mới có cơ thắng. Còn nếu đòn đánh gây tổn thương không đáng kể=> đối thủ quá mạnh hoặc ta quá yếu. Các bạn nhớ lại ASIAD Busan võ sĩ Diệp Bảo Minh mạnh hơn đối thủ Raxel rất nhiều nhưng chỉ vì sơ xuất dính 1 đòn vào cằm mà không thể dậy nổi. Trường hợp này sảy ra tương tự với sõ sĩ Trọng Đại..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này